Tân HLV trưởng B.BD, Dương Ngọc Hùng: HLV mất chức không có nghĩa là kém

18/07/2010 11:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều qua, ông Hùng đã có cuộc ra mắt với cầu thủ đất Thủ, và triều đại HLV họ Dương bắt đầu với cựu vương B.BD. TT&VH phỏng vấn ông Hùng.

* Còn nhớ cách đây chưa lâu, ông còn cả quyết sẽ tạm thời chia tay nghiệp HLV để mở lò đào tạo thủ môn.


- Tôi nhớ. Có điều từ ý tưởng đến hiện thực nhiều lúc cách xa nhau. Nếu tôi có mặt bằng và kinh phí chắc chắn lò đào tạo thủ môn đã được mở. Cho dù thế nào thì sớm muộn tôi cũng sẽ hiện thực hóa ước mơ của mình. Lúc ấy cũng chưa muộn. Bản thân tôi cũng bất ngờ, không nghĩ mình lại quay lại nghiệp cầm quân. 
Có lẽ cái máu nghề nó chống lại sự mệt mỏi và có lúc chán nản trong tôi. Sáng ngày 14/7, lãnh đạo B.Bình Dương mời tôi, tôi không nhận lời ngay mà bảo cho suy nghĩ một ngày để tự vấn lòng mình cũng như tham khảo ý kiến người thân.

Ai cũng khuyên tôi nên nhận lời, vì Bình Dương cũng là môi trường tốt để tôi phát huy nghề. Chiều 15/7 thì tôi đồng ý. Sáng 17/7, tôi gặp nói chuyện với lãnh đạo và ký hợp đồng đến hết mùa giải 2011. Chiều qua tôi đã có cuộc trao đổi với cầu thủ.


* Ông đã nói gì với dàn sao B.BD?


- Tôi nói rằng “anh muốn các em hợp tác và giúp anh để chúng ta cùng làm được việc”.



Khả năng thành bại của HLV Dương Ngọc Hùng ở B.BD còn là ẩn số

* Lý do ông nghĩ đến chuyện “gác kiếm” là cầu thủ bây giờ lóa mắt vì đồng tiền nên thiếu sự trung thành, trung thực. Thực tế có nhiều cầu thủ Bình Định từng được ông dìu dắt từ thời “để chỏm” nhưng đã ngoảnh mặt với ông? Vậy thì, sự đòi hỏi cầu thủ B.BD trung thực, trung thành có là xa xỉ?

- Bình Dương như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi. Không chỉ ở Bình Dương, với bất cứ đội bóng nào ở ta HLV mất chức không có nghĩa là kém. Anh Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung, Đặng Trần Chỉnh là những HLV giỏi. Thành công là sự kết hợp của tổng thể nhiều yếu tố, rất nhiều HLV giỏi nhưng vẫn không thành công với bóng đá ta. Bình Dương là đất dữ với HLV, tôi nhận thức rõ điều đó.


Tôi biết sẽ rất nhiều khó khăn đang đợi tôi bởi đã 2 năm rời bóng đá đỉnh cao. Năm 2008 tôi lên HA.GL nhưng vẫn chỉ là trợ lý thôi. Với bóng đá chuyên nghiệp tốc độ phát triển như hiện nay, một tuần đứng ngoài đã là lạc hậu rồi, nói gì hai năm. Thế nên sự hợp tác của cầu thủ sẽ rất quan trọng, chứ lãnh đạo thì đã hết lòng ủng hộ tôi rồi.


Trách nhiệm của tôi là làm việc hết mình, phải đưa đội bóng vô địch trong năm 2011 và có thể ngay năm nay. Đấy là là mệnh lệnh đã ghi trong hợp đồng rồi. Không làm được thì mất việc. Tôi nghĩ lực lượng Bình Dương hiện nay không thua bất cứ đội nào, nếu tất cả đồng lòng thì vẫn còn cửa vô địch năm nay.


* Ông có đặt ra cho mình những nguyên tắc trong chuyến trở vô cùng quan trọng này?


- Đấy là ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đá sạch, đá tử tế. Người tử tế có thể không thành công, hoặc bị chèn ép, nhưng ai cũng phải tôn trọng. Tôi sẽ đeo đuổi và muốn Bình Dương đạt điều đó, tất nhiên mong muốn của tôi là cầu thủ cũng đồng lòng. Chẳng hạn như không vô địch được năm nay, nhưng không ai được phép coi thường chúng tôi.


* Ông sẽ dẫn dắt đội trong trận gặp SLNA?


- Tất nhiên, nhưng chỉ hình thức. Còn thực tế, nếu có thắng thì đấy cũng chưa phải là sản phẩm của Dương Ngọc Hùng. Muốn thay đổi một đội bóng phải cần thời gian.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc sự thay đổi của ông sẽ gặt hái thành công.


HỮU QUÝ  (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm