Hai ông Hùng và nỗi niềm của những người xa xứ

24/07/2010 13:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Gần 8 năm nay, V-League dường như đã hình thành một quy luật, đó là không có HLV người bản địa nào dẫn dắt được đội bóng quê hương tới ngôi vô địch. Hai ông Hùng dẫn dắt 2 đội bóng trong trận đấu chiều mai trên sân Bình Dương không chỉ giống nhau ở cái tên mà còn có một sự trùng hợp của số phận: Đều là những người thất bại ở đội bóng quê hương mình.

HLV Dương Ngọc Hùng là một tượng đài của bóng đá Bình Định. Song nghiệp HLV của ông lại không có duyên với đất Võ, 2 lần bỏ xứ đi không kèn trống. Giống như người đồng nghiệp lớn tuổi, dù rất “mát tay” với những lứa cầu thủ trẻ của Đà Nẵng song HLV Phan Thanh Hùng đã phải ra đi sau thất bại của bóng đá xứ Quảng Đà năm 2008. Nhưng sự kỳ lạ của số phận nằm ở chỗ, hai con người “thất bại” ấy lại gặp nhau  trong trận đấu có thể sẽ quyết định tới ngôi vô địch của V-League 2010.


Phan Thanh Hùng đang đứng trước thời khắc lịch sử – Ảnh:VSI

Ông Hùng “già” không phải là người có công đưa Bình Dương đến với vị thế này, nhưng HN T&T có được vị thế này là nhờ một phần ông Hùng “trẻ”. Ông từng tuyên bố: “HN.T&T bây giờ đá với đội nào dù mạnh cũng không ngại vì chúng tôi luôn làm chủ được khu trung tuyến”. Ông không phải không khiêm tốn.

Nhưng ông Hùng “già” không vì thế mà mềm: “Dù B.BD có thể không vô địch nhưng không ai được phép coi thường chúng tôi”.

Trận đấu chiều mai trên sân Bình Dương, vì thế, không chỉ có ý nghĩa thắng bại của 2 tham vọng trong làng bóng đá Việt Nam mà còn là sự khẳng định trong hành trình kiếm tìm sự thừa nhận của 2 con người tuy có “danh” nhưng chưa có “phận”.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm