U15 PVF – U15 Viettel 1-1: Viettel vô địch trên chấm 11m

30/05/2015 05:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bi kịch cho PVF khi họ đánh rơi chiến thắng khi thời gian thi đấu chuẩn bị bước sang phút bù giờ và đau đớn hơn cho Khắc Khiêm, cầu thủ xuất sắc nhất của chủ nhà, lại trở thành “tội đồ” dâng Cúp cho đối thủ.

PVF như thường lệ vẫn là đội áp đảo thế trận trên sân, dù đối thủ của họ ở trận chung kết chiều qua là Viettel được đánh giá là không kém cạnh. Đội khách chủ động chơi kín kẽ để chờ đợi cơ hội phản công và lối đá đó đã khiến chủ nhà rất khó khăn.


U15 Viettel vô địch sau loạt sút luân lưu 11m. Ảnh: Đỗ Hải

Trận này, 2 HLV Thanh Hải và Hữu Đang để lại khá nhiều ấn tượng về cách dùng người. Trận đấu sôi nổi hơn trong hiệp 2 khi cầu thủ vào sân thay người Quang Phú có cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại Đức Minh mở tỷ số cho PVF.

Khi trận đấu chuẩn bị bước sang phút bù giờ, bất ngờ đã xảy ra khi hàng thủ PVF mắc sai lầm để Xuân Chung thoát xuống lừa bóng qua thủ môn Hữu Tuấn trước khi căng ngang vào trong cho Văn Lâm gỡ hòa 1-1 cho Viettel.

Các cầu thủ trẻ Viettel chứng tỏ “những kẻ chết hụt thường sống dai” và với tinh thần hưng phấn cùng sự tập trung đáng nể, Viettel đã kết liễu đối thủ trên chấm luân lưu 11m. Đáng nói hơn, người dâng Cúp cho đội khách lại là Khắc Khiêm, Vua phá lưới của giải và cũng là người chơi hay nhất của PVF.

Khắc Khiêm đã đá hỏng đến 2 lần, khi ở lần đá đầu tiên, trọng tài đã châm chước cho Khắc Khiêm thực hiện lại trong sự bất bình tột độ của đối thủ. May mắn giải đấu vẫn hạ màn an toàn vì Khắc Khiêm vẫn đá hỏng sau đó. Đây là cái kết đầy bi kịch cho ứng viên vô địch lớn nhất của giải năm nay.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm