ĐT U23 Việt Nam: Long Giang trở lại

17/10/2011 11:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Huỳnh Phú đã có hiệp đấu đầu tiên không tồi trong trận giao hữu với HN.T&T. Lối chơi càn lướt của Huỳnh Phú kết hợp với những pha bọc lót tỉnh táo của Anh Quang (cầu thủ có vẻ đang lọt vào mắt xanh của HLV Goetz) đã mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của U23 VN.

Sự trở lại của Long Giang đã khiến HLV Goetz nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ảnh: VSI

Sang đến hiệp 2, cho dù ở tuyến trên, các đồng đội rất chật vật trong việc tìm đường vào khung thành đối phương thì ở tuyến dưới, Thanh Hào cùng Văn Nam dường như cũng đang muốn khẳng định rằng họ xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn ở vị trí trung vệ. Thậm chí, Thanh Hào còn là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho U23 VN.

Đó là những tín hiệu rất tích cực bởi bấy lâu nay, kể từ sau khi Long Giang chấn thương đứt dây chằng chéo sau đầu gối trái và phải ngồi ngoài cuộc, những vị trí ở trung tâm hàng phòng ngự của HLV Goetz luôn bị nhìn nhận bằng ánh mắt khá bi quan. Song một cách thực tế, cho dù các trung vệ của U23 VN đã có những hiệp đấu không tồi vào buổi chiều 15/10 vừa rồi thì chừng đó vẫn là không đủ để khỏa lấp sự lo ngại dành cho những gương mặt vốn lần đầu tiên đứng trước cơ hội được tham dự SEA Games.

2 lần góp mặt tại SEA Games 24, 25 và đều đóng vai trò trụ cột ở hàng phòng ngự, kinh nghiệm của Long Giang là thứ không thể bổ sung chỉ trong khoảng gần 2 tháng tập luyện, thi đấu giao hữu của thày trò HLV Goetz. Cũng bởi lý lẽ ấy nên nhà cầm quân người Đức đã tuyên bố ông sẽ chờ đợi trung vệ người Tiền Giang đến phút cuối cùng, dù điều đó có thể mang tới những rủi ro nhất định cho kế hoạch chuẩn bị của mình. Một sự đặc cách dành cho Long Giang, nếu đối chiếu với cách U23 VN chia tay Đức Thiện khá dễ dàng!

Và sự mong mỏi của HLV Goetz đã bước đầu được đền đáp, khi buổi chiều 15/10 vừa rồi, lần đầu tiên kể từ ngày U23 tập trung đợt một tại Thành Long, Long Giang đã có thể vào sân thi đấu. Trung vệ thuộc biên chế N.SG không nhập cuộc ngay từ đầu, phải tới nửa cuối hiệp 2 anh mới vào sân thay cho Thanh Hào (chấn thương).

Mặc dù động tác tiếp bóng của Long Giang vẫn còn gượng gạo và thường thì để tránh vết đau ở đầu gối trái tái phát, hậu vệ của N.SG buộc phải tìm cách đưa bóng sang chân phải rồi mới có thể sút hết sức, nhưng dù sao, chừng ấy có lẽ vẫn sẽ khiến HLV Goetz và những ai quan tâm đến ĐT U23 phấn khởi. Bởi sau quãng thời gian liên tục ngồi ngoài cuộc, một khi Long Giang đã quay trở lại tập luyện và thi đấu thì điều đó cũng có nghĩa rằng chấn thương của anh đang hồi phục tích cực. Nếu cứ duy trì tiến độ ấy, khả năng tham dự SEA Games 26 của Giang là rất sáng sủa.

Sự kiên nhẫn của HLV Goetz khiến người ta nhớ lại một câu chuyện trong quá khứ, dưới thời của của HLV tiền nhiệm Henrique Calisto. Năm 2008, mặc dù Như Thành cũng bị dính chấn thương trước thềm AFF Cup nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn quyết định chờ đợi anh đến phút cuối cùng. Kết quả, Như Thành đã chơi một giải đấu có lẽ là hay nhất trong sự nghiệp của mình và góp công lớn trong hành trình tới chức vô địch của ĐTVN.

Sự kiên nhẫn của HLV Calisto đã mang lại hiệu quả mỹ mãn, còn bây giờ, tất cả đều hy vọng sự kiên nhẫn của HLV Goetz cũng có thể mang lại điều tương tự.   

Hoàng Minh

Sau Long Giang, đến lượt Thanh Hào là người kế tiếp gia nhập danh sách thương binh tại U23 VN. Pha bật cao đánh đầu rồi ngã khuỵu xuống trong trận đấu giao hữu với HN.T&T đã mang đến hậu quả là cái cổ chân sưng vù của hậu vệ TĐCS.ĐT. Thanh Hào đã phải bỏ buổi tập sáng qua nhưng thật may mắn, các bác sĩ ĐT U23 cho biết, chấn thương của anh không liên quan đến xương khớp.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm