Niềm vui nhân đôi

22/12/2013 07:22 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu HCV tại SEA Games 27, ĐT taekwondo Việt Nam còn có thêm thành quả khi lứa VĐV trẻ chuẩn bị cho Asian Games 2018 đã có màn ra mắt ấn tượng.

1. Hôm qua, ở ngày thi đấu cuối cùng của môn taekwondo SEA Games 27, ĐT taekwondo Việt Nam có 3 võ sỹ tham gia tranh tài, nhưng chỉ Đinh Quang Đức (trên 87kg) và Nguyễn Trọng Cường (87kg) lọt vào trận chung kết, còn Hà Thị Nguyên (73kg) dù là ĐKVĐ SEA Games nhưng đã bị thua Seavmey của Campuchia ngay ở vòng loại.

Ở SEA Games 26, Nguyễn Trọng Cường đã thất bại tức tưởi tại bán kết trước đối thủ chủ nhà Indonesia do bị xử ép và cũng do tại SEA Games 26 không sử dụng giáp điện tử để tính điểm nên các trọng tài có toàn quyền quyết định.

Câu chuyện tương tự suýt nữa lặp lại ở SEA Games năm nay, khi một lần nữa Trọng Cường gặp phải VĐV chủ nhà ở bán kết, nhưng lần này Trọng Cường đã xuất sắc vượt qua.

Vào tới chung kết thì mọi sự thuận lợi hơn nhiều cho Trọng Cường, bởi đối thủ người Campuchia là Sophal Mao có trình độ kém hẳn. Vì thế, cho dù có lợi thế được miễn thi đấu trận bán kết nhờ gặp được lá thăm may mắn,nhưng Sophal Mao vẫn không thể làm nên chuyện.

Trong suốt thời gian của trận chung kết, Sophal Mao hầu như chỉ tìm cách né tránh những cú ra đòn của Trọng Cường, cho dù bản thân Trọng Cường cũng không tung hết sức. BHL nhận thấy sự khác biệt quá lớn về trình độ chuyên môn giữa 2 VĐV nên đã dặn Trọng Cường chỉ giành chiến thắng bằng phong độ vừa phải.

Kết thúc hiệp 1, Trọng Cường đã ghi được 5 điểm, còn Sophal Mao không những không ghi được điểm nào mà còn bị trọng tài xử thua vì bị trừ 4 điểm do thi đấu thiếu tích cực. Nhờ thế, Trọng Cường đã giành chiếc HCV SEA Games thứ 4 một cách dễ dàng tới không ngờ.

Phát biểu sau trận chung kết, Trọng Cường cho biết: “Mục tiêu chính yếu của tôi là Asian Games 2014 tại Hàn Quốc vào năm sau, khi đó, các trận đấu của tôi tại đấu trường châu lục sẽ không còn đơn giản như tại Đông Nam Á nên tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình”.

2. Thi đấu ngay sau Trọng Cường, tưởng như Đinh Quang Đức sẽ mang HCV nữa về cho ĐT taekwondo Việt Nam, khi Quang Đức dẫn trước Kristopher Robert  Uy của Philippines tới 6-3 ở hiệp 3. Tuy nhiên, do quá mất sức ở trận bán kết trước đó với Basuki của Indonesia nên Quang Đức đã suy giảm thể lực nhanh chóng ở cuối trận.

Vì thế, Quang Đức đã phải liên tiếp phạm lỗi với Kristopher Robert  Uy, và cuối cùng võ sỹ Việt Nam đã bị thua ngược với tỷ số 6-7, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do Quang Đức bị xuống sức quá nhanh nên liên tục bị phạt vì phạm lỗi.

Tuy vậy, với 5 HCV giành được tại SEA Games 27 (2 HCV biểu diễn đồng đội nữ và đôi nam nữ, 3 HCV đối kháng của Thu Hiền, Huỳnh Châu và Trọng Cường), ĐT taekwondo Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu HCV đặt ra trước lúc lên đường.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trước khi đến với SEA Games 27. Chúng tôi đề ra chỉ tiêu HCV không phải chỉ để VĐV phấn đấu mà còn để nhìn vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Hiện tại, chúng tôi đang có kế hoạch chuẩn bị cho lực lượng VĐV trẻ, không phải cho SEA Games năm sau mà hướng tới Asian Games 2018 trên sân nhà. Lực lượng VĐV trẻ này được chúng tôi mời chuyên gia Hàn Quốc sang huấn luyện và hy vọng đến SEA Games năm sau sẽ trình làng.

Một nửa thành viên của ĐT taekwondo Việt Nam ở SEA Games 27 là các VĐV trẻ. Chẳng hạn VĐV xuất sắc nhất để chuẩn bị cho Asian Games 2018 là Phạm Thị Thu Hiền ở hạng 62 kg và năm nay Hiền đã giành HCV”.



Huy Anh (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm