Thanh Hóa thua đậm, HLV Lê Thụy Hải bị "thẻ đỏ"

25/01/2011 17:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Chơi không thật sự hay nhưng Hóa Phát.Hà Nội vẫn có được chiến thắng đậm 3-0 trước Thanh Hóa nhờ tận dụng tốt sai lầm của đối phương và sự xuất sắc của các ngoại binh bởi cả ba bàn thắng mà đội chủ nhà ghi được đều đến từ các cầu thủ ngoại.

Ở loạt đấu mở màn, trong khi Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước HN.ACB thì HP.HN lại thất bại với tỷ số 1-2 trước HN.T&T. Chính vì vậy, HP.HN rất quyết tâm đánh bại đối thủ vừa sức Thanh Hóa để lấy lại tinh thần. Nhưng thực tế trên sân lại cho thấy điều ngược lại khi đội khách mới là đội chơi tốt hơn trong những phút đầu tiên. Kỹ thuật và sự cơ động của Văn Hiển, Quang Vinh, Văn Thắng và Đình Tùng giúp LSTH có được những pha phối hợp mạch lạc hơn so với HP.HN.

Trong khi đó, đội chủ nhà áp dụng một lối chơi khá đơn điệu khi chỉ áp dụng bài chuyền bóng dài cho bộ đôi cầu thủ ngoại to khỏe Timothy và Olushola tự xoay sở. Tuy vậy, lối chơi này không phát huy được hiệu quả khi trung vệ Wole của Thanh Hóa chơi rất chắc chắn nhờ thể hình và thể lực tuyệt vời. Chơi đơn điệu nhưng HP.HN lại là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ở phút 13 nhưng Thanh Trung lại dứt điểm cận thành không thành công sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Mạnh Dũng.


HP.HN (trái) đã có chiến thắng đầu tay tại V-League 2011 - Ảnh Quốc Khánh

Phút 17, Thanh Hóa có câu trả lời bằng một pha phối hợp rất đẹp mắt ở trung lộ tạo điều kiện cho Văn Thắng băng xuống dứt điểm nhưng không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ đối phương. Sau tình huống này, cầu thủ mang áo số 10 của Thanh Hóa cho rằng anh đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Càng thi đấu, Thanh Hóa càng chơi mạch lạc trong khi HP.HN tỏ ra bế tắc trong khâu triển khai bóng bởi hàng tiền vệ không cầm được bóng. Sự lấn lướt của của Thanh Hóa suýt chút nữa đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 31. Từ một pha phản công nhanh, Quang Vinh chọc khe thông minh để Đình Tùng băng xuống đối mặt với thủ môn Đức Cường nhưng cú sút sau đó của tiền đạo xứ Thanh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc rất đáng tiếc.

Phải tới những phút cuối hiệp 1, HP.HN mới dần lấy lại được thế trận và tạo được những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Thanh Hóa. Phút 42, Văn Vinh sút phạt khá nguy hiểm vào góc gần nhưng thủ môn Mạnh Dũng đã cảnh giác đẩy bóng. Dù rất được kỳ vọng lại có sự chứng kiến của HLV Calisto trên khán đài nhưng tuyển thủ U23 VN và ĐTVN là Thanh Trung lại chơi khá thất vọng. Liên tiếp trong các phút 44 và 45+1, tiền vệ người Hà Tĩnh có hai pha xử lý không tốt khiến cơ hội bị trôi qua khá vô duyên.

Chứng kiến sự bất lực của hàng công trong hiệp 1, HLV Nguyễn Thành Vinh đã quyết định rút Olushola ra sân để thay thế bằng Kisekka Henry. Và sự thay đổi của HP.HN đã phát huy hiệu quả gần như ngay lập tức khi đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút 48 do công của cầu thủ mới vào sân thay người Henry. Từ đường chuyền của Văn Vinh bên cánh phải, Henry băng xuống phá bẫy việt vị rồi khống chế một nhịp trước khi sửa lòng hiểm hóc tung lưới Thanh Hóa.

Sau bàn thua, HLV Lê Thụy Hải đã chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, khi hiệu quả còn chưa thấy đâu, Thanh Hóa đã phải nhận bàn thua thứ hai sau một sai lầm của hàng thủ. Phút 68, từ đường chuyền của Timothy vào trong vòng cấm Thanh Hóa, trung vệ Anh Tuấn của đội khách đã lóng ngóng để bóng chạm tay khiến đội bóng xứ Thanh bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Timothy không mấy khó khăn để đánh bại Mạnh Dũng, nhân đôi cách biệt cho HP.HN.

Sau tình huống này, HLV Lê Thụy Hải của Thanh Hóa đã bị truất quyền chỉ đạo vì phản đối quyết định của trọng tài. Nhưng cựu HLV của V.Ninh Bình nhất quyết không chịu rời vị trí khiến trận đấu bị gián đoạn vài phút. Phải tới khi có sự thuyết phục của trọng tài bàn và BTC sân, ông Hải mới chịu xách túi đồ đi lên khán đài.

Với việc Thanh Hóa phải dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, HP.HN đã có khá nhiều cơ hội để tổ chức phản công nhưng các cơ hội mà họ tạo ra đều bị các chân sút bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Thậm chí, Timothy còn tỏ ra rất vô duyên khi sút trúng cột dọc từ cự ly gần ở phút 85. Tuy vậy, Timothy cũng chỉ mất thêm hai phút để lần thứ hai chọc thủng lưới Thanh Hóa trong trận đấu này sau một pha bứt tốc mạnh mẽ. Trên khán đài, HLV Lê Thụy Hải liên tục lắc đầu như cam chịu thất bại.

Phút 89, Thanh Hóa có cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng Đình Tùng lại dứt điểm trúng cột dọc khi khung thành đã bỏ trống. Đến phút bù giờ thứ hai của trận đấu vận may lại ngoảnh mặt với Đình Tùng khi anh sút phạt trúng xà ngang khung thành thủ môn Đức Cường. Tuy vậy, chiến thắng 3-0 thuộc về HP.HN là hoàn toàn xứng đáng khi họ tận dụng rất tốt những sai lầm của LSTH.

* Bàn thắng: Henry 48’; Timothy 68’ penalty, 87’

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm