16h, HP.HN – LSTH (VCTV trực tiếp): Tỉnh lại nhờ đội khách?

25/01/2011 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cách đây chưa lâu, trong một trận đấu tại giải bóng đá tập huấn HN mở rộng, chứng kiến pha leo biên rồi tạt bóng khá dẻo của tân binh Xuân Luân, bầu Long của HP.HN vui vẻ quay sang bầu Tuấn trao đổi: “Tôi rất thích mẫu hậu vệ biết tham gia tấn công như thế này”. Đúng là năm nay, đi kèm với những khoản đầu tư khá lớn, đội bóng Thủ đô còn có một sự thay đổi trong tư duy chơi bóng. Đá trận nào dù là giao hữu hay chính thức, cầu thủ của họ cũng tiến lên phía trước chứ không còn cam phận chiếu dưới, rình rập chờ thời.

Những kết quả khá khả quan tại giải bóng đá tập huấn Hà Nội mở rộng cùng một chút bốc đồng sau chiến thắng 3-0 trước đội hạng Nhất ĐN.B tại Cúp QG khiến HP.HN thêm phần tự tin. Nhưng có vẻ đó lại là sự ngộ nhận của đội bóng Thủ đô, bởi 2 thất bại liên tiếp gần đây trước HA.GL (Cúp QG) và HN.T&T (V-League) đã chỉ ra rằng họ chưa đủ tầm để chơi áp đặt và tấn công theo kiểu một đội bóng lớn.

Ở chiều ngược lại, 3 trận đấu chính thức của Thanh Hóa mùa này (2 ở Cúp QG và 1 tại V-League) là 3 chiến thắng. Đó quả là một sự ngạc nhiên lớn đối với đội bóng vốn từng bị đánh giá là yếu nhất V-League. Giờ này, xứ Thanh hẳn rất phấn khích với thành tích ấy, bởi ngay cả nhiều đội bóng đại gia khác cũng không có được kết quả ấn tượng như vậy.


Sau 2 trận thua liên tiếp, có vẻ ông Nguyễn Thành Vinh (phải) đã biết đâu là nhược điểm của HP.HN

Khác với HP.HN, một trong những điều tiên quyết làm nên thành công ban đầu của Thanh Hóa nằm ở nhận thức biết mình biết người. Việc họ đang phát huy tối đa được những khả năng chưa được khám phá của dàn cầu thủ trẻ xứ Thanh là một minh chứng cho điều đó.

Trên băng ghế huấn luyện, so với người đồng nghiệp lâu năm Nguyễn Thành Vinh, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra cao tay hơn. Năm ngoái, ở lần dẫn V.NB ra Thủ đô, ông đã vượt qua người bạn già với tỷ số 2-0, còn ở giải bóng đá tập huấn HN mở rộng vừa diễn ra thì Thanh Hóa cũng làm được điều tương tự với chiến thắng 1-0.

Rất nhiều khó khăn đang chờ đợi HP.HN trong trận đấu này vì bên cạnh áp lực phải thắng thì sân nhà cũng không phải là một lợi thế quá lớn của họ, bởi lượng CĐV vừa ít ỏi lại khá lành. Bên cạnh đó, Hữu Hoàng vẫn tiếp tục vắng mặt vì bị ốm, khả năng ra sân của Văn Vinh còn bỏ ngỏ bởi sau khi nén đau vào đá trận HN.T&T, đội trưởng của HP.HN đã bị tái phát chấn thương mức độ nhẹ. Hàng tiền vệ của đội bóng Thủ đô vốn đã không mạnh, nay càng mong manh hơn.

Nhưng có thể chính trong lúc khó khăn này, khi sự ngộ nhận được thay thế bằng một thái độ tiếp cận trận đấu thận trọng hơn, không dễ để Thanh Hóa có thể vượt qua HP.HN nếu họ quay trở lại với sự xù xì và thực dụng của mình. Phát biểu sau trận thua HN.T&T, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho kém may mắn. “Các cầu thủ của tôi đã không điềm tĩnh cầm bóng để phối hợp”, có vẻ ông Vinh “Nghệ” đã biết đâu là nhược điểm của HP.HN.

Dự đoán: 2-1

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm