HAGL vượt qua nhà vô địch U15 quốc gia

25/08/2016 19:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt trận thứ 2 bảng A chiều tối 25/8 trên sân An Giang đã chứng kiến không ít bất ngờ. Thú vị nhất là việc đương kim vô địch Viettel có thể phải về nhà sớm khi đánh mất lợi thế trước An Giang và HAGL.

Bóng đá trẻ An Giang vẫn đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc sau quyết tâm làm lại từ đầu. Lứa U15 của tỉnh này tiếp tục cho các CĐV Long Xuyên kỳ vọng về thế hệ tài năng mới giúp bóng đá quê nhà khởi sắc.

An Giang chơi ấn tượng đến nỗi họ đã có 3 điểm trọn vẹn trước Viettel, đương kim vô địch của chính giải này. Viettel sau 2 trận hòa và thua đang đối diện với nguy cơ trở thành cựu vương chỉ sau vòng bảng. Các học trò của HLV Đặng Thanh Phương dù có lối đá hiện đại, khoa học nhưng điều cần thiết nhất với họ là khâu dứt điểm lại có vấn đề.


An Giang (áo xanh) vượt qua Viettel để giành vé đầu tiên vào bán kết.Ảnh: BTC

Viettel có thể lấn át HAGL và cả An Giang nhưng bàn thắng vẫn không tới. Trong trận đấu với chủ nhà chiều 25/8, Viettel không thể có trận hòa thứ 2 vì chưa đầy 5 phút trước khi hết giờ, Hữu Nhiều đã ghi bàn thắng duy nhất từ pha không chiến để đánh sụp ý chí chiến đấu của các cầu thủ trẻ áo lính.

Đại diện đến từ Thủ đô đang gặp bất lợi lớn khi họ chỉ còn một trận đấu với đội bóng đã bị loại TP.HCM. Nếu An Giang và HAGL chủ động chơi cầm chừng ở lượt trận cuối, Viettel đối diện với việc bị loại sớm là rất cao.

Suất vào bán kết còn lại nhiều khả năng nằm trong tay HAGL. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh sau trận hòa không bàn thắng trước Viettel đã chơi tốt hơn trong trận gặp TP.HCM. Trận đấu này chỉ căng thẳng trong khoảng 10 phút cuối khi 2 đội chơi như thể không còn gì để mất.

Hoàng Tú là người hùng của HAGL ở trận này với cú đúp được ghi trong khoảng 15 phút cuối trận (từ 70 đến 72, do điều lệ giải U15 Quốc Gia các đội chỉ thi đấu trong 80 phút thay vì 90 phút). Nỗ lực của TP.HCM chỉ giúp họ có một bàn thắng danh dự ở đúng phút cuối cùng do công của Trung Thành từ quả đá phạt.\

TP.HCM sẽ về sớm nhưng với cái chân trái rất dị, Trung Thành hứa hẹn sẽ là phát hiện mới với HLV Hoàng Gia để bổ sung vào thành phần U16 Việt Nam sắp tới. Trung Thành hiện đã có 2 bàn thắng thành bàn sau 2 trận đấu. Trận gặp An Giang, Trung Thành là người mở tỷ số và suýt chút nữa có bàn thắng thứ 2 từ quả đá phạt cuối hiệp 1 nếu bóng không trúng cột dọc.

3 điểm trận này giúp HAGL có 4 điểm, ít hơn 2 điểm so với đội đầu bảng An Giang đã chắc vé vào bán kết. Trận so tài của 2 đội đầu bảng chiều 27/8 có thể chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Có thể họ sẽ chơi giữ chân để bảo toàn lực lượng và trực tiếp loại đi một đối thủ đáng gờm như Viettel.

Kết quả lượt trận 2 bảng A ngày 25/8:

U15 HAGL - U15 TPHCM: 2-1

U15 An Giang – U15 Viettel: 1-0

Lịch thi đấu lượt trận 2 bảng B ngày 26/8:

16h: U15 Khánh Hòa – U15 CAND

18h15: U15 PVF – U15 SLNA

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm