Kép phụ sẵn sàng tỏa sáng

18/12/2013 20:17 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Tại SEA Games lần này, ĐT nữ Việt Nam được xây dựng trên bộ khung giàu kinh nghiệm với Kiều Trinh, Ngọc Anh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, và Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Nhưng ông Trần Vân Phát cũng có những gương mặt trẻ đầy hứa hẹn. Nguyễn Thị Tuyết Dung là một ví dụ.

Năm nay Tuyết Dung đón sinh nhật lần thứ 20 của mình trên đất Myanmar. Và đúng vào ngày ấy, cô gái sinh tại Bình Lục, Hà Nam này đã tự tặng cho mình món quà sinh nhật ý nghĩa bằng một bàn thắng khi Việt Nam đè bẹp Phillippines 7-0 ở trận mở màn môn bóng đá nữ SEA Games 27. Đó là một cú dứt điểm chân trái thông minh vào góc gần sau khi thủ môn đối phương đã lên khá cao.



Tuyết Dung (phải) thi đấu nổi bật trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dân Việt


Chiều nay, vẫn là một pha dứt điểm chân trái, nhưng đẹp mắt hơn nhiều, Tuyết Dung là người nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam sau một pha xử lý bình tĩnh và rất hợp lý: đẩy bóng sang trái bằng gót chân phải trước khi tung cú sút chìm và hiểm hóc ở ngay đầu vạch 16m50 khiến thủ thành Malaysia bất lực, dù đã tung người hết cỡ. Đó là bàn thắng mang ý nghĩa giải tỏa cho toàn đội, bởi mặc dù ép sân liên tục, nhưng suốt 55 phút trước đó, các cầu thủ nữ Việt Nam cũng chỉ ghi được 1 bàn. Cách biệt một bàn luôn rất mong manh, và tình huống thót tim ở phút 40 khi Kiều Trinh phải đẩy bóng chạm xà bật ra là minh chứng.

Trong lần tập trung lần này, Tuyết Dung là em út của cả đội, nhưng hoàn toàn không phải tân binh. Nổi lên từ năm 2011 khi đoạt cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nữ U19 quốc gia, dù chỉ đá ở vị trí tiền vệ công, Tuyết Dung đã được gọi ngay lên ĐTQG để tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2011. Đó là một kỷ niệm buồn với tuyển nữ Việt Nam khi họ chỉ giành được huy chương đồng, nhưng Dung cũng kịp ghi dấu ấn với 4 bàn thắng vào lưới Indonesia (Việt Nam thắng 14-0). Một năm sau, Dung và các đàn chị đã phục hận thành công khi đăng quang trên sân nhà.

Ở SEA Games 2013, mặc dù đã là một thành phần trong đội hình chính thức của ông Trần Vân Phát, song thực ra, Tuyết Dung không được kỳ vọng nhiều như các đàn chị khác như Minh Nguyệt, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn. Song với tiền vệ này, đó có thể là một lợi thế lớn. Ngoài việc không phải chịu nhiều sức ép của việc phải thể hiện, Tuyết Dung còn đỡ bị các đối thủ “chăm sóc” nhiều như các đàn chị kể trên. Và đến thời điểm các đối thủ nhận ra thì có lẽ đã muộn. Với cái chân trái khá ngoan, Dung có thể tạo ra sự khác biệt so với những đồng đội khác để tỏa sáng khi có cơ hội.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đi gần hết chặng đường trong chiến dịch bảo vệ ngôi hậu ở kỳ SEA Games lần này. Chỉ còn 1 trận chung kết nữa để Dung và đồng đội một lần nữa bước lên đỉnh Đông Nam Á. Và sang năm, sẽ là giấc mơ World Cup.
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm