Sướng, khổ vì ippon

20/12/2013 06:36 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận chỉ tiêu giành từ 3 tới 4 HCV tại SEA Games 27, sau khi có được tấm HCV đầu tiên,  tưởng như ĐT judo Việt Nam đã có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến, khi cả 4 võ sỹ tranh tài trong ngày hôm qua là Văn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Quỳnh, Hồ Ngân Giang và Nguyễn Đình Lộc ở 4 hạng cân 48kg và 52kg nữ, 60kg và 66kg nam đều giành quyền dự trận chung kết.

1. Hạng cân 48kg của Ngọc Tú phải thi đấu vòng loại gần như cuối cùng nhưng lại là nội dung diễn ra trận chung kết đầu tiên. Cách đây 2 năm, cũng tại hạng cân này ở SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia, Văn Ngọc Tú đã bất ngờ để thua VĐV người Thái Lan trong trận chung kết bởi điểm ippon. Đến giờ, đó vẫn được coi là cú sốc trong sự nghiệp của Tú, võ sỹ được xem là gần như không có đối thủ tương xứng trong khu vực Đông Nam Á ở hạng cân này.

Năm nay, nội dung 48kg nữ chỉ có 4 VĐV tranh tài và đều không có đối thủ mạnh, nên không có gì ngạc nhiên khi Văn Ngọc Tú chỉ mất vài chục giây để giành chiến thắng tại bán kết và chung kết.



Ngọc Tú (trái) và Ngân Giang mang HCV về cho Judo Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Sau khi dễ dàng vượt qua Syamphone Phetnida của Lào ở trận bán kết, Văn Ngọc Tú chỉ mất đúng 45 giây để đánh bại Helen Dawa của Philippines trong trận chung kết.

2. Ngay sau khởi đầu ấn tượng của Văn Ngọc Tú ở loạt trận chung kết, judo Việt Nam gặp phải thử thách rất lớn ở trận chung kết hạng cân 60kg nam khi đối thủ của Hồ Ngân Giang lại là VĐV Hein Latt Zaw của chủ nhà Myanmar.

Mặc dù Ngân Giang đang là ĐKVĐ SEA Games, nhưng Hein Latt Zaw là một đối thủ rất mạnh lại có lợi thế chủ nhà nên BHL ĐT judo Việt Nam vô cùng lo lắng.

Diễn biến trận chung kết đã không nằm ngoài dự đoán của BHL ĐT judo Việt Nam, khi vừa vào trận không lâu Ngân Giang đã phải nhận 2 điểm phạt shido từ trọng tài.

Điều này khiến cho BHL ĐT judo lo lắng đến cực điểm. Trưởng bộ môn judo Tổng cục TDTT Nguyễn Hữu An đứng ngồi không yên bên ngoài thảm đấu và liên tục chỉ đạo Ngân Giang, nhưng lúc này nhà thi đấu quá ầm ĩ vì tiếng cổ vũ của CĐV Myanmar nên Ngân Giang gần như không nghe thấy chỉ đạo từ ông An hay HLV trưởng Lê Duy Hải.

Rất may trong thời khắc ngặt nghèo nhất, bản lĩnh của Ngân Giang đã được phát huy đúng lúc với 2 đòn chuẩn xác liên tiếp để ăn điểm yuko và wazari.

Rồi tới khi thời gian của trận chung kết chỉ còn vài giây, VĐV Myanmar bị phạt 1 điểm shido, và BHL ĐT judo Việt Nam gần như lập tức nhảy bật lên để ăn mừng, vì thắng bại coi như đã định. Ngân Giang đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games của mình.

Tưởng như chiến thắng của Văn Ngọc Tú và Hồ Ngân Giang sẽ là cảm hứng và động lực để Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Đình Lộc thi đấu quyết tâm và thành công trong trận chung kết, nhất là khi họ đều không gặp phải VĐV chủ nhà.

3. Tuy nhiên, trước khi diễn ra trận chung kết hạng cân 52kg nữ, ông Nguyễn Hữu An đã tỏ ra rất lo lắng về cơ hội giành chiến thắng của Nguyễn Thị Quỳnh, bởi đối thủ của Quỳnh trong trận chung kết là Phonelay Sayarath của Lào.

Ông An cho biết: “Các VĐV Lào đang có sự tiến bộ rất lớn trong thời gian gần đây nhờ được đưa đi tập huấn dài hạn tại các trường Đại học danh tiếng của Nhật Bản. Vì thế, không những năng lực chuyên môn được cải thiện mà tinh thần thi đấu của họ cũng rất tốt, cực kỳ tự tin”.

Thực tế thi đấu cho thấy ông An không nói quá lời, bởi ở trận bán kết nội dung 60kg nam, Hồ Ngân Giang đã phải thi đấu rất chật vật với VĐV Sinthouboua Vasira của Lào.

Và đến trận chung kết hạng cân 52kg nữ, nỗi lo của ông An đã trở thành sự thực, khi Nguyễn Thị Quỳnh bị Phonelay Sayarath hạ gục bằng đòn ippon khiến BHL ĐT judo Việt Nam phải sững sờ, vì không ai nghĩ Phonelay Sayarath có thể giành chiến thắng bằng đòn knock-out chóng vánh như thế.

4. Thất bại của Nguyễn Thị Quỳnh đã khiến niềm vui giành liên tiếp 2 HCV của ĐT judo Việt Nam bị giảm xuống rõ rệt, và không khí càng trầm lắng hơn nữa sau khi Nguyễn Đình Lộc bất ngờ thất bại ở trận chung kết hạng cân 66kg.

Gặp Amornthep Namwiset của Thái Lan trong trận chung kết, Đình Lộc đã khởi đầu rất khó khăn khi cả Lộc và Namwiset đều bị trọng tài phạt mỗi người 1 điểm shido.

Phải rất nỗ lực Đình Lộc mới ghi được 1 điểm yuko, nhưng theo ông An, lẽ ra Đình Lộc phải được điểm wazari giá trị hơn nhiều. Ngay sau khi thấy trọng tài chỉ cho Đình Lộc điểm yuko, ông An đã hét lên để gọi HLV trưởng Lê Duy Hải đang ngồi ở vị trí chỉ đạo: “Ép rồi ép rồi, anh Hải đứng lên đi”.

Ngay sau đó, cả Đình Lộc lẫn Namwiset đều lần lượt bị phạt thêm 1 điểm shido nữa, nhưng lúc này Đình Lộc đã có vẻ xuống sức rõ rệt. Trước đó, ở trận bán kết với Raharjo Mohamad Syaiful của Indonesia, Đình Lộc đã bị rách mí mắt.

Vì thế, khi bị Namwiset nắm vạt áo, Đình Lộc chỉ phản ứng một cách yếu ớt chứ không thể xô đối thủ ra, và chỉ chờ có vậy, Namwiset lập tức thực hiện một đòn vai hoàn hảo để ăn điểm ippon, khiến ông An đang đứng gần đấy ôm đầu chạy một mạch ra góc khán đài vì quá thất vọng.

Lúc đó, chỉ cần Đình Lộc giữ vững được tỷ số này thì chiến thắng sẽ thuộc về VĐV Việt Nam, nhưng rất tiếc do thể lực đã sa sút và có phần hơi chủ quan nên Lộc đã bị Namwiset quật ngã bằng đòn ippon, dẫn tới việc để tuột mất chiếc HCV tưởng như đã cầm chắc trong tầm tay.

Huy Anh  (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm