Điểm mới của Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ năm nay là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia vào chương trình chiếu phim miễn phí, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng
Tại lễ khai mạc Tuần phim tại Hà Nội tối 21/7, Bộ VHTT&DL cho biết, có 16 đơn vị Nhà nước và tư nhân, với 190 cụm rạp, tham gia tổng cộng 1045 suất chiếu trong khuôn khổ chương trình.
Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng,Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, Cục Điện ảnh phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ tổ chức tặng 200 suất quà tri ân người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Ảnh: Bộ VHTTDL
Đây đều là những bộ phim do Nhà nước đặt hàng, có những phim sản xuất cách đây khá lâu, song khán giả vẫn ngồi kín rạp, cho thấy sức sống lâu bền, vượt thời gian của những tác phẩm điện ảnh đã được khẳng định về giá trị tư tưởng và nghệ thuật.
NSƯT, Đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, phim "Mùi cỏ cháy" nói: "Thực ra, cứ sau khoảng 10 năm lại có một lớp khán giả mới. Ví dụ như phim của tôi ra mắt được 15 năm, nghĩa là đã sang đến lứa khán giả thứ hai rồi. Những bạn trẻ năm nay 18–20 tuổi thì thời điểm đó mới chỉ 8–10 tuổi, còn phim 'Đừng đốt' thì lại càng lâu hơn nữa. Rõ ràng, sau mỗi 10 năm, điện ảnh lại có cơ hội tiếp cận một thế hệ khán giả mới. Vấn đề là làm sao để khi đến rạp, các bạn trẻ thông qua những câu chuyện và hình ảnh chân thực có thể cảm nhận sâu sắc công lao của cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc."
Sau lễ khai mạc, Tuần phim mở màn với bộ phim "Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Qua câu chuyện về cuộc đời và những trang nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, bộ phim đưa người xem trở về với những năm tháng chiến tranh khốc liệt, để thêm thấy hiểu những hy sinh mất mát, nhưng trên tất cả, đó còn là câu chuyện về lý tưởng sống, về tình yêu con người và khát vọng hòa bình.

Đoàn phim "Đừng đốt" giao lưu với khán giả tại Lễ khai mạc Tuần phim. Ảnh: Bộ VHTTDL
Sau 17 năm, bộ phim vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Những cựu chiến binh và những người lớn tuổi xem để trải nghiệm, nhớ về ký ức hào hùng không thể nào quên, còn thế hệ trẻ xúc động, tự hào và trào dâng lòng biết ơn với cha ông.
Bạn Bùi Tuấn Thành, Sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ: "Xem bộ phim này, cảm xúc đầu tiên trong em là lòng tự hào dân tộc. Em cảm nhận được trọn vẹn những khó khăn, gian khổ mà cha anh đã trải qua, đồng thời thấy biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước đã mang lại cuộc sống hòa bình hôm nay".
Ông Hồ Xuân Quế, Cựu chiến binh xúc động nói: "Đó là thông điệp gửi tới tất cả chúng ta và các thế hệ mai sau. Hãy xem bộ phim 'Đừng đốt' để không bao giờ quên tinh thần yêu nước, bất khuất của biết bao cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mong rằng tác phẩm sẽ truyền tải trọn vẹn những giá trị ấy, giúp thế hệ trẻ tiếp bước cha anh trên hành trình bảo vệ Tổ quốc".
Ông Hoàng Đăng Đang, Cựu chiến binh chia sẻ: "Qua xem các bộ phim, tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được trở lại quê nhà. Trong khi đó, nhiều đồng đội của tôi vẫn nằm lại nơi chiến trường, chưa xác định được thông tin. Dù mất 500 ngày hay nhiều hơn thế, chúng ta vẫn quyết tâm tìm kiếm và đưa các anh trở về trong lòng Mẹ Việt Nam yêu dấu."

Khán giả ngồi kín rạp tại buổi chiếu khai mạc với phim "Đừng đốt". Ảnh: Bộ VHTTDL

khán giả vẫn ngồi kín rạpKhán giả ngồi kín rạp tại buổi chiếu khai mạc với phim "Đừng đốt". Ảnh: Bộ VHTTDL
Có những bộ phim, qua năm tháng đã trở thành một phần của ký ức, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu hơn về sự hy sinh của những người đi trước, cũng như thổi bùng khát vọng yêu nước trong mỗi người trẻ. Đó là giá trị rất lớn mà các tác phẩm điện ảnh mang lại cho công chúng nhiều thế hệ.
Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: "Đối với tất cả các đề tài do Nhà nước đặt hàng, điểm chung lớn nhất là thể hiện lòng yêu nước và trang sử hào hùng của cha ông. Thông qua những tác phẩm này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền tải thông điệp tích cực đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp họ hiểu được những mất mát, hy sinh để có được độc lập ngày hôm nay. Điều quan trọng là thế hệ trẻ nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với dân tộc, từ đó thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Đây là yếu tố vô cùng cần thiết khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới."
Bên cạnh hoạt động chiếu phim, Cục Điện ảnh phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ tổ chức tặng 200 suất quà tri ân người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Theo kế hoạch, tại Hà Nội, trong các ngày 22, 23 và 24/7, các cụm rạp sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí, mỗi ngày 2 suất chiếu (vào 10 giờ và 16 giờ), phục vụ công chúng.