U22 Việt Nam khơi nguồn cảm hứng cho bóng đá Việt Nam

24/12/2025 10:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Có thể thấy, chiếc HCV SEA Games 33 của bóng đá Việt Nam vừa rồi đã vượt ra ngoài khuôn khổ của môn thể thao vị thành tích. Nó giúp khơi gợi nguồn lực đầu tư, gợi mở và là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho bóng đá trẻ Việt Nam phát triển", cựu danh thủ Nguyễn Cao Cường, cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam 20 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-1995), chia sẻ.

"Ở thế hệ của tôi và những thập niên cuối thế kỷ 20, chỉ có rất ít giải đấu chính thức dành cho cấp độ ĐTQG. Thế nên, được đứng trong hàng ngũ ấy mỗi đợt tập trung đội tuyển, đã là vinh dự đời người, chứ đừng nói được đá trận chung kết và vô địch. Với thành tích tốt trong khoảng 10 năm gần đây, tôi tin rằng bóng đá Việt Nam có cơ hội rất lớn để có thể tấn công vào tốp đầu châu lục trong tương lai không xa", vẫn lời Đại tá, cựu danh thủ Thể Công, Nguyễn Cao Cường.

Ông Cường một lần nữa nhấn mạnh, vai trò của các thế hệ tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia trong tạo nguồn cảm hứng cho bóng đá Việt Nam là rất quan trọng. "Những đứa trẻ sẽ nhìn vào các thần tượng của mình để tập luyện và chắc chắn cũng sẽ tự kiến tạo ước mơ, rằng một ngày nào đó sẽ được như thần tượng", Nguyễn Cao Cường.

Sự việc-Ý kiến: Khơi nguồn cảm hứng - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Cao Cường cho rằng bóng đá Việt Nam có cơ hội rất lớn để có thể tấn công vào tốp đầu châu lục trong tương lai không xa. Ảnh: CCKM

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá, với người cha là ông Nguyễn Văn Thìn, một cựu danh thủ miền Bắc, cùng 3 anh em ruột còn lại đều chơi bóng đỉnh cao, trong đó đặc biệt là anh cả Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn), ông Nguyễn Cao Cường gần như đã gắn bó cả đời với môn thể thao vua. Giờ dù đã ở tuổi xưa nay hiếm (71 tuổi), nhưng phom người của cựu Vua phá lưới giải VĐQG (1981-82) vẫn rất đẹp. Thi thoảng Trưởng đoàn MAY FC vẫn xỏ giày ra sân cùng các thế hệ cầu thủ con cháu với những pha chạm bóng tinh tế.

Nói về MAY FC, đội bóng vừa kỷ niệm 10 năm thành lập, tập hợp rất, rất nhiều các cựu tuyển thủ QG, cũng là rất đặc biệt. "Kết nối, sẻ chia và tận hưởng, là tiêu chí của đội bóng. Ở tuổi này rồi, xem như cũng công thành danh toại. Vui sống và cho đi được cái gì, thì cho đi thôi. Chúng tôi đi rất nhiều và mỗi nơi mà đội bóng đặt chân đến trên dải đất hình chữ S, đều muốn để lại điều gì đó cho cộng đồng", Phó CT CLB Nguyễn Đức Sơn (cựu cầu thủ Hải Dương) chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh trận giao hữu. Ảnh Trần Hải

Mới chỉ vài tháng trước, gặp MAY FC trên Bảo Lộc (Lâm Đồng); 5 tháng trước là ở Kinh Môn (Hải Dương cũ) và mới chỉ qua nay thôi, là Bình Phước, TP.HCM, rồi Vũng Tàu..., trong chuyến lưu đấu - kết nối với các cựu cầu thủ miền Nam. Tình bạn, tình đồng đội và những sẻ chia với các mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn, quả rất đáng quý.

Đội hình của MAY FC, với trưởng đoàn Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Văn Dũng (Dũng "già"), đội trưởng kiêm HLV Nguyễn Văn Sỹ, Lê Huỳnh Đức, anh em nhà Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Đức Thịnh, Vũ Công Tuyền, Đức Sơn (Sơn Hải Dương, QK3), Đặng Phương Nam, Phạm Xuân Linh, Đoàn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Tấn Tài, Trịnh Xuân Thành (Hải Phòng), Phó CT Nguyễn Nhất Nam (Hà Đông, cựu cầu thủ QK3), cùng Chủ tịch Trần Đình Thực (Thực, Lạng Sơn)..., không chỉ đa mà còn tinh và ai cũng giàu lòng trắc ẩn.

"Với những anh em vẫn đang làm nghề huấn luyện như tôi hay Đức Thịnh, Đức Thắng hay Lê Huỳnh Đức..., phải chắt chiu từng khoảng thời gian nghỉ ít ỏi để đi cùng MAY FC. Đấy cũng là những dịp tuyệt vời nhất để hàn huyên và trau dồi kiến thức với các đồng đội, đồng nghiệp ngày nào", đội trưởng kiêm HLV MAY FC, cựu danh thủ Nguyễn Văn Sỹ, nói với Thể thao & Văn hóa.

Thật, đội bóng nào lại chẳng muốn được giao lưu với các huyền thoại sống trong màu áo MAY FC cơ chứ?! Hẹn gặp lại Nha Trang dịp Xuân về 2026 nhé!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm