Tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic 2020: Chông gai vẫn còn ở phía trước

08/04/2019 22:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam gần như đã giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng sau khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên của bảng B. Nhưng công bằng mà nói, nếu cứ đá như thế này, chúng ta đừng vội mơ tấm vé tới Tokyo.

Thắng Hong Kong 2-1, tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vòng loại thứ ba

Thắng Hong Kong 2-1, tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vòng loại thứ ba

Hai bàn thắng của Tuyết Dung cùng Huỳnh Như đã mang về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Hong Kong qua đó củng cố vị trí dẫn đầu bảng B cùng với đó là tấm vé duy nhất đến vòng loại thứ ba Olympic 2020.

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại +2. Xếp thứ nhì là Uzbekistan với 3 điểm, và hiệu số bàn thắng bại +1. Chúng ta chỉ có thể bị loại nếu thua Jordan ở lượt cuối, đồng thời Uzbekistan đánh bại Hồng Kông ở trận đấu cùng giờ.

Vẫn có thể bị loại

Với ưu thế chủ nhà, và đẳng cấp nhỉnh hơn, sẽ không ngạc nhiên nếu Uzbekistan giành chiến thắng trước Hồng Kông. Về phần mình, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần giành 1 điểm trước Jordan là có thể chắc chắn kết thúc bảng B với ngôi đầu, bất kể kết quả trận đấu cùng giờ như thế nào. Và nếu lịch sử lặp lại, chúng ta chẳng có gì đáng phải lo ngại bởi trong 8 lần chạm trán trước đây, Jordan chưa một lần kiếm điểm trước Việt Nam, chứ đừng nói chiến thắng.

Nhưng, khi trái bóng chưa lăn thì chẳng ai nói trước được điều gì. Và việc tuyển nữ Việt Nam chỉ giành chiến thắng ở cả hai trận vừa qua cùng với tỷ số 2-1 khiến người hâm mộ có đôi chút lấn cấn. Cho dù Jordan không còn động lực gì vì đã chính thức bị loại, liệu chúng ta có thể tự tin quyết định số phận của mình?

Hãy nhìn lại hai trận đấu vừa qua để thấy dù thắng nhưng tuyển Việt Nam đã chơi không thực sự thuyết phục, đặc biệt là ở khả năng dứt điểm. Ở trận mở màn, chúng ta đã giành chiến thắng với bàn quyết định được ghi từ chấm phạt đền của Huỳnh Như, song chính “số 9” cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp hai. Còn ở trận đấu với Hồng Kông, tuyển nữ Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn hẳn (73%), dứt điểm gấp… 7 lần đối phương (28-4), và được hưởng phạt góc gấp… 14 lần. Nhưng chúng ta cũng chỉ thắng với tỷ số 2-1, trong đó có một bàn phản lưới của Sin Chung Yee.

Nếu như Hồng Kông có thể làm được điều mà họ chưa từng thực hiện trong 4 lần chạm trán trước đây với Việt Nam là ghi bàn, thì liệu Jordan có thể tạo được cú sốc sau 8 trận toàn thua hay không? Nếu chúng ta cứ dứt điểm tệ như trước Hồng Kông, và mất tập trung như đầu hiệp hai trận đấu đó, thì chẳng ai có thể nói trước được điều gì.

Chông gai còn ở phía trước

Những trận đấu ở vòng loại thứ hai tuy không còn quá chênh lệch như ở vòng loại thứ nhất, song cũng không phải là những thách thức quá lớn đối với các đội bóng đặt tham vọng cạnh tranh tấm vé dự Olympic 2020. Nên nhớ, nếu đi tiếp vào vòng loại cuối cùng, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh của châu lục như Australia (hạng 8 FIFA), Triều Tiên (10), Hàn Quốc (15), và Trung Quốc (17), trong khi chỉ có hai đội đầu bảng ở vòng loại cuối cùng giành vé dự Olympic 2020 cùng với chủ nhà Nhật Bản.

Trong số 5 đội bóng vào thẳng vòng loại cuối cùng, chỉ có Thái Lan (28 FIFA) là cùng đẳng cấp với nữ Việt Nam, còn lại là trên một bậc. Để nghĩ tới tấm vé dự TVH vào mùa hè năm sau, thầy trò ông Mai Đức Chung chắc chắn cần tới một điều kỳ diệu như U23 Việt Nam từng làm được ở Thường Châu hơn một năm trước.

Bản thân ông Chung chắc chắn hiểu rõ thách thức này. Tại vòng loại Olympic 2016, nữ Việt Nam do ông tiếp quản thay HLV Norimatsu Takashi, cũng đi tới vòng loại cuối cùng, nhưng sau đó đứng 6/6 đội, khi thua cả 5 trận đã đấu trước Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Triều Tiên, ghi được duy nhất 1 bàn thắng và thủng lưới đến… 22 lần. Lần này, ở vòng loại cuối cùng, chúng ta ít nhất cũng sẽ có một đối thủ đồng cân đồng lạng cùng bảng, song bên cạnh đó sẽ là hai đại gia châu lục, trong khi tấm vé thì chỉ có một.

Vì thế, giấc mơ Olympic có lẽ vẫn chỉ là giấc mơ…

Từng tiến cực sát giấc mơ World Cup

Tại VCK Asian Cup 2014 diễn ra tại Việt Nam, đồng thời là vòng loại World Cup 2015, Triều Tiên bị cấm thi đấu vì sử dụng doping, nên các đội bớt đi được một đối thủ cạnh tranh mạnh, trong khi châu Á lại có 5 suất tham dự VCK. Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản, Australia (bảng A), Hàn Quốc, Trung Quốc (bảng B) là 4 đội giành vé trực tiếp dự VCK. Việt Nam, sau chiến thắng 3-1 trước Jordan đã giành vị trí thứ ba bảng A và đá play-off với Thái Lan, đội thứ ba ở bảng B.

Nhưng ngày hôm đó, dưới sự chứng kiến của 18.000 khán giả đến chật sân Thống Nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đã gục ngã 1-2 trước Thái Lan và để tuột tấm vé dự VCK World Cuo 2015 trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm