World Cup ngày 28/6: Nigeria được bơm 'doping' . Loew khẳng định Đức phải chơi tốt hơn

28/06/2014 15:53 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Costa Rica sẽ chơi tấn công trước Hy Lạp. Nigeria được bơm “doping” trước trận quyết đấu với Pháp. Joachim Loew khẳng định Đức phải chơi tốt hơn nữa mới có thể tiến xa. Đó là những tin nổi bật trong bản tin World Cup ngày 28/6/2014.

Costa Rica sẽ chơi tấn công trước Hy Lạp

HLV tuyển Costa Rica Bryan Ruiz cho biết các học trò của ông vẫn giữ nguyên lối chơi tấn công táo bạo trong trận đấu với Hy Lạp ở vòng 1/8 này. Đội bóng Trung Mỹ đã gây tiếng vang lớn ở vòng bảng sau khi đánh bại cả hai cựu VĐTG là Anh và Italy. Ông Bryan Ruiz nhấn mạnh các đối thủ giờ đã biết Costa Rica chơi thế nào nên sẽ hết sức cẩn trọng với các học trò của ông. Mặc dù vậy, điều đó không ngăn cản đội bóng Trung Mỹ từ bỏ lối đá tấn công phiêu lưu của mình. “Chúng tôi đã làm việc cật lực. Costa Rica có triết lý rõ ràng về lối chơi và sẽ trung thành với lối đá của mình vì nó vẫn đang mang lại hiệu quả. Các đối thủ của chúng tôi giờ đã biết chúng tôi chơi thế nào và họ sẽ tìm cách chống lại lôi đá của Costa Rica. Cuộc chiến sắp tới với Hy Lạp sẽ rất khó khăn”.



Costa Rica sẽ chơi tấn công trước Hy Lạp?

Joachim Loew: Đức cần cải thiện phong độ mới mong tiến xa

Dù trong mắt nhiều người, những gì tuyển Đức thể hiện ở vòng bảng World Cup 2014 đã rất thuyết phục nhưng ông Joachim Loew vẫn khẳng định “Die Mannschaft” cần phải cải thiện phong độ mới mong tiến sâu ở World Cup năm nay. Tại trận cuối cùng ở vòng đấu bảng, phải hết sức vất vả Đức với thắng được tuyển Mỹ của Juergen Klinsmann.

 Ở vòng 1/8 Đức sẽ gặp Algeria. Đội bóng Châu Phi đang khao khát báo thù cho việc bị loại sớm ở World Cup 1982 mà nguyên nhân là chính Tây Đức khi đó đã cùng tuyển Áo dàn xếp tỷ số để khiến Algeria về nước. Trước khi Đức và Áo “thông đồng” với nhau thì Algeria đã gây chấn động World Cup năm ấy khi đánh bại Tây Đức 2-1. “Chúng tôi cần chơi tốt hơn những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Tuyển Algeria đá với tâm lý rất thoải mái và chính điều đó khiến họ trở nên nguy hiểm. Chúng tôi tuyệt đối không được phép đánh giá thấp họ”.



Cầu thủ Nigeria đã nhận được tiền thưởng

Tuyển Nigeria được “bơm doping” trước trận quyết đấu với Pháp

Các tuyển thủ Nigeria đã được nhận tiền thưởng mà LĐBĐ nước này vẫn còn nợ họ. Đó là tin rất vui cho các “Siêu đại bàng xanh” trước thềm trận đấu với tuyển Pháp ở vòng 1/8. Trước đó, các cầu thủ Nigeria đã ngừng tập để đòi LĐBĐ nước này phải thanh toán cho họ khoản tiền thưởng cho việc vượt qua vòng bảng như đã hứa. Giờ thì mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Phát ngôn viên của tuyển Nigeria Alaiya nói tất cả các tuyển thủ Nigeria đã được thanh toán tiền thưởng đúng hạn và LĐBĐ nước này không còn nợ tiền thưởng cầu thủ nữa. Đây có thể xem là liều “doping” tinh thần kích thích tâm lý thi đấu của các “Siêu đại bàng xanh” trước cuộc chiến với Pháp.

Khách du lịch nước ngoài tiêu gần 400 triệu USD ở Brazil

Tại sân Maracana ở thành phố Rio de Janeiro, Bộ trưởng Thể thao Brazil Aldo Rebelo ngày 28/6 thông báo rằng du khách nước ngoài đã chi tiêu 804 triệu Real (tương đương 365 triệu USD) tính từ khi World Cup diễn ra.

Ông Rebelo cho biết tổng chi tiêu của du khách, tính cả trong nước, đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi tổng chi tiêu của người Brazil tại nước ngoài đã giảm 11%. Ông Rebelo nêu rõ: “Vòng chung kết World Cup 2014 đã mang đến hai hiệu ứng cùng lúc. Thứ nhất, nguồn thu từ du khách nước ngoài nhiều hơn. Thứ hai, số lượng người Brazil xuất ngoại giảm trông thấy khi họ ở lại trong nước thưởng thức World Cup”.

Ông khẳng định rằng tính đến nay, World Cup đã diễn ra rất thành công, suôn sẻ ở trong lẫn ngoài sân cỏ dù còn tồn tại vài vấn đề nhỏ: “Có một số cuộc biểu tình nhỏ đã xảy ra ở Rio và Sao Paulo, nhưng ít hơn hẳn so với lúc diễn ra Confederations Cup hồi năm 2013”.

Theo dự tính của Chính phủ Brazil, du khách trong nước và nước ngoài sẽ chi tiêu tổng cộng 6,7 tỷ Real (2,97 tỷ USD) trong dịp World Cup 2014. Trong vòng chưa đầy 1 tuần đầu tiên, du khách ở Rio de Janeiro đã chi tiêu 110 triệu real (50 triệu USD). Ước tính, trong thời gian diễn ra World Cup, du khách sẽ chi tiêu đến 1 tỷ real ở Rio, nơi SVĐ Maracana sẽ tổ chức trận chung kết vào ngày 13/7 tới (theo giờ địa phương).

Tổng thống Brazil vẫn trao Cúp Vàng ở Maracana

Nữ Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil đã quyết định sẽ dự khán trận chung kết World Cup 2014 diễn ra ở sân Maracana tại thành phố Rio de Janeiro vào ngày 13/7 và trực tiếp trao Cúp Vàng thế giới.

Trong cuộc họp báo ngày 27/6, Tổng Thư ký của FIFA Jerome Valcke khẳng định đội trưởng đội vô địch World Cup 2014 sẽ nhận Cúp Vàng thế giới từ tay Tổng thống Rousseff. Bên cạnh đó, trong trận chung kết World Cup 2014, người mẫu nổi tiếng của Brazil là Gisele Bundchen và cựu đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Carles Puyol (nhà vô địch năm 2010) sẽ cùng mang chiếc Cúp Vàng vào sân Maracana.

Theo báo chí Brazil, trong nhiều tháng liền, FIFA và chính phủ Brazil vẫn không thể đạt được sự đồng thuận về việc ai sẽ trực tiếp trao Cúp Vàng. Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại rằng bà Rousseff có thể bị cổ động viên quấy nhiễu.

Trong trận chung kết Confederations Cup năm ngoái, cũng diễn ra tại sân Maracana, bà Rousseff đã không dự khán sau khi bị nhiều cổ động viên la ó, huýt sáo ở trận khai mạc tại thủ đô Brasilia.

Còn trong trận khai mạc World Cup năm nay trên sân Corinthians tại thành phố Sao Paulo, bà Rousseff đã bị cổ động huýt sáo khi xuất hiện bên cạnh Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Sau đó bà Rousseff quyết định không đọc diễn văn khai mạc. Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 thập kỷ, người đứng đầu nhà nước không đọc diễn văn khai mạc World Cup.

Hiện vẫn chưa rõ bà Rousseff có phát biểu hôm diễn ra trận Chung kết World Cup 2014 hay không.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm