Vấn đề & Sự kiện: Trần Chỉnh “out”, Ngọc Hùng “in”

17/07/2010 11:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mối tình giữa HLV Đặng Trần Chỉnh và B.BD đã kết thúc, sau buổi họp cuối cùng vào hôm qua. Sáng nay, HLV Dương Ngọc Hùng sẽ từ Bình Định bay vào thương thảo hợp đồng, ngồi chiếc ghế mà đồng nghiệp vừa mới bị bẻ mất… 3 chân. Một quyết định hệ trọng, nhưng được đưa ra rất nhanh và chỉ “nội các” ở B.BD mới biết.

Cho đến buổi tập chiều qua, HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn lên lớp. Không ai biết chuyện gì xảy ra và nhiều cầu thủ, khi được thông báo tin này, đã tỏ rất bất ngờ. Chỉ đến khi tự mình kiểm định lại thông tin, vào cuối buổi tối cùng ngày, tất cả mới vỡ nhẽ.

“Chỉnh”, mà vẫn phải “sửa”

Chuỗi thành tích nghèo nàn trong thời gian gần đây, bị xem là căn nguyên khiến ông Chỉnh đệ đơn rút lui. Theo đó, B.BD chỉ tìm được 1/9 điểm tối đa, trước các đối thủ không được đánh giá cao vào thời điểm hiện tại. B.BD đã cần đến may mắn để cầm hòa HA.GL ngay trên sân nhà, thua ngược ĐT.LA với tỷ số 2 – 3 và gần nhất là trận đấu mà cựu vương đất Thủ phơi áo với tỷ số 2 – 4, trước HP.HN. Đội bóng vẫn được ví như “Chelsea VN” đã lại nảy sinh rất nhiều chuyện. Và theo người trong cuộc, nó không có lợi cho đội bóng, trong giai đoạn nhạy cảm này.
Tương lai của HLV Dương Ngọc Hùng ở B.BD vẫn còn là dấu hỏi. Ảnh: VSI
Mâu thuẫn vốn đã âm ỉ suốt thời gian dài, giờ có dịp bùng phát. Cầu thủ cãi cọ nhau trên sân và thậm chí không ít lần vặc cả lại HLV Đặng Trần Chỉnh. Rõ nhất là tình huống trên sân Chi Lăng, trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 1/8 AFC Cup 2010 và diễn biến tại Long An, khi B.BD đã mắc quá nhiều sai lầm. Ông Chỉnh rối và bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra ngay trước mặt. Ông quyết định kết thúc cuộc chơi, sau ngày trở về từ Hà Nội. Nhưng phải đợi đến buổi họp “nội các” thứ 2 sau đó, quyết định mới được thông qua.

Theo đề xuất, ông Chỉnh sẽ quay lại Tổng công ty Becamex, để chờ sắp xếp công việc mới. Nhiều khả năng, cựu HLV TMN.CSG sẽ trở lại vai trò GĐKT ở đội hạng nhất TDC.BD, như trước đây. Cái kết đã đến quá sớm (chỉ hơn 3 tháng, với tầm 15 trận đấu ở 3 đấu trường: V-League, Cúp QG và AFC Cup), hoàn toàn không như mong đợi, với một HLV giàu tham vọng như Trần Chỉnh. Nhưng đã chơi, thì phải chịu. Ông Chỉnh có lẽ chưa sẵn sàng để nắm một đội bóng nhiều sao, mang tính cách của kẻ chinh phục như B.BD. 

Ông Hùng “cầy” vào đây làm gì?

Sẽ bị cho là ngớ ngẩn, khi hỏi câu này. Sau khi “nửa đường đứt gánh” với đội bóng quê hương SQC.Bình Định, ông Hùng “cầy” đang thất nghiệp. Vậy việc gì ông phải từ chối?! Người Bình Dương đã phải cân nhắc rất nhiều, trước khi ra quyết định sa thải HLV Đặng Trần Chỉnh. Bởi trong kho HLV của cả B.BD và TDC.BD, không còn ai đủ tầm để có thể cáng đáng công việc trên đội 1. Họ đánh tiếng mời ông Hùng, sau khi thỏa thuận xong với HLV Luis (người vẫn làm công tác đào tạo trẻ cho cả 2 đội bóng của Becamex), cho vai trò trợ lý HLV ở B.BD.

Nhưng, người ta phải đặt một câu hỏi lớn, rằng ông Hùng liệu có làm được khá hơn người tiền nhiệm? Cần nhớ rằng, dưới thời Trần Chỉnh, B.BD đã trải qua những ngày tháng vinh quang, với những trận thắng liên tiếp. Nhưng ông Chỉnh vẫn bị xem là kẻ chiến bại, bởi ông không có trong tay những trợ lý ruột, để làm nên một “ê-kíp” ăn ý, không có được sự ủng hộ tuyệt đối của các học trò... Lạ nước, lạ cái, lại chỉ quen làm một đội bóng trung bình yếu như Bình Định, e rằng B.BD sẽ là cái áo quá khổ với vị tướng họ Dương (dù chỉ là làm trám chỗ).

Vẫn chưa có quyết định cuối cùng, khi ông Hùng thậm chí còn chưa ngồi vào bàn đàm phán. Nói trước là điều không nên. Nhưng cần nhớ rằng, HLV Đặng Trần Chỉnh (vốn là người của Becamex được điều chuyển sang) đã nhận được sự hậu thuẫn tối đa của lãnh đạo Tổng công ty. Thế nên, một chi tiết mà ông Dương Ngọc Hùng cần phải cân nhắc trước khi đặt bút ký, là việc ra điều kiện với các cầu thủ. Cần phải có sự đồng thuận của họ, công việc mới hy vọng sẽ thuận buồm xuôi gió được. Bằng không…

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm