Kempo đã có 3 HCV

21/12/2013 15:02 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay, hai VĐV của đội tuyển kempo Việt Nam đã bước vào nội dung chung kết đối kháng. Nguyễn Thị Dương ra quân gặp đối thủ Indonesia ở cân 51 kg.

Thi đấu tốt, đấu pháp hợp lý nhưng cô đã bị trọng tài xử ép khá lộ liễu để rồi bị tước mất huy chương vàng trong nước mắt cay đắng của toàn thể độikempo Việt Nam.



HLV Huyền Diệu tiếc nuối khi học trò của mình thi đấu tốt nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Ảnh: Thanh Hà

Ngay sau đó, Đỗ Hồng Ngọc tiếp tục đánh chung kết gặp võ sỹ Myamar ở cân 48kg. Tuy nhiên, lần này do trình độ của cô vươt trội đối thủ nên đã giành chiến thắng thuyết phục, mang về HCV thứ 2 cho kempo Việt Nam.

Những ai có mặt tại nhà thi đấu đều cảm thấy tiếc nuối cho Nguyễn Thị Dương. Cặp vợ chồng HLV Hồ Nhất Thống- Huyền Diệu, rồi vỡ òa niềm vui với Đỗ Hồng Ngọc nhưng lại cảm thấy tiếc cho Nguyễn Thị Dương bởi trước khi vào chung kết sáng nay, hôm qua, Dương cũng bị trọng tài xử ép trong trận bán kết gặp võ sỹ chủ nhà Myanmar.

HLV Hồ Nhất Thống cho biết: “Chơi thể thao như thế này chán lắm. Kempo tôn chỉ là cao thượng, thành tích chỉ là thứ yếu nhưng trọng tài hành xử như thế là không chấp nhận được”.

Đỗ Hồng Ngọc tâm sự : “Em thật hạnh phúc khi đã mang về tấm HCV thứ hai cho kempo Việt Nam. Thú thực không như SEA Games 2011, năm nay chúng ta bị trọng tài ép quá".



Lan Phương (trái) và Mỹ Duyên đã vượt khó để mang về tấm HCV quý giá cho kempo Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Sau khi Hồng Ngọc đoạt HCV nội dung đối kháng 48 kg, Lê Dương Lan Phương và Trần Thị Mỹ Duyên bước vào chung kết nội dung biểu diễn đội nữ đai nâu.
BHL và các võ sỹ không khỏi lo lắng khi trước đó trọng tài dã bộc lộ nhiều vấn đề.

Đối thủ của cặp võ sỹ Việt Nam là Indonesia và Myanmar. Myanmar là chủ nhà, trong khi Indonesia là thế lực số 1 về Kempo ở khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, với kỹ thuật vượt trội, Lan Phương và Mỹ Duyên đã nhanh chóng vượt qua các đôi khác để mang về tấm HCV thứ 3 cho Kempo Việt Nam.

Đây là lần thứ hai cặp võ sỹ Việt Nam tham dự SEA Games. Hai cô gái TP.HCM đều tốt nghiệp Đại học TDTT, đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành những giảng viên Kempo, tryền bá bộ môn này đến đông đảo thanh niên TP.HCM nói riêng.

“Thú thực chúng em rất run khi bước vào chung kết. Lúc đó, chỉ còn biết nghĩ là phải làm sao thể hiện được sự vượt trội hẳn thì mới mong chiến thắng được. Và chúng em đã làm được điều đó. Xin cảm ơn các thầy cô và các đồng đội đã động viên chúng em ở thời điểm quan trọng nhất”.

Hữu Quý (Từ Yangon)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm