V.NB – Thanh Hóa 1-1 (pen. 1-3): Ngày về ngọt ngào của HLV Lê Thụy Hải

13/02/2011 08:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - V.NB có lý do để nuối tiếc, bởi nếu một trong hai cơ hội rõ nét của Hoàng Max và Việt Thắng, đều ở thế đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng, vào những phút cuối trận được cụ thể hóa thành bàn thắng, gần như chắc chắn thày trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp QG. Nhưng ngay cả khi điều này thành hiện thực thì nó cũng không phủ nhận được việc V.NB đã có một trận đấu dưới sức, còn Thanh Hóa mới là đội chơi hay hơn.

Kỳ nghỉ Tết có vẻ đã để lại nhiều sức ì trên bước chạy và cả sự tập trung của các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Tiến Thành mất hút đâu đó trên sân cho đến khi bị thay ra ở phút 59, còn hàng phòng ngự của đội bóng Cố đô Hoa Lư thì thi đấu cứ như thể bị thiếu ngủ. V.NB đã thể hiện một lối chơi nặng nề, yếu ớt, lỏng lẻo đến không ngờ và khác xa so với chính họ trước kỳ nghỉ Tết.

Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã giành chiến thắng xứng đáng tại Ninh Bình. Ảnh: VSI

Ở chiều ngược lại, những bước chạy thanh thoát của Văn Thắng, Đình Tùng hay Quang Vinh cho thấy Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị tốt hơn đối thủ của mình, ít nhất là về thể lực.

Thày trò HLV Lê Thụy Hải không chủ định đá tấn công. Họ chỉ cắm một mình tiền đạo Omar trên tuyến đầu. Nhưng những pha lên bóng của Thanh Hóa thì có mảng miếng đàng hoàng với những pha chọc khe sắc như dao cạo liên tiếp thọc vào khoảng trống giữa các hậu vệ của V.NB. Đó là lý do mặc dù thường chỉ có 3, 4 cầu thủ tham gia tấn công nhưng hết Văn Thắng, Đình Tùng rồi Quang Vinh thay nhau làm khổ hàng phòng ngự đội bóng Cố đô Hoa Lư. So với cách chơi bóng thiếu đường nét và nửa vời của V.NB, Thanh Hóa cho thấy cách tiếp cận trận đấu của họ hợp lý hơn hẳn.

Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ chơi bóng theo đúng tên tuổi của mình trong khoảng 5 phút đầu hiệp 2, khi họ nắm giữ thế trận trong tay, phòng ngự chắc chắn hơn và dồn dập tấn công đối thủ. Bàn thắng của Hoàng Max là kết quả từ sức ép đó.

Đã có chút lo lắng về một kịch bản vỡ trận giống như cách Thanh Hóa thất thủ trước HP.HN ở vòng 2 V-League. Nhưng rất đáng khen cho các cầu thủ trẻ xứ Thanh, bởi họ không đánh mất mình và vẫn giữ được sự sắc sảo trong lối chơi để có được bàn gỡ, cũng như đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà trong những phút cuối. Hình ảnh cầu thủ trẻ Quốc Phương bình tĩnh đánh lừa thủ thành dày dạn kinh nghiệm Hoàng La trong loạt đá luân lưu 11m tiêu biểu cho sự vững vàng về mặt tâm lý của đội bóng xứ Thanh, trong khi có tới 3 cầu thủ của V.NB đá hỏng.

Thể lực tốt hơn, tinh thần vững vàng hơn và chiến thuật hợp lý hơn! Ai để lại dấu ấn trong chiến thắng của Thanh Hóa nếu không phải là HLV Lê Thụy Hải?! Nhưng điều ngọt ngào hơn nằm ở chỗ, ông Hải “lơ” đã thể hiện giá trị của mình ngay trên sân của đội bóng cũ, nơi mà chỉ mới đây thôi đã có không ít ý kiến dè bỉu HLV người Hà Đông về năng lực cầm quân.    


Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm