U15 HAGL vô địch nhờ 'thần tài' Y Eli Niê

01/09/2016 18:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn người dân tộc Ê Đê Y Eli Niê chính là "thần tài" mang chức vô địch về cho U15 HAGL sau chiến thắng trước PVF ở trận chung kết chiều 1/9.

Từ trận hòa 0-0 với Viettel ở vòng bảng trong thế trận bị áp đảo toàn diện, người ta đã mường tượng ra một kịch bản đầy may mắn cho HAGL ở VCK năm nay. Và thực sự những gì diễn ra tại Long Xuyên những ngày qua đã không thể khác.

Con đường đến trận chung kết với HAGL còn in đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Đinh Hồng Vinh. Gạt sang một bên những dị nghị về việc HAGL là lò đào tạo danh tiếng nhưng vẫn chọn lối đá phòng ngự phản công tiêu cực, ông Vinh thừa hiểu đội bóng mình dẫn dắt vẫn non nớt và chưa có thời gian làm quen, hòa nhập. Thế nên, HAGL biết mình, biết ta, họ chủ động chơi chắc chắn trên nền tảng hàng phòng ngự tuân thủ kỷ luật và khi tấn công, họ tận dụng tối đa cơ hội có được.

Trận cuối vòng bảng, HAGL sử dụng lối đá đó để vượt qua chủ nhà An Giang vốn được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều, đẩy An Giang vào thế phải gặp PVF để rồi thua trắng 0-3. HAGL lép vế hoàn toàn so với Khánh Hòa ở bán kết nhưng chỉ hai cơ hội hiếm hoi từ những tình huống cố định, họ lại có bàn thắng. Đặc biệt là bàn thắng ghi được ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu khiến Khánh Hòa phải ra về sớm.


Y Eli Niê là "người hùng" của U15 HAGL.Ảnh: TSB

Đến trận chung kết, HAGL tiếp tục biến PVF thành bại tướng. HAGL vẫn khó chịu với lối đá phòng ngự chặt chẽ. Đội bóng phố Núi còn có thủ thành Y Niê chơi như lên đồng ở giải đấu này. So với thuyền trưởng Đinh Hồng Vinh, đóng góp của Y Niê có thể xem là “một chín, một mười”.

Trong một trận cầu mà đội nhà liên tục bị tấn công, Y Niê phải hoạt động liên tục. Thủ thành người dân tộc Ê đê được xem như hơn “nửa đội hình” của HAGL ở mùa giải này. Y Niê dìu dắt HAGL đến chung kết và lượt sút luân lưu.

Ở loạt sút 11m cân não, Y Niê là người tỉnh táo nhất để có đến 3 pha cứu thua khó tin trong 6 lượt đá của đối thủ. Đặc biệt ở lượt đá thứ 5, Y Niê biến Tấn Thành thành tội đồ của PVF khi cản phá thành công quả luân lưu định mệnh. HAGL thoát thua sau tình huống đó để rồi thành công trong lượt đá thứ 6. Y Niê tiếp tục cản phá cú đá của Văn Mạnh để ấn định thắng lợi chung cuộc 4-3 cho HAGL.

Một thắng lợi lớn của HAGL trong một năm CLB này đầy rẫy chuyện không vui. HAGL thâu tóm mọi danh hiệu, từ thủ môn xuất sắc nhất giải của Y Niê, đến cầu thủ xuất sắc nhất giải của Hoàng Tú và cả giải phong cách.

HLV Đinh Hồng Vinh hồ hởi phát biểu: “Tôi rất vui vì đây là công sức sau rất nhiều năm bỏ ra mới có được thành quả này. Chúng tôi biết đối thủ mạnh nên đã lựa chọn đấu pháp hợp lý, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức để tạo ra thành công”. Thủ thành Y Niê chia sẻ: “Trước trận đấu, thầy đã dặn chúng em phải cố gắng bảo vệ tỷ số hòa để tìm cơ hội trên chấm 11m. Và cuối cùng trận đấu đã diễn ra như ý muốn của đội”.

SLNA rời VCK U15, bóng đá xứ Nghệ một năm thất bát

SLNA rời VCK U15, bóng đá xứ Nghệ một năm thất bát

Lượt trận cuối bảng B chiều 28/8 trên sân An Giang đã xác định được 2 cái tên cuối cùng vào bán kết. Sau đương kim vô địch Viettel, lò đào tạo danh tiếng khác là SLNA đã nối gót rời cuộc chơi từ vòng bảng.

Trong khi đó, PVF phải tự trách mình vì không thể tận dụng vô số cơ hội họ tạo ra để dứt điểm trận chung kết. Hàng trăm CĐV của đội bóng này lặn lội từ TP.HCM xuống An Giang cổ vũ cho thầy trò HLV Machinaka đành buồn bã ra về.

PVF lại có thêm một giải đấu thất bại sau khi thua cũng trong trận chung kết giải U17 quốc gia tại Tây Ninh hồi tháng 8. Và trận thua chiều 1/9 cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp sau 5 lần vào chung kết của PVF ở giải U15 quốc gia.

Xếp hạng chung cuộc:

Vô địch: HAGL

Hạng nhì: PVF

Đồng hạng Ba: An Giang và Khánh Hòa

Giải phong cách: HAGL

Danh hiệu cá nhân:

Cầu thủ xuất sắc nhất: Hoàng Tú (HAGL)

Thủ môn xuất sắc nhất: Y Eli Niê (HAGL)

Vua phá lưới: Ngọc Trọng (Khánh Hòa)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm