Tân binh Henry Kiseka của HP.HN: “Viên ngọc đen” và sự hoài nghi hàng khủng

19/01/2011 10:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Giống như mọi năm, trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới, HP.HN tiến hành thử việc khá nhiều cầu thủ ngoại. Nhưng như cái “dớp” đã đeo đẳng đội bóng này kể từ khi ra đời, một món “hàng hiệu” thực sự để nâng cấp đội hình có vẻ vẫn là điều xa vời.

Bằng chứng là tất cả các ngoại binh đến tìm kiếm cơ hội rồi lại phải ra đi vì không đáp ứng được yêu cầu, cả 3 cầu thủ ngoại của họ đều là những cái tên không mới, Anjembe Timothy, Paulo Cassiano và Aganun Olushola. Nhưng vào phút cuối, đội bóng thủ đô đã bất ngờ có được một “viên ngọc” (xét về mặt giấy tờ) với việc ký hợp đồng với Henry Kiseka, tuyển thủ quốc gia Uganda.

Hàng hiệu

Người đứng ra môi giới cho thương vụ này không phải ai xa lạ mà chính là cựu tiền vệ của HP.HN, Ronald Martin, người ngoài hộ chiếu Uganda còn có quốc tịch VN với tên gọi Trần Lê Martin và đã có hơn 10 năm chơi bóng tại mảnh đất hình chữ S. Sau những chấn thương dai dẳng ở mùa giải trước, Martin mới đây đã trở về nước và có vẻ anh đã sẵn sàng bắt đầu cho một công việc mới, tìm kiếm nguồn cầu thủ ở châu Phi và giới thiệu sang VN lập nghiệp.

Song sự môi giới của Martin, trên thực tế không được xem là một sự đảm bảo vì kỹ năng chơi bóng của tiền vệ người Uganda chỉ ở mức trung bình trên mặt bằng V-League. Bản CV hoành tráng của Henry Kiseka mới là lý do khiến nhiều người không thể ngoảnh mặt.

Henry Kiseka sinh ngày 31/08/1989, mùa bóng vừa qua, anh thi đấu cho CLB Uganda Revenue Authority FC (Thuế vụ Uganda). Giấy phép hành nghề của anh có ký hiệu USL 319, còn số áo tại CLB là 26.

Henry Kiseka gia nhập HP.HN với một bản CV “cực đẹp”- Ảnh: VSI     

Uganda Revenue Authority FC được thành lập năm 1997 và có thành tích thi đấu khá tốt tại giải VĐQG Uganda với 3 chức vô địch vào các năm 2006, 2007 và 2009. Theo như lời của Henry Kiseka thì mùa giải năm ngoái, mặc dù CLB của anh không giành được chức vô địch nhưng anh vẫn kịp ghi được 18 bàn thắng và xếp thứ 2 trong danh sách những cây ghi bàn tốt nhất.

Phong độ ấn tượng tại CLB là bàn đạp giúp Henry khoác áo ĐTQG Uganda khi tuổi đời còn khá trẻ. Tiền đạo này giơ 6 ngón tay lên để nói về số bàn thắng mà mình ghi được ở ĐTQG trong cuộc trao đổi với TT&VH.

Nhưng còn phải chờ

Với chừng ấy dữ kiện, Henry Kiseka đúng là một niềm hy vọng để nâng cấp đội hình và lối chơi của đội bóng Thủ đô để hướng đến mục tiêu tốp 5 tại V-League 2011. Cả HLV Nguyễn Thành Vinh và tân đội trưởng Nguyễn Văn Vinh đều dành những lời đánh giá khá tốt đẹp về phẩm chất của Henry trên sân cỏ cũng như tính cách hiền lành ngoài đời.

Tuy vậy, bài học từ những vụ mua bán hớ cầu thủ ngoại thời gian qua khiến HP.HN tỏ ra thận trọng. Trao đổi với TT&VH, bầu Tuấn cho biết: “Mặc dù lý lịch của Henry rất đẹp nhưng chúng tôi quyết định chỉ ký hợp đồng một năm bởi cần phải có thời gian kiểm chứng năng lực thực sự trên sân cỏ”. 

Theo tìm hiểu của TT&VH, đúng là có một cầu thủ tên Henry Kiseka từng khoác áo ĐTQG Uganda và ghi bàn ở một vài trận đấu, nhưng khá nhiều những thông tin khác không chính xác hoặc không tồn tại. Quan sát các buổi tập của HP.HN, trình độ của Henry cũng không vượt trội so với Timothy hay Olushola.

Cho đến giờ, Henry vẫn chưa có ITC (giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế). Đó là lý do khiến HP.HN không thể đăng ký anh vào danh sách tham dự Cúp QG. Nhưng “tuyển thủ Uganda” vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để thể hiện mình tại V-League. Lúc đó người ta sẽ có câu trả lời về trình độ thực thụ của anh.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm