B.BD tụt dốc không phanh: Thực trạng, nguyên nhân và…

14/07/2010 11:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kể từ sau đợt nghỉ World Cup, B.BD đã hòa 1 (trên sân nhà, trước HA.GL), thua 2, để lọt lưới đến 8 bàn/3 trận (một kỷ lục không mong đợi, dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh)... Đó là thực trạng. Nguyên nhân thì có nhiều. Thế còn giải pháp?

1. Trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều – HP.HN, nhưng B.BD đã bị dẫn tới 0 – 4, cho đến phút thứ 88. Đây có lẽ là điều tồi tệ nhất của đội bóng đất Thủ, kể từ sau trận thua 0 – 5 ở Chi Lăng (mùa giải 2005). Quá ê chề cho thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh.

Việc thiếu vắng Anh Đức (chấn thương) cho đến lúc này vẫn là một bài toán không lời đáp. Ở 2 trận gần đây nhất, tiền đạo đang có phong độ làm bàn cực tốt của B.BD (xếp thứ 2 trong danh sách các cây săn bàn nội với 9 bàn thắng và chỉ thua tiền đạo – đồng đội nhập tịch Kesley Huỳnh Alves 2 bàn), Đức không đá và đội toàn thua. HLV Đặng Trần Chỉnh đã lại loay hoay với trường hợp của Elenildo, vốn đã mất phong độ thậm tệ, kể từ khi rời TMN.CSG (sau mùa bóng 2007). B.BD có tiếng là binh hùng tướng mạnh, nhưng lại thiếu phương án 2. Chuyện thật như đùa!


Tuy nhiên, mâu thuẫn lớn nhất trong vận hành chiến thuật của B.BD, lại là chỗ của Lee Nguyễn. Sau khoảng thời gian dưỡng thương, Lee trở lại và được kỳ vọng sẽ khỏa lấp vị trí của Philani (chấn thương). Nhưng do cả tuần gần như không tập, Lee Nguyễn không đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất để sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự. Nhiều cầu thủ B.BD bức xúc ra mặt và họ bắt đầu khó chịu, với những ưu ái cho Lee (do sợ tái phát chấn thương trên mặt sân sũng nước ở trận đấu với ĐT.LA, Lee Nguyễn – dù rất sẵn sàng nhưng vẫn được đặc cách cho nghỉ, mặc cho B.BD bị dẫn bàn, trước khi thua chung cuộc).



 HLV Đặng Trần Chỉnh liệu còn tại vị được bao lâu nữa?

2. Thực tế, mâu thuẫn của B.BD đã âm ỉ từ vài tuần nay, và đỉnh điểm là trận thua ĐT.LA (vòng 17). Một số trụ cột đã không giữ được sự bình tĩnh, khi cãi nhau loạn xị và thậm chí vặc lại cả HLV Đặng Trần Chỉnh, ngay trong thời điểm trận đấu đang diễn ra. Họ không hài lòng lẫn nhau, vì cách tổ chức trận đấu và lỗi kèm người, trong các tình huống dẫn đến 2 bàn thua cuối. Nhưng họ trách ông thầy nhiều hơn, do những sai lầm trong việc điều chỉnh thay người. Phải cần đến may mắn để tìm được 1 điểm của HA.GL trên sân nhà, còn giờ lại thua lấm lưng trắng bụng trước đối thủ truyền kiếp ĐT.LA, hỏi sao không cay?!

Tan trận, nhiều người ấm ức không muốn rời sân bóng. Một cuộc họp khẩn rút kinh nghiệm diễn ra ngay trên sân. Nó cũng giống như trận thua SHB.ĐN (vòng 1/8 AFC Cup) hôm ở Chi Lăng. Ông Chỉnh im bặt, còn các trụ cột thi nhau hoa chân múa tay. Căng thẳng kéo ra đến tận xe buýt chở đội và rất nhiều CĐV Long An hiếu kỳ đã bu đen lại để nghe người Bình Dương đấu khẩu với nhau. Cảnh tượng diễn ra chẳng khác gì cái chợ, dù thuyền trưởng Trần Chỉnh cũng có mặt ở đó (không dự buổi họp báo sau trận).


3. Có một điều ít ai để ý, đó là thái độ thi đấu của cầu thủ B.BD, kể từ sau kỳ nghỉ World Cup 2010. Không còn sự tươi mới, không còn sức công hừng hực khí thế như trước nữa, mà là một bộ mặt uể oải của phần lớn các trụ cột. Theo thông tin hành lang ,uy tín của HLV Đặng Trần Chỉnh đã bị giảm thiểu trong mắt các học trò.. Lý do là gì, không chỉ có mình ông Chỉnh biết.


Sau đôi ba lần được cất nhắc, đến phút cuối, ông Chỉnh mới gật đầu nắm B.BD với sự hậu thuẫn tối đa của lãnh đạo. Nhưng cái cách nguyên GĐKT TDC.BD và B.BD lên nắm đội 1 B.BD (thay HLV Mai Đức Chung) lại chẳng giống ai. Và rõ ràng, chỉ với sự hậu thuẫn của lãnh đạo Becamex IDC là không đủ, bởi số phận các trận đấu phụ thuộc vào những người trực tiếp thi đấu trên sân. Đến lúc này, HLV họ Đặng có lẽ mới lại mặn chát với câu nói bất hủ “ghế HLV có 4 chân, cầu thủ giữ hết 3”.


Sẽ không bất ngờ, nếu ông Chỉnh mất ghế và đó là lúc mà B.BD vẫn tuột dây thắng. Đó có thể là giải pháp!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm