HLV Lê Thụy Hải: Chẳng biết người ta phạt tôi vì tội gì

17/02/2011 19:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - HLV Lê Thụy Hải đang trải qua những ngày tháng thuận lợi đầu xuân mới khi đưa đội Thanh Hóa lọt vào vòng bán kết Cúp QG. Ở V-League, Thanh Hóa cũng đã có được 3 điểm sau 2 trận. Tuy nhiên, ông Hải vừa nhận được quyết định của VFF phạt ông về "sự cố" ở vòng 2 V-League. Ông Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ với TT&VH Online về án phạt và chuyến vào Nam làm khách của Navibank.Sài Gòn chiều thứ Bảy này (19/2).

* Ông vừa bị Ban kỷ luật LĐBĐVN ra quyết định phạt 5 triệu đồng, cùng việc bị đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu kỹ thuật 2 trận ở V-League vì chuyện liên quan đến phản ứng với trọng tài. Ông nhìn nhận như thế nào về quyết định trên và khi bị phạt như thế ông sẽ chỉ đạo các cầu thủ từ khán đài bằng cách nào?

Tôi cũng chẳng biết người ta phạt tôi vì tội gì. Tôi chẳng hiểu và tôi chưa bao giờ phục LĐBĐVN.

Việc truyền đạt trên khán đài không cần thiết đâu. Vì tôi đã truyền đạt từ trước trận, các cầu thủ Thanh Hóa chỉ vận hành theo. Đứng trong cabin với tôi không cần thiết, khi tôi đứng đó nó chỉ có thể thúc đẩy tinh thần thi đấu cho các cầu thủ mà thôi.

* Sau chiến thắng trước Xi Măng The Vissai Ninh Bình để đi tiếp ở Cup QG 2011, tình hình ở đội Thanh Hóa lúc này như thế nào?

Thanh Hóa không đặt ra mục tiêu nào ở Cúp QG, nhưng chúng tôi luôn tự nhủ rằng phải luôn có nhiều những trận thi đấu đích thực để các cầu thủ có điều kiện thi đấu, cọ xát.

Chiến thắng tại mặt trận Cúp QG là cú hích rất lớn cho tinh thần của đội bóng, nó rất quan trọng cho những trận V-League tiếp theo.

HLV Lê Thụy Hải

* Khác với mọi năm, mùa bóng này, có rất nhiều cầu thủ gốc Thanh Hóa đã đứng trong đội hình chính thức (như  Xuân Hợp, Công Huy, Văn Thắng, Đình Tùng), ông có cho rằng đây là tín hiệu tốt cho bóng đá xứ Thanh? Ông có hài lòng với các ngoại binh đang có trong đội hình?

Không phải vậy. Với lực lượng của đội hiện giờ thì tôi cũng chỉ có thể đưa ra các cầu thủ đó ra sân trong đội hình chính thức. Với tôi, Thanh Hóa luôn là 1 đội bóng yếu. Thanh Hóa không có tiền nhiều nên tất nhiên là không thu hút được các nhân tài, cũng như ký được các hợp đồng với các ngoại binh “hàng khủng”. Tất nhiên HLV nào mà không muốn có các cầu thủ tốt trong đội hình. Nhưng tôi luôn biết cách đối phó với đội hình mà mình có. Leandro (tiền vệ của Becamex Bình Dương) cầu thủ mà ai cũng muốn có trong đội hình, nhưng nếu anh có mặt ở Thanh Hóa lúc này thì không hợp đâu, vì những cầu thủ ngoại tôi đang có hiện giờ luôn phù hợp với đấu pháp tôi đề ra.

* Ông đã có mặt trên khán đài sân Ninh Bình để xem Navibank Sài Gòn (N.SG) thi đấu với chủ nhà ở lượt thứ 2 V-League. Ông đánh giá như thế nào về đội bóng N.SG, cũng như những khó khăn sắp tới của Thanh Hóa  ở trận đấu trên sân Thống Nhất?

N.SG là 1 đội bóng mạnh. Điểm mạnh nhất của họ là có những cá nhân có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Trận đấu đó chơi trên sân khách nên N.SG chủ yếu chơi phòng ngự chặt, an toàn, đó cũng đúng là tính chất của anh Chung (HLV Mai Đức Chung-PV). Thủ môn Santos thì tuyệt rồi. Hàng thủ của họ là một trong những hàng phòng ngự xuất sắc nhất V-League. Hàng tiền vệ điều phối bóng rất tốt. Hàng tiền đạo N.SG do chiến thuật nên các cầu thủ không có điều kiện công phá nhiều, nhất là Quang Hải ở trận đó phải lùi vể quá xa. Công bằng mà nói ở trận đó N.SG xứng đáng giành chiến thắng (2 đội hòa 0 – 0). Tôi vẫn đánh giá N.SG sẽ có thành tích cao ở V-League mùa này.

(Cười) Tôi có”tật xấu” là không sợ bất cứ khó khăn gì. Thanh Hóa là 1 đội bóng chuyên nghiệp nên vào sân là sẽ luôn trình diễn đúng khả năng mình có. Tới ngày thứ 6 (18/2) chúng tôi mới vào TPHCM và sẽ ở 1 địa điểm gần sân Thống Nhất để thứ 7 thi đấu.

* Ông sẽ đối đầu với đồng nghiệp cũng như là người bạn thân Mai Đức Chung ở trận gặp N.SG. Cuộc chạm trán này có để lại cho ông cảm xúc gì không?

Bình thường thôi. Đôi lúc người ta nói quá thôi chứ tôi và anh Chung cũng đã gặp nhau ở Bình Dương, lúc ấy tôi nắm Thể Công, anh Chung nắm Becamex Bình Dương. Bóng đá là môn thi đấu mà người ta nhìn bằng mắt trực tiếp, mà đã ra sân thì phải có người thắng kẻ thua.

Tuy ở sân cỏ lúc xưa tôi có thể nhỉnh hơn anh Chung một chút, nhưng nghiệp huấn luyện tôi cũng đã làm trợ lý cho anh Chung nhiều lần (ở đội U23 Việt Nam). Ngay cả những lúc bây giờ, xong một trận đấu anh Chung cũng có thể qua góp ý với tôi về một số vấn đề trong công tác huấn luyện. Thế thôi, không có gì ầm ỉ cả.

* Xin cảm ơn ông.

                                                                                                                              Hoàng Lam (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm