U23 VN-U23 Myanmar: Kiểm tra điều kiện

19/10/2011 09:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong số 3 đội bóng khách mời của VFF-Eximbank Cup 2011, U23 Myanmar có vẻ là đối thủ dễ dàng hơn cả cho U23 VN, bởi thời gian chuẩn bị cho giải của U23 Myanmar không dài và ở Đông Nam Á hiện tại, bóng đá Myanmar không còn là một quyền lực như cách đây ngót 20 năm mà đã sa sút rất nhiều.

Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà U23 Myanmar lại được sắp xếp là đội bóng đầu tiên mà U23 VN sẽ chạm trán ở VFF-Eximbank Cup 2011, và cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu như thầy trò HLV Falko Goetz không mở màn giải đấu giao hữu quốc tế này bằng một kết quả khả quan. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ khung chính của U23 VN tại SEA Games 26 coi như đã được xác định, và giờ chỉ là lúc HLV Goetz căn chỉnh và thử thách một số vị trí mà ông chưa có sự yên tâm tuyệt đối.


Trọng Hoàng sẽ ghi bàn vào lưới U23 Myanmar, sau khi đã chọc thủng lưới ĐTQG Myanmar ở AFF Cup 2010?

Chỉ theo dõi 2 đội hình thi đấu của U23 VN ở trận giao hữu với HN.T&T ngày 15/10 vừa rồi cũng đủ thấy một vấn đề khá lớn của U23 VN là khoảng cách chênh lệch giữa các vị trí chính thức và dự bị. Sự khác biệt này có thể bắt nguồn từ năng lực của từng cá nhân cầu thủ, nhưng cũng không loại trừ những trường hợp tuy có tiềm năng thực sự song chưa được tạo cơ hội cần thiết nên chưa thể bước ra ánh sáng.

Vì thế, VFF-Eximbank Cup 2011 sẽ là cơ hội cuối cùng để những cầu thủ còn chưa chắc suất tìm kiếm một vé tham dự SEA Games 26, bởi nhiều khả năng chỉ một tuần sau khi VFF-Eximbank Cup 2011 kết thúc, toàn đội sẽ lên đường hành quân tới Indonesia nên gần như chắc chắn sẽ không còn sự bổ sung nào mà chỉ có những cái tên bị loại khỏi danh sách chính thức.

Giống như SEA Games 25 năm 2009, ở kỳ SEA Games 26 này, chất lượng nhân sự của U23 VN không được tạo được sự thuyết phục hoàn toàn với dư luận, mà chủ yếu vì sự hạn chế kinh nghiệm trận mạc của họ. Chẳng hạn, việc thành phần chính thức của U23 VN chỉ có khoảng một nửa đội hình thường xuyên đá chính ở V-League như Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết hay Đình Tùng là quá ít, và trong số này chỉ có Văn Quyết là cái tên mới, còn số khác đều đã quen mặt với các đối thủ ở Đông Nam Á.

Tất nhiên, HLV Goetz không có lỗi trong chuyện này, bởi đây là vấn đề mang tính hệ thống của cả nền bóng đá, và nó đã bắt đầu từ cách đây mấy năm rồi chứ không phải tới giờ mới xuất hiện, nhưng cũng vì như thế mà người ta mới phải bỏ ra ngoại tệ để cầu viện tới chất xám đến từ trung tâm của bóng đá thế giới như ông thầy người Đức này. Hơn nữa, trước khi nhận lời dẫn dắt ĐTVN và U23 VN, HLV Goetz là người rất có kinh nghiệm làm việc với các đội bóng trẻ hoặc đội bóng nhỏ nên chuyện “liệu cơm gắp mắm” hẳn không phải là vấn đề quá xa lạ với ông.

Chỉ có điều, trong hoàn cảnh SEA Games 26 đã cận kề như hiện tại, làm sao để vừa hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm những giải pháp chiến thuật và nhân sự cuối cùng, đồng thời vừa bảo toàn được lực lượng cũng như các bài vở sở trường để đem ra áp dụng ở đấu trường quan trọng nhất trong năm với bóng đá khu vực, lại không phải là bài toán dễ giải với HLV Goetz.

Đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi HLV Goetz đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm cùng VFF, nhưng cũng thật khó nếu phải đưa ra một nhận xét khách quan và chính xác về năng lực của nhà cầm quân này, bởi thời gian và cơ hội để ông thầy người Đức thể hiện trình độ là không nhiều. Mà U23 VN lại là đội bóng mà HLV Goetz có thời gian làm việc liên tục nhiều nhất kể từ khi ông tới VN, nên màn trình diễn của đội chủ nhà tại VFF-Eximbank Cup 2011 có thể coi là bài kiểm tra điều kiện thực thụ đầu tiên đối với HLV Goetz.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm