U23 VN đè bẹp HN.T&T: Niềm vui của ông Goetz

16/10/2011 11:03 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Thành Lương, Đình Tùng, Văn Quyết, Thanh Hào

(TT&VH) - 15h, thời điểm bắt đầu trận đấu, trời Hà Nội nắng gắt. Nhưng đến 17h, khi kết thúc, nó chuyển mát và lất phất mưa. Giơ tay hứng lấy vài giọt nước mưa, HLV Falko Goetz mỉm cười vui vẻ: “Happy rain!” (Cơn mưa hạnh phúc-PV) trước khi trả lời phỏng vấn báo chí. Và ở ngay câu phát biểu đầu tiên, nhà cầm quân người Đức nói: “Tôi rất hài lòng với màn thể hiện của các học trò”.

Thắng dễ

Trên thực tế, như ý nghĩa của bất cứ trận giao hữu nào khác, cho dù ĐT U23 đã giành chiến thắng giòn giã trước HN.T&T thì kết quả ấy không phải là điều thu hút sự quan tâm nhiều nhất.

Đội bóng Thủ đô mới chỉ tập trung lại đúng một tuần sau kỳ nghỉ V-League 2011 và vẫn đang trong quá trình nhồi thể lực. Những ngoại binh xuất sắc của họ như Samson phải tới 18/10 mới sang VN. Chiều qua, trên sân tập chỉ có mình Gonzalo nhưng tiền đạo người Argentina cũng không tham gia phút nào vào trận giao hữu.


HLV Falko Goetz có thể hài lòng về màn trình diễn của các học trò trước thềm VFF-Eximbank Cup 2011

Kết quả là HN.T&T phải tung vào sân một đội hình thuần nội với khá nhiều gương mặt lạ lẫm vốn vừa được đôn lên từ giải hạng Nhất. Vì vậy, không ngạc nhiên với việc thày trò HLV Goetz là những người làm chủ cuộc chơi để rồi giành chiến thắng khá dễ dàng.

Song chừng đó không hề là lý do khiến người ta có cái nhìn thiếu tích cực về màn thể hiện của các cầu thủ trẻ. Trong ánh mắt của những người lạc quan, những gì U23 VN làm được trong trận đấu giao hữu chiều qua đã cho thấy một sự tiến bộ rõ rệt so với màn trình diễn khá nghèo nàn của thày trò HLV Goetz tại Eximbank Cup TP.HCM cách nay chừng một tháng, hoặc trận hòa đáng thất vọng với U21 HA.GL diễn ra vài ngày trước đó, khi ĐT U23 vừa bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình chuẩn bị cho SEA Games 26.

Vẫn vui

Điều dễ thấy đầu tiên là thể lực của các tuyển thủ đã được cải thiện đáng kể. Những ngày này, xen kẽ các bài tập chiến thuật, HLV Goetz vẫn đang phải gia cố thêm nền thể lực cho ĐT U23 bằng những bài tập khá nặng. Thậm chí vào buổi sáng trước khi diễn ra trận giao hữu cùng HN.T&T, thày trò HLV người Đức vẫn ra sân tập bình thường. Song vào buổi chiều, chưa có thời điểm nào các cầu thủ U23 VN tỏ ra hụt hơi.

Nhưng vẫn phải nhắc lại là sau hơn một tháng bước vào chu kỳ huấn luyện, sẽ rất phi lý nếu thể lực của các tuyển thủ không được cải thiện so với những đôi chân nặng như chì mà họ từng mang tại Eximbank Cup TP.HCM. Điều HLV Goetz hài lòng hơn hẳn phải nằm ở lối chơi mà các học trò của ông đã thể hiện, đặc biệt là trong hiệp một.

Đội hình xuất phát của nhà cầm quân người Đức gồm Đình Tùng-Văn Quyết (tiền đạo), Thành Lương-Trọng Hoàng-Văn Bình-Thanh Trung (tiền vệ), Tấn Đạt-Anh Quang-Huỳnh Phú-Ngọc Anh (hậu vệ) và thủ môn Tuấn Mạnh trấn giữ khung thành. Đội hình ấy có lẽ là lựa chọn tối ưu của HLV Goetz tại thời điểm này và họ đã không làm cho ông thày của mình phải thất vọng.

3 bàn thắng đầu cùng một thế trận lấn lướt trước những Sỹ Cường, Duy Nam, Ngọc Duy... bên phần sân đối diện được U23 VN tạo ra cũng là khi 11 cái tên vừa nhắc có mặt trên sân. Tuyên bố theo đuổi lối chơi tấn công, hẳn nhà cầm quân người Đức có lý do để hài lòng với cách phối hợp rất ăn ý giữa Đình Tùng với Văn Quyết; những miếng đánh biên bằng tốc độ, kỹ thuật của Thành Lương, Thanh Trung; sự gia tăng áp lực từ tuyến giữa với Trọng Hoàng, Văn Bình; và trên hết là cách vận hành sơ đồ 4-4-2, pressing trên toàn mặt sân tương đối linh hoạt trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Nếu có điều gì khiến những người theo dõi trận giao hữu chiều qua lo lắng nhất cho U23 VN thì đấy chính là khoảng cách khá lớn giữa đội hình chính và đội hình phụ. Song chừng đó xem ra không đủ để xóa nhòa niềm vui của Falko Goetz, bởi thử hỏi HLV nào trong thế giới bóng đá có đủ 2 đội hình mà sức mạnh tương đương nhau, dù điều ấy thỉnh thoảng vẫn được ví von như một cách ngoa ngôn. 

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm