Chưa bao giờ, Đức “sexy” đến thế…

10/11/2011 10:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Khi đội tuyển Đức đặt chân đến Hamburg để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu trước mắt, các cầu thủ của họ bị bao vây  trong đám đông người hâm mộ, với ánh đèn flash bắn tới tấp, những cái chìa tay xin chữ ký và bầu không khí hệt như khi người ta chào đón những ngôi sao ca nhạc.

Mario Gomez sải “catwalk” giữa một rừng CĐV - Ảnh Getty

Thomas Mueller, Mats Hummels, Andre Schuerrle…, có lẽ đã phải ký đến mỏi tay, dù chỉ 1-2 năm trước, không ai biết đến họ. Trong suốt chiến dịch vòng loại EURO 2012, khi LĐBĐ Đức (DFB) tổ chức các trận sân nhà của Đức ở khắp các địa điểm trên toàn quốc, mỗi lần tuyển Đức đến đâu, thì nơi ấy như đón một ngày hội, cả trong và ngoài sân bóng.

Những thống kê về số lượng người xem cho thấy rằng đội tuyển Đức đã tạo được sức hấp dẫn “kỷ lục” kể từ khi họ bắt đầu chuyển sang lối chơi tấn công. Trận bán kết Đức – Italia ở World Cup 2006 đã thu hút đến 29,66 triệu người xem, và trận bán kết Đức – TBN cách đây một năm cũng đã được 31,1 triệu người chứng kiến, một kỷ lục trong lịch sử đội tuyển Đức. Không thể quay lưng trước một thứ bóng đá hấp dẫn, tận hiến và trẻ trung đến thế. Một năm qua, Đức chỉ thua đúng một trận (1-2 trước Áo vào tháng Ba), đã toàn thắng 10 trận trên con đường đến EURO, trình diễn một lối đá tấn công rất hiện đại, nhuần nhuyễn ghi rất nhiều bàn thắng, và trình làng hàng loạt những cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn (Goetze, Schuerrle…). Họ mang đến niềm vui và nụ cười, một cách hào phóng và dồi dào năng lượng.

Đá bóng đối với người Đức bây giờ không còn giống như lĩnh vực biểu hiện sự khổ hạnh của ý chí, mà có thể là nơi họ trình diễn cái đẹp, sự ngẫu hứng và phá cách.Những cầu thủ và HLV của họ cũng không xuất hiện với cái vẻ xa cách và khuôn mặt nghiêm nghị (dù rất đàn ông, nhưng lại quá xa cách) và kiêu ngạo (Michael Ballack từng từ chối giơ một tấm banner ghi lời cám ơn người hâm mộ sau trận chung kết thua 0-1 trước TBN ở EURO 2008, vì cho rằng đó là hành động “vớ vẩn rẻ tiền”), mà luôn dễ gần gũi, với nụ cười và sự cởi mở. HLV Loew, tiền đạo Gomez..., còn là những người rất biết chăm sóc bản thân và luôn xuất hiện với ngoại hình như những tài tử điện ảnh. Chưa bao giờ người Đức cảm thấy các ngôi sao của họ gần gũi đến thế, và đến khi ra sân, thì tất cả những cầu thủ ấy lại mang đến những niềm vui cho CĐV bằng những bàn thắng và chiến thắng.

Đây chưa phải là đội Đức thành công nhất trong lịch sử, nhưng có lẽ là đội bóng “sexy” nhất, và như thế, dù có rơi vào hoàn cảnh nào, thì sẽ không bao giờ họ bị người hâm mộ quay lưng?

PAN




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm