U22 Việt Nam tiếc nuối khi chỉ thua nhà vô địch SEA Games

17/05/2023 08:02 GMT+7 | SEA Games 32

Thất bại ở bán kết trước U22 Indonesia khiến giấc mơ kéo dài kỳ tích HCV SEA Games lên con số 3 liên tiếp của bóng đá Việt Nam phá sản. Nhưng cách U22 Indonesia vô địch SEA Games 32, có thể thầy trò HLV Philippe Troussier tiếc nuối rất nhiều.

Đoàn quân của HLV Troussier đã chơi thứ bóng đá cuốn hút hơn hẳn U22 Thái Lan khi đá với U22 Indonesia ở trận chung kết hôm 16/5. 

Tại bán kết, chính U22 Indonesia đã toát mồ hôi, rơi nước mắt vỡ oà sau bàn thắng khó tin phút 90+7 vào lưới Quan Văn Chuẩn.

U22 Việt Nam tiếc nuối khi chỉ thua nhà vô địch SEA Games - Ảnh 1.

U22 Việt Nam tới giờ cũng có thể còn tiếc sau khi thua nhà vô địch SEA Games 32 U22 Indonesia ở bán kết. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Indonesia không tin mình có thể vào chung kết khi bị mất người trong gần 40 phút và chịu sức ép của U22 Việt Nam. Nhưng thầy trò HLV Indra Sjafri vẫn đứng vững và đức tin đã giúp họ tạo ra kỳ tích.

U22 Việt Nam trả giá vì sự non nớt khi không thể dùng lợi thế để vào chung kết. Họ biết sức mình có thể làm được điều tốt hơn và cách U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan ở chung kết càng khiến đoàn quân của ông Troussier tiếc nuối.

U22 Việt Nam tiếc nuối khi chỉ thua nhà vô địch SEA Games - Ảnh 2.

Đội bóng của HLV Troussier chỉ chịu thua nhà vô địch SEA Games ở Campuchia năm nay và đó là bài học cho họ đứng dậy mạnh mẽ hơn thời gian tới. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Thái Lan khi tới trận quyết định đã bộc lộ nhiều vấn đề, thậm chí hơn hẳn những gì diễn ra ở vòng bảng khi hoà U22 Việt Nam 1-1. Họ chơi nhạt nhoà và các tuyến không đủ sự kết nối. 

Hàng công vốn sắc sảo đã cùng đi xuống khi thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi Channarong không phát huy được khả năng. U22 Indonesia đã khiến U22 Thái Lan "chết dở" vì phong toả được cái kèo trái của Channarong. Tuyến giữa của U22 Thái Lan với đội trưởng Doloh và Purachet cũng không có nhiều khả năng sáng tạo như U22 Việt Nam.

Đến khi nhận bàn thua như kịch bản ném biên mà U22 Việt Nam từng chứng kiến trước U22 Indonesia, U22 Thái Lan đã lúng túng càng thêm lúng túng. U22 Thái Lan chỉ lấy lại thế trận được trong hiệp 2, khi HLV Sritaro dùng 2 tiền đạo Anan và Yotsakon thay thế. Nếu điều này thực hiện từ đầu, có thể U22 Thái Lan đã chơi tốt hơn trong trận chung kết.

Không cần tới ngôi sao Pratama Arhan ở trận quan trọng nhất giải, U22 Indonesia vẫn có đủ con người để hạ U22 Thái Lan. Chính U22 Indonesia với dàn cầu thủ chơi với nhau nhiều trên tuyển, kinh qua nhiều giải quốc tế lớn tiếp tục lấn át tập thể được lắp ghép khá vội vàng của HLV Issara Sritaro. 

Đoàn quân của ông Sritaro đã phơi bày hàng loạt sai số trong trận đấu họ được đánh giá cao hơn. Chức vô địch SEA Games đã lảng tránh người Thái, nơi họ nếu vô địch sẽ xác lập kỷ lục 17 lần đăng quang.

Bóng đá Indonesia đã lại lên tiếng sau đúng 32 năm chờ đợi và lại là con số 32 ủng hộ họ. Đoàn quân của HLV Indra Sjafri đã đứng dậy sau vấp ngã năm 2019 trước U22 Việt Nam. Họ vô địch SEA Games bằng sự ổn định, đoàn kết và phản ánh hệ quả của quá trình chuẩn bị công phu. 

Cách họ vượt qua U22 Việt Nam non nớt và U22 Thái Lan tự tin thái quá là điều không phải bất ngờ. Dàn cầu thủ này đã được Indonesia chuẩn bị từ trước SEA Games 30 và giờ là lúc  hái quả ngọt. 

Những thất bại đã được đúc kết thành bài học, để rồi U22 Indonesia cùng siết tay nhau đoàn kết đi tới vinh quang. Thế hệ hiện tại của bóng đá Indonesia sẽ còn thách thức phần còn lại của khu vực trong nhiều năm nữa. 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm