16h00, V.Ninh Bình – Thanh Hóa (VTV trực tiếp): Dù thế nào ông Hải “lơ” vẫn cười

12/02/2011 09:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau trận đấu sớm ở vòng 2 Eximbank V-League 2011 với HP.HN (thua 0-3), thày trò HLV Lê Thụy Hải không về thẳng Thanh Hóa mà ghé qua Ninh Bình để theo dõi trận đấu của đội bóng cố đô Hoa Lư với N.SG. Trong suốt 90 phút trên sân, người ta thấy ông Hải “lơ” ngồi nói chuyện rất vui vẻ bên cạnh bầu Trường ở hàng ghế VIP của khán đài A sân Ninh Bình. Ân oán của HLV Lê Thụy Hải với đất cố đô có vẻ không nặng nề như nhiều người nghĩ.

Tính cách của ông Hải vẫn vậy. Trong một phút bộc trực và bốc đồng (giống như cách phản ứng lại trọng tài Ngô Quốc Hưng ở trận đấu với HP.HN trước đó một ngày), ông sẵn sàng cho nổ tung tất cả. Nhưng sau đó, ông cũng quên rất nhanh và coi như chưa từng có gì xảy ra.

Trận đấu với đội bóng cũ chiều nay, dù có đôi chút chạnh lòng như lòng người vẫn thường hay như thế, nhưng về cơ bản có lẽ cũng giống như hàng trăm trận đấu khác trong nghiệp cầm quân của HLV Lê Thụy Hải. Và cũng cần nhắc lại rằng đây không phải lần đầu tiên ông Hải “lơ” đối đầu với một trong số khá nhiều những CLB cũ của mình.

Sự hiếu thắng và có phần tự phụ của HLV Lê Thụy Hải khiến người ta tin rằng ông rất muốn vượt qua V.NB, nhưng xem ra điều này hơi khó thực hiện ở thời điểm hiện tại. 


Ân oán của HLV Lê Thụy Hải với đất cố đô có vẻ không nặng nề như nhiều người nghĩ

6 “Tây” của V.NB chưa phải là sự đảm bảo cho sức mạnh của thày trò HLV Nguyễn Văn Sỹ và chủ yếu vẫn đang dùng để “dọa ma”, nhưng không thể phủ nhận sự chắc chắn và lì lợm trong lối chơi của họ. Trong khi đó, sau những dấu hiệu khởi sắc dưới thời ông Hải “lơ”, cách Thanh Hóa thất bại trước đội bóng hạng trung HP.HN ở vòng 2 Eximbank V-League 2011 vừa qua đã cho thấy một sự mong manh và dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào.

Đá trên sân Ninh Bình không hẳn là bất lợi quá lớn đối với Thanh Hóa, bởi khi khá đông CĐV của họ còn sẵn sàng ra tận Hà Nội thì việc chỉ phải đi qua đèo Tam Điệp cũng không phải là trở ngại đáng kể. Nhưng hãy nhìn vào sự đồng đều và chiều sâu lực lượng của đội bóng xứ Thanh, sẽ thấy rằng họ yếu thế hơn hẳn đối phương. Nếu thày trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không thể “nuốt” đối thủ “vừa miếng” như Thanh Hóa thì đúng là rất khó có sự biện giải nào được đưa ra để bào chữa. 

Rất nhiều khó khăn đang chờ đợi đội bóng xứ Thanh nhưng có thể tin rằng, dù thế nào, sớm hay muộn, ông Hải vẫn sẽ lại cười, bởi thất bại là điều không tránh khỏi đối với bất cứ HLV nào nhưng cái chất “lơ” thì quyết không thể mất đi. 

Dự đoán: 2-1

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm