HP.HN: Cách mạng nửa vời

20/01/2011 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau 7 năm (tính từ thời điểm ra đời năm 2003) hết lên rồi xuống hạng và chưa bao giờ kết thúc V-League ở nửa trên BXH, mùa giải 2011 là lúc HP.HN bắt đầu nghĩ đến một sự thay đổi. Tiền bạc không còn là vấn đề quá lớn để đội bóng Thủ đô hướng tới thành tích cao hơn, những ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát đã gật đầu khoản chi có thể lên tới 50 tỷ đồng để phục vụ cho mục tiêu tốp 5 V-League 2011. Ngay từ đầu tháng 10, thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã tập trung trở lại và ráo riết chuẩn bị cho những kế hoạch của mình.

Cách mạng hòa thành phát

Với chi phí hơn 10 tỷ đồng, một loạt gương mặt mới được đưa về Hà Nội như: Olushola, Đức Cường, Xuân Luân, Thanh Phúc, Thanh Vân, Trọng Thông..., chưa dừng lại ở đó, mới đây đội bóng Thủ đô đã nhanh tay ký thêm hợp đồng với Henry Kiseka, người được giới thiệu là tuyển thủ QG Uganda và đã từng ghi được 18 bàn thắng ở giải VĐQG Uganda mùa bóng trước. HP.HN nhiều khả năng sẽ còn mua tiếp vì quân số đội 1 của họ hiện tại mới chỉ có 24 người.

Hầu hết những cái tên nêu trên đều đã được thẩm định chất lượng ở V-League và hứa hẹn sẽ tăng cường cho chiều sâu đội hình của đội bóng Thủ đô. Bên cạnh đó, một dấu hiệu tiến bộ đáng ghi nhận khác ở HP.HN còn là sự trưởng thành của các cầu thủ như Văn Vinh, Thanh Trung, Hữu Hoàng, Đức Thắng...


HP.HN (trái) vẫn chưa chứng tỏ được nhiều sau khi trở lại V-League

Song song với việc mua sắm, một cuộc thanh lọc đội ngũ cũng diễn ra mạnh mẽ, khi HP.HN thanh lý khá nhiều cầu thủ như: Quang Trung, Công Danh, Thanh Tuấn, Quốc Vinh, Xuân Thành, Trần Lê Martin, F.Endene..., những người có sự đóng góp ít ỏi ở mùa giải trước hoặc không đáp ứng được kỳ vọng.

Chưa dừng lại ở đó, đội bóng Thủ đô còn xốc lại đội ngũ của mình với việc bầu chọn thủ lĩnh. Người tưởng như không thể động đến là Ngọc Tú mới đây đã phải nhường lại chiếc băng đội trưởng cho Văn Vinh, cầu thủ tiêu biểu cho sự nhiệt tình và cống hiến thời gian qua. Tất cả những việc đội bóng Thủ đô đã làm, suy cho cùng là để hướng tới mục tiêu “ít nhất là hòa, còn không là phát”.

Nhưng nửa vời

Tuy vậy, e rằng vẫn còn quá sớm để nói rằng đội bóng Thủ đô đã thực sự thay đổi về chất, dù lượng đã được gia tăng khá nhiều. Thất bại ở vòng 1/8 Cúp QG, trước một HAGL không quá xuất sắc, giống như gáo nước lạnh dội vào tham vọng của HP.HN.

Trên thực tế, thói quen mua sắm dàn trải nhưng thiếu trọng điểm đã khiến đội bóng của bầu Long, bầu Tuấn không thể sở hữu những món hàng hiệu thực thụ để nâng cấp đội hình và tạo ra sự khác biệt. Vẫn còn đó những hạn chế cố hữu của HP.HN từ mùa giải năm ngoái: hàng tiền vệ không cầm được bóng, hàng phòng ngự từng là nền tảng trong lối chơi giờ sa sút quá nhiều và sau một chút lóe sáng ở vòng 1/16 Cúp QG với đội hạng Nhất, Đồng Nai Berjaya, cả Timothy và Olushola đều cho thấy chất lượng trung bình của mình trên mặt bằng V-League.

Không hoàn toàn là bất hợp lý khi HP.HN vẫn luyến tiếc và tái ký hợp đồng với “ngựa chứng” Timothy, chân sút số một của họ ở mùa giải năm ngoái. Song nếu vận dụng đúng tiêu chí “ít nhất là hòa, còn không là phát”, với tiềm lực của mình, đáng lý đội bóng Thủ đô phải hướng tới những “món hàng” có chất lượng cao hơn. Đấy mới là cách mạng thực sự.

Dự đoán: Hạng 10

Đức Hoàng

Thành tích

Hạng Nhất 2004: Á quân (thăng hạng)

V-League 2005: hạng 9

V-League 2006: hạng 11 + Cúp QG

V-League 2007: hạng 12

V-League 2008: hạng 14 (xuống hạng)

Hạng Nhất 2009: Á quân (thăng hạng)

V-League 2010: hạng 10

Ngôi sao Đinh Thanh Trung (quốc tịch Việt Nam)

9 bàn thắng ghi được ở mùa giải năm ngoái cùng sự tiến bộ đến chóng mặt 2 năm qua, Thanh Trung rất tiêu biểu cho một thế hệ cầu thủ mới, đóng vai trò nòng cốt ở CLB cũng như ĐTQG trong tương lai không xa. Kỹ năng chơi bóng của tiền vệ trẻ người Hà Tĩnh ngày càng hoàn thiện, nhưng phong độ không như ý ở 2 trận đấu vòng 1/16 và vòng 1/8 Cúp QG cho thấy anh cần phải có thời gian để đạt tới sự ổn định.

HLV Nguyễn Thành Vinh (quốc tịch Việt Nam)

65 năm tuổi đời, HLV Nguyễn Thành Vinh thuộc thế hệ những HLV lão làng giầu kinh nghiệm nhất của bóng đá VN. Nhiệt huyết với nghề hay tham vọng bay cao là thứ chưa bao giờ phai nhạt trong ông. Những bước tiến vững chắc của HP.HN thời gian qua có dấu ấn rất đậm nét của ông Vinh “Nghệ”. Nhưng trên thực tế, sau thành công cùng SLNA hồi đầu những năm 2000, “ông già gân” có vẻ vẫn chưa tìm lại được hương vị chiến thắng quen thuộc ngày nào.

Chuyển nhượng

- Đến: Olushola, Timothy, Henry, Đức Cường, Olushola, Đức Cường, Xuân Luân, Thanh Phúc, Thanh Vân, Trọng Thông...

- Đi: Trần Lê Martin, F.Endene, Quang Trung, Công Danh, Thanh Tuấn, Quốc Vinh, Xuân Thành...

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm