Vấn đề của U23 VN: Khoảng cách giữa đội hình chính và phụ

16/10/2011 13:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hãy bắt đầu từ vị trí hậu vệ phải của Tấn Đạt! Trong phần lớn thời gian của hiệp một, hậu vệ của K.KH đã chơi không tồi nhưng một vài pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết với Hồng Tiến bên phía HN.T&T, để rồi xảy ra va chạm khiến HLV Goetz buộc phải thay thế anh bằng Xuân Hiếu.

Nhược điểm lớn nhất của Tấn Đạt là thường phải nhận thẻ phạt rất vô duyên. So với khá nhiều đồng đội của anh tại ĐT U23, hậu vệ của K.KH vẫn thiếu kinh nghiệm cùng độ “lạnh” cần thiết. Nhưng người vào thay Tấn Đạt là Xuân Hiếu lại quá non nớt và hầu như không để lại ấn tượng nào đáng kể cho tới hết hiệp một.

Song việc HLV Goetz lựa chọn Xuân Hiếu mà không phải là Văn Hoàn hoặc Quốc Long, 2 hậu vệ giàu kinh nghiệm hơn của SLNA và HN.T&T, đã mang đến những dự cảm về khoảng cách của bộ đôi vừa nhắc với các đồng đội của họ nằm trong đội hình chính. Văn Hoàn, Quốc Long đều là những hậu vệ biên không ngại va chạm, song cách vận hành sơ đồ 4-4-2 của nhà cầm quân người Đức lại đòi hỏi nhiều hơn thế từ các cầu thủ đá cánh. Cụ thể, một hậu vệ biên thì không chỉ biết phòng ngự mà còn cần phải tham gia phối hợp, hỗ trợ tấn công, điều cả Quốc Long và Văn Hoàn khá hạn chế.


Khoảng cách giữa đội hình chính và phụ đang là vấn đề của U23 VN (phải) - Ảnh Trần Uy Vũ

Sang đến hiệp 2, cả 2 cầu thủ nêu trên cũng có cơ hội vào sân cùng 9 gương mặt mới toanh của U23 VN so với hiệp một. Đó cũng là thời điểm bên phần sân đối diện, HN.T&T rút hầu hết các trụ cột của mình ra để thay thế bằng các gương mặt trẻ. Tức là đối thủ của thày trò HLV Goetz, ít nhất cũng không còn được như 45 phút đầu tiên nữa.

Nhưng điều mà ai cũng thấy trong suốt hiệp 2 là U23 VN đã rất chật vật trong việc nắm giữ thế trận chứ chưa nói tới chuyện tìm đến mành lưới đối phương, điều họ đã làm rất tốt trong hiệp một. Văn Thắng, Tuấn Anh lạc lõng trên tuyến đầu, Mạnh Dũng, Hoàng Thiên khiến 2 cánh bị tê liệt, còn cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh-Thái Dương không thể mang đến sự mạch lạc cùng khả năng điều tiết trận đấu... Bàn thắng bằng đầu của Thanh Hào đến từ một tình huống cố định (phạt góc) và chừng đó không khỏa lấp được thực tế là lối chơi của U23 VN đôi khi đã bị mất đường nét.

Đứng bên ngoài sân, HLV Goetz cũng không còn hò hét dữ dội như hiệp một nữa. Một việc làm có chủ ý của nhà cầm quân người Đức? Có thể đặt ra câu hỏi như vậy và tìm câu trả lời nếu xem đấy là cách HLV trưởng U23 VN tranh thủ thẩm định thêm khả năng của các học trò, trước khi trao cho họ những tấm vé còn lại.

Tất nhiên sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức phủ nhận chuyện đội hình chính và đội hình phụ. Ông nói rằng đội hình U23 VN thi đấu trong hiệp một và hiệp 2 đều có sự pha trộn giữa các cầu thủ đá chính và các cầu thủ dự bị. Ở cương vị của Goetz, ông không thể nói khác.

Song HLV người Đức cũng phát biểu rằng từ giờ tới SEA Games 26 ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm và những người theo dõi trực tiếp trận đấu giao hữu chiều qua tin rằng, một trong những việc đó là tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa 2 đội hình ở U23 VN hiện tại. Trao cơ hội cho “quân xanh” nhiều hơn tại VFF Cup sắp diễn ra chăng?    

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm