Lễ khai mạc ASIAD 16 Quảng Châu: Hoành tráng và rực rỡ sắc màu

12/11/2010 21:48 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH Online) – Lễ khai mạc Á vận hội Quảng Châu 2010 đã chính thức diễn ra vào tối nay (12/11) với một bữa tiệc ánh sáng, âm thanh và vũ đạo hoành tráng mang đậm bản sắc của thành phố Quảng Châu và đất nước Trung Quốc.

Thay vì tổ chức ở một sân vận động như thường lệ ở các kỳ Á vận hội khác, lễ khai mạc ASIAD 16 tại Quảng Châu lại lấy hai bên sông Châu Giang làm sân khấu chính khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 11.700 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, thay vì xuất hiện kiểu truyền thống trong sân vận động, sẽ đứng trên 45 chiếc thuyền diễu hành ngang qua sân khấu.

Mở màn lễ khai mạc, pháo hoa được bắn dọc hai bên bờ sông Châu Giang và xung quanh tháp Quảng Châu, tháp truyền hình cao nhất thế giới, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng và rực rỡ sắc màu. Tháp Quảng Châu nổi bật giữa trời đêm với áng lung linh và tạo hình thành một cây đại thụ nhờ màn trình diễn pháo hoa ấn tượng.

Tiếp theo là phần văn nghệ với chủ đề chính và xuyên suốt là nước. Mở đầu là hình ảnh một em bé ngồi trên lá thục quỳ, một loại lá đặc trưng của Quảng Châu, từ từ đáp xuống dòng sông Châu Giang trên tay đem theo giọt nước Thánh để hòa vào biển lớn. Ở phần trình diễn tiếp theo, các diễn viên xuất hiện với những dải lụa kết thành các loại hoa khoe sắc, đặc biệt là hoa Gạo, một đặc trưng của thành phố Quảng Châu.

Ấn tượng tiếp theo ở lễ khai mạc ASIAD 16 là phần biểu diễn “Chuyến tàu đại dương”. Một con tàu lớn xuất hiện trên sân khấu và phải vượt qua rất nhiều sóng gió để tiến ra biển, bắt đầu con đường tơ lụa trên đại dương mà thành phố Quảng Châu chính là điểm khởi đầu. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, sự kết hợp nhịp nhàng của những người tham gia đã đem đến cho khán giả một màn trình diễn hết sức độc đáo và đặc biệt.

Ở phần biểu diễn mang tên "Cánh buồm mây trắng", các khán giả đã được nghe tiếng đàn piano của nghệ sĩ nổi tiếng Lang Lang kết hợp với giọng ca của nữ diễn viên xinh đẹp Chương Tử Di.

Tuy vậy, ấn tượng nhất trong lễ khai mạc này là màn biểu diễn của 180 VĐV trên không trung với phông nền khổng lồ phía sau. Trong đó mỗi người biểu diễn trên không treo mình qua một sợi dây thừng to được giữ và điều khiển bởi một nhóm 6 người dưới đất. Những VĐV này đã kết hợp một cách tài tình để tạo hình trên không trung với khuôn mặt cười, hải âu tung cánh và cây sào trong thi đấu thể thao.

Phần tiếp theo mang tên “Lời mời đến thành phố gấm hoa” là hàng ngàn diễn viên xếp hàng thẳng tắp tạo hình quanh một khối tròn quanh sân khấu tạo biểu tượng ASIAD 16. Bốn ca sỹ nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Hồng Kong, Đài Loan và Hàn Quốc đã cất lên lời ca của bài hát chính thức "Oriental Sunrise" (bình minh phương Đông) của kì Á vận hội này.

Ở phần diễu hành của các đoàn thể thao từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, Đoàn TTVN diễu hành ở vị trí thứ 44 theo thứ tự bảng chữ cái, trước duy nhất đoàn Yemen. Đoàn Việt Nam có 260 VĐV tranh tài tại 26 trong tổng số 42 môn thể thao thi đấu chính tại Á vận hội lần này. Người cầm cờ cho Đoàn Việt Nam là chủ công Ngô Văn Kiều của đội tuyển bóng chuyền. Tổng cộng tại ASIAD lần này sẽ có 11.700 vận động viên  từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu.

Buổi lễ kết thúc với nghi lễ thắp đuốc. Ngọn đuốc nhỏ được truyền tay qua hàng loạt VĐV nổi tiếng của Trung Quốc trước khi đến tay Hà Trung để VĐV nhảy cầu nổi tiếng này châm ngòi quả pháo sáng to đặt dưới sân khấu. Lửa pháo sáng liên tiếp phụt lên cao thắp sáng đài đuốc Đại hội.

Ngay sau lễ khai mạc, ngày mai (13/11) VĐV Đoàn TTVN bước vào thi đấu ở các nội dung cử tạ, billiards & snooker và wushu.

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ khai mạc:


Vũ Mạnh (Ảnh: Quốc Khánh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm