Các đối thủ dự VFF Cup: Đều có “bài tủ”

18/10/2011 22:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Quan sát các buổi tập của 4 đội bóng chuẩn bị cho VFF Cup, người ta nhận thấy mỗi đội có một phong cách khác nhau và mỗi ông thầy đều có chiêu thức riêng để trị đối thủ hòng có được chức vô địch cho đội nhà như phát biểu của các nhà cầm quân trước giờ vào trận.

* ĐT Việt Nam: Hoàn thiện khâu dứt điểm

Trong buổi tập cuối cùng trước ngày VFF Cup khai mạc, HLV Falko Goetz đã cho các học trò luyện đi luyện lại bài dứt điểm. Cả buổi tập tối 18/10, đội chỉ tập trung vào bài duy nhất: dứt điểm. Ông thầy người Đức trực tiếp thị phạm cho các học trò trong từng tình huống, đưa ra từng yêu cầu khác nhau. Có thể thấy, ông Falko Goetz giờ đây đã rất am hiểu các học trò, chỉ ra sở trường sở đoản của từng người và có thể đưa ra những yêu cầu cụ thể đại loại như: Lương, trong tình huống này cậu phải thế này, hay Tùng cậu cần áp sát khung thành nhanh hơn nữa và cố gắng xử lí bóng gọn gàng, dứt điểm nhanh.



HLV Falko Goetz đang chỉ đạo học trò tập luyện trước giờ vào cuộc ở VFF Cup 2011 - Ảnh TUV

Những pha phối hợp xuống biên, đấu tay đôi với hậu vệ, dứt điểm như thế nào khi đã đối mặt với thủ môn là những tình huống ông Goetz đã chia ra cụ thể và phần việc của các cầu thủ là phải tìm ra phương án giải quyết cho từng tình huống đó. Nếu như ngày hôm qua ông Falko Goetz cho các học trò luyện món bóng bổng thì hôm nay ĐT U23 VN chủ yếu rèn các pha dứt điểm sệt, nhanh. Những thứ “vũ khí” chính của ĐT U23 đang được hình thành và có vẻ như ông Goetz muốn các học trò sử dụng kĩ thuật, khả năng phối hợp nhóm chuẩn xác để “đánh lại” những đối thủ mạnh hơn mình về thể lực và thể hình.

Cuối buổi tập, ông Goetz còn cho các học trò tập đá 11m và những ai đá ra ngoài bị phạt phải chạy vài vòng. Mỗi buổi tập với ông Goetz là một lần các cầu thủ trẻ U23 VN phải tập trung cao độ, nhưng họ cũng đầy niềm vui bởi ông thầy người Đức ngoài sự kỉ luật còn có khá nhiều những “trò” vui trên sân cỏ.

* Các đội khách: Mỗi đội một phong cách

Tập trung cao độ, khẩn trương nhưng giữ tâm lý thoải mái là nét chung của cả 4 đội bóng trong ngày tập luyện cuối cùng. Còn lại, mỗi ĐT dự VFF Cup 2011 có một phong cách riêng, mỗi ông thầy có một giáo án khác nhau.

Người ta tò mò xem HLV Ong Kim Swee (U23 Malaysia) có gì khác với “ông giáo làng” Rajagobal, nhân vật có vẻ ngoài khắc khổ đã quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Mới tập trung được 2 tuần nhưng ĐT Malaysia của ông Ong Kim Swee lại không tập nặng, không “luyện chiêu, luyện bài” nhiều mà trái lại, ĐT Malaysia dành nhiều thời gian để…chơi bóng ném ở sân Mỹ Đình mà không bộc lộ các mảng miếng khi bóng chưa lăn ở VFF Cup. Bài tập này khá giống với bài tập mà ông Goetz đã áp dụng với ĐT QG Việt Nam trước trận giao hữu với Nhật Bản nhằm nâng cao kĩ năng vận động, phản ứng nhanh trong cự li hẹp cho các cầu thủ. So với ĐT U23 Malaysia của các giải đấu trước, đội bóng đang là ĐKVĐ SEA Games lần này có khá nhiều các gương mặt lạ.



U23 Uzbekistan được xem là ẩn số ở giải năm nay - Ảnh TUV

Ấn tượng đến từ vị khách nhiều ẩn số Uzbekistan là sự vượt trội về thể hình so với các đội bóng còn lại. Đội bóng này chỉ khởi động nhẹ, tập đơn giản những bài phối hợp bóng dài và bổng và rất nhanh chóng rời khỏi sân. Họ là một đội bóng khá chuyên nghiệp và kỉ luật, với nhiều thành viên còn rất trẻ.

Ngược lại với món bóng dài bổng của Uzbekistan là bài tập của ĐT Myanmar. Ông thầy ngoại Stefan Hanson cho các học trò liên tục tập các bài phối hợp nhóm nhỏ, đan bóng “zích zắc” trong một pham vi hẹp. Cầu thủ Myanmar có kĩ thuật và tốc độ khá tốt, họ tỏ ra khá hứng khởi với ông thầy mới.

Ngày 19/10, VFF Cup sẽ khai mạc (với hai cặp đấu U23 Uzbekistan gặp U23 Malaysia lúc 17h và U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar lúc 19h15), và qua một buổi tập đã phần nào cho thấy mỗi đội bóng mang đến giải này một phong cách và đó sẽ là những liều thuốc thử đa dạng cho ĐT U23 Việt Nam trên chặng hành trình chuẩn bị cho SEA Games 26. 

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm