World Cup ngày 9/6: Brazil chưa sẵn sàng. Tuyển Anh bước vào cuộc chiến với... nhiệt độ

09/06/2014 10:02 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin World Cup ngày 9/6 của Thethaovanhoa.vn gửi đến độc giả những thông tin cập nhật về tình hình các đội tuyển Đức, Anh, Italy, Pháp và rắc rối tại tuyển Hà Lan.

Fred: Đội tuyển Brazil chưa sẵn sàng 100%

Tiền đạo 30 tuổi này cho biết đội tuyển Brazil chưa sẵn sàng 100% cho World Cup 2014. Hiện đội tuyển xứ Samba đang gặp áp lực lớn khi World Cup được tổ chức ngay tại Brazi. Fred chỉ ghi 1 bàn trong trận thắng 1-0 của đội tuyển Brazil trước Serbia vào hôm thứ Sáu tuần trước. Kết quả trên không thể khiến các cổ động viên của xứ Samba hài lòng. Chân sút của đội tuyển Brazil cho biết các đồng đội của anh vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất: “Chúng tôi không thể lừa dối mọi người và nói chúng tôi đã sẵn sàng 100%. Chúng tôi ổn nhưng vẫn cần phải tiến bộ hơn trước khi bước vào trận mở màn ở World Cup và sau đó tiếp tục cải thiện trong suốt giải đấu”.

Theo Fred, đội tuyển Brazil vẫn chưa sẵn sàng 100% cho World Cup 2014

Đội tuyển Anh sẽ phải vật lộn với nhiệt độ ở Brazil

Tiền vệ Espinoza (đội tuyển Honduras), đang thi đấu cho Wigan, cho biết “Tam sư” sẽ gặp nhiều khó khăn khi thi đấu ở World Cup tới: “Tôi nghĩ khí hậu sẽ là một thách thức lớn cho đội tuyển Anh. Nhiều cầu thủ của họ không quen với thời tiết tại Brazil”. Anh cho rằng nếu “Tam sư” kiểm soát bóng nhiều hơn trong trận đấu, họ sẽ không mau chóng mất sức khi chơi bóng dưới điều kiện nắng nóng ở Brazil: “Nếu họ kiểm soát bóng như ở trận gặp chúng tôi, họ sẽ không bị mất sức. Đội tuyển Anh phải có những cầu thủ biết cách cầm bóng. Điều đó sẽ khiến họ không bị mệt mỏi. Nhưng nếu không giữ được bóng, sẽ rất nguy hiểm cho họ bởi thời tiết sẽ rất nóng”.

Đội tuyển Ecuador: Minda thế chỗ cho Castillo

Theo trang chủ của FIFA, Oswaldo Minda đã được triệu tập để thay thế cho Segundo Castillo, tiền vệ của đội tuyển Ecuador. Castillo (CLB Al-Hilal) đã không kịp bình phục chấn thương dây chằng đầu gối phải mà anh dính ở trận gặp Mexico (ngày 31/5). “Mặc dù các nhân viên y tế đã cố gắng hết sức nhưng Segundo Castillo đã không kịp bình phục cho World Cup 2014”, LĐBĐ Ecuador thông báo. Người thay thế Castillo là Minda (30 tuổi), tiền vệ đang thi đấu cho CLB Chivas USA (Mỹ). Ở World Cup 2014, đội tuyển Ecuador nằm cùng bảng E với Pháp, Thụy Sĩ và Honduras.

Oswaldo Minda đã được triệu tập vào phút chót

Keisuke Honda: Đội tuyển Nhật Bản có thể lọt vào tứ kết World Cup 2014

Theo Keisuke Honda, đội tuyển Nhật Bản có thể tạo nên một phép màu ở World Cup 2014. Anh cho rằng đội tuyển của mình sẽ tiến đến vòng tứ kết. “Trước tiên, chúng tôi có 100% khả năng vượt qua vòng bảng”, Keisuke Honda phát biểu trước báo giới. Anh khẳng định: “Sau đó thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hiện tại, chúng tôi đủ mạnh để vào đến tứ kết World Cup 2014. Nếu chúng tôi thi đấu với 100% phong độ và không mắc sai lầm, chúng tôi có thể lọt vào vòng tứ kết và tạo nên phép màu”.

Keisuke Honda tin rằng đội tuyển Nhật Bản sẽ tạo nên phép màu ở World Cup 2014

Bị đốn ngã, Robben đánh đồng đội

Một sự việc chẳng hay ho đã xảy ra trên sân tập tuyển Hà Lan ngày hôm qua khi Arjen Robben và Bruno Martins Indi ẩu đả trên sân tập của tuyển Hà Lan. Robben đã đổ gục sau pha tắc bóng của đồng đội Martins Indi, rồi một lúc sau, anh đứng dậy được, tranh cãi. Không chỉ vậy, Robben còn tung chân đá vào người hậu vệ đang chơi cho CLB Feyenoord. Sự việc khiến nội bộ tuyển Hà Lan trở thành đề tài tranh cãi trên báo chí Hà Lan suốt hôm qua.

Sau khi kết thúc buổi tập, hậu vệ Martins Indi đã ra sức thanh minh hòng giảm đi sự căng thẳng: “Arjen (Robben) là cầu thủ có khả năng rê bóng tuyệt vời. Tôi và anh ấy đã có một cuộc đối đầu nhỏ và tôi nghĩ anh sẽ tránh được cú xoạc bóng đó. Tôi không cố ý làm anh ấy bị đau”.

Pháp thắng trận đậm nhất trong 19 năm

Kể từ thắng lợi trước Azerbaijan 19 năm trước tại vòng loại EURO với tỉ số 10-0, tuyển Pháp mới lại thắng đậm đến thế. Họ đã bỏ lại cú sốc về chấn thương của Ribery bằng cách nã 8 bàn thắng vào lưới Jamaica. Các cầu thủ trên hàng công tuyển Pháp đều ghi bàn, như Benzema và Matuidi lập mỗi người 1 cú đúp, Cabaye cùng Giroud mỗi người ghi 1 bàn. Thậm chí, tiền vệ trẻ Griezmann, người được kì vọng thay thế Ribery cũng kịp ghi 2 bàn vào những phút cuối trận đấu.


Girouf (phải) ghi bàn, Pháp đại thắng.

Đội tuyển Italy cũng có chiến thắng sảng khoái trước World Cup. Hat-trick của Ciro Immobile giúp tuyển Italy hạ CLB Fluminense 5-3. Đây là hat-trick đầu tiên của Immobile cho Azzurri, và càng ấn tượng hơn, khi là 3 bàn đầu tiên trong sự nghiệp của anh cho đội tuyển. Chỉ hơi tiếc cho Immobile, trận đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, nên hat-trick của anh không được lưu danh.

Hai bàn còn lại của tuyển Italy do công của Lorenzo Insigne. Trận này, tuyển Italy chỉ dùng đội hình hai.

Kết quả các trận giao hữu đêm qua

Pháp – Jamaica 8-0

Trinidad & Tobago – Iran 0-2

San Marino – Albania 0-3

Italy – Fluminense 5-3

Tuyển Anh đặt chân tới Brazil

Tuyển bóng đá Anh đã tới Rio De Jainero đúng 1 tuần trước khi World Cup 2014 diễn ra. Các ngôi sao của xứ Sương mù đã xuống chiếc chuyên cơ riêng dưới sự giám sát của các nhân viên an ninh Brazil. Không khí cả đội không thực sự hào hứng, có lẽ bởi chuyến bay dài, và 1 phần do ảnh hưởng sau trận hoà 0-0 trước Honduras vừa qua.


Tuyển Anh đã đặt chân đến Brazil.

Tuy nhiên, HLV Roy Hodgson vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời phỏng vấn: “Trận đấu với Honduras không thực sự ảnh hưởng tới chúng tôi. Đó chỉ là kế hoạch để tìm ra phương án tốt nhất cho trận đấu sắp tới với tuyển Italy tại Manaus. Mọi thứ đã được chúng tôi chuẩn bị tốt nhất, và chúng tôi còn 1 tuần nữa để tìm được 100% phong độ cho các cầu thủ. Tất cả sẽ có câu trả lời ở World Cup”.

Sau trận đấu mở màn bảng D với Italy, tuyển Anh sẽ tiếp tục tiếp đón những đối thủ mạnh khác như Uruguay và Costa Rica.

Thu xếp xong chuyện tiền thưởng, Cameroon tới Brazil

Các cầu thủ của đội tuyển Cameroon cuối cùng cũng chấp thuận lên máy bay tới Brazil. Sáng ngày Chủ nhật, Samuel Eto'o cùng đồng đội đã không chịu lên đường tới Brazil bởi tranh cãi về tiền thưởng. LĐBĐ Cameroon phải bố trí một cuộc họp khẩn cấp để dàn xếp mọi chuyện.


Tuyển Cameroon có "truyền thống" lùm xùm chuyện tiền
thưởng trước World Cup.

Trả lời báo chí sau đó, ông Joseph Owona, Chủ tịch LĐBĐ Cameroon, cho biết: “Mọi chuyện đã được giải quyết. Chúng tôi đã thu xếp xong. Không còn vấn đề gì nữa và tôi nghĩ đội bóng phải linh động để tất cả có thể nhìn về một hướng”.

HLV trưởng Volker Finke cho biết các học trò của ông phàn nàn rằng mức thưởng 61.000 bảng mà phía liên đoàn hứa sẽ thưởng họ với sự hiện diện ở World Cup là quá ít. Tại World Cup 2014, Cameroon cùng bảng A với Brazil, Croatia và Mexico.

Tuyển Bỉ: Romelu Lukaku có thể vắng trận mở màn World Cup

Dính chấn thương mắt cá trong trận giao hữu thắng Tunisia 1-0, tiền đạo Romelu Lukaku sẽ phải ngồi ngoài 4 ngày. Như vậy, anh có thể lỡ trận ra mắt gặp Algeria ngày 17/6 tại World Cup.


Tuyển Bỉ có thể mất Lukaku trong trận đầu World Cup.

Đây là tin rất sốc với đội tuyển Bỉ, vốn đã mất tiền đạo Christian Benteke từ trước World Cup do chấn thương gót Achilles. Lukaku đang là tiền đạo khả dĩ duy nhất của tuyển Bỉ. Anh cũng đang đạt phong độ rất cao, với 1 hat-trick ghi vào lưới Luxembourg và 1 bàn ghi vào lưới Thụy Điển trong các trận giao hữu gần đây.

Tuyển Đức đã đến Brazil

Đội tuyển Đức cũng đã đặt chân đến Salvador, Brazil vào Chủ nhật, với rất ít nụ cười. Họ vừa mất tiền vệ Marco Reus vì chấn thương trong trận giao hữu gặp Armenia, nên đến Brazil với Shkodran Mustafi, một hậu vệ, được gọi thay Reus – một tiền vệ công.


Tuyển Đức đã đến Brazil

Tuyển Đức sẽ bay đến Porto Seguro để đá trận mở màn World Cup 2014 gặp tuyển Bồ Đào Nha ngày 16/6. Sau đó họ sẽ gặp tuyển Ghana vào ngày 21/6, rồi tuyển Mỹ ngày 26/6.

Tuyển Colombia gọi bổ sung

HLV tuyển Colombia, ông Jose Pekerman đã bất ngờ gọi tiền vệ 23 tuổi, Carlos Carbonero, hiện đang khoác áo CLB River Plate lên tuyển. Carlos Carbonero được coi là sự thay thế Aldo Leao Ramirez, cầu thủ chấn thương trong trận giao hữu gặp Jordan trước thềm World Cup.


Carbonero bất ngờ lên tuyển.

Nói đây là quyết định bất ngờ bởi Carbonero chưa từng được gọi lên tuyển từ khi ông Pekerman được bổ nhiệm làm HLV tuyển Colombia vào tháng 1/2012.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm