Ghi chép: Ấm tình quê trên đất khách

15/08/2017 08:10 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói, không có một đoàn VĐV nào trong khu vực ASEAN hiện diện ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) tham dự SEA Games 29 lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đồng bào mình như đoàn Thể thao Việt Nam. Có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur những ngày này, tôi không khỏi xúc động trước tình cảm nồng ấm của cộng đồng người Việt dành cho các VĐV đến từ quê nhà.

Ngày 10/8, từ lúc hơn 5h chiều, tức là gần 3 tiếng đồng hồ trước khi đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam hạ cánh, bà Trần Thị Chang cùng các anh chị em trong CLB phụ nữ Việt Nam tại Malaysia đã có mặt tại sảnh chờ sân bay Kuala Lumpur, duyên dáng trong những bộ áo dài truyền thống.

Cầm trên tay bó hoa tươi nhuận, bà Chang, Chủ tịch CLB cho biết, các chị em biết được thông tin U22 Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay qua các phương tiện truyền thông mới từ đầu giờ sáng cùng ngày. Mọi người rất phấn khởi. Chỉ trong một vài tiếng đồng hồ, hàng chục chị em đã đăng ký ra đón đoàn thông qua tài khoản Facebook của CLB. Tất cả đều muốn dành tình cảm và sự động viên khích lệ đối với các cầu thủ, mong rằng sự có mặt của mình sẽ góp phần làm cho các cầu thủ thấy ấm lòng và thêm tự tin nơi đất khách.

Trong số các chị em ra đón, có chị thậm chí vừa mới được xuất viện, như chị Tuyến, chị Hương. Có chị em còn mang theo cả con mình cùng đi, như chị Sinh quê ở Bắc Giang. Điều đáng nói, mặc dù không biết nhiều về các cầu thủ, song như các chị chia sẻ, quan trọng nhất là chị em muốn cho các cầu thủ thấy, tại Malaysia này, nơi có hơn 100.000 người Việt đang sinh sống và làm việc. Tình cảm của họ dành cho quê hương, đất nước, tình đồng bào ruột thịt vẫn luôn tuôn chảy trong trái tim mỗi người.

Thế nên, khi bước ra sảnh chờ, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khựng lại thoáng chốc. Rõ ràng, ông bất ngờ khi nhìn thấy những tà áo dài Việt Nam. Ông thày trẻ nở nụ cười thật rạng rỡ khi nhận bó hoa từ chị em. Các cầu thủ U22 có lẽ cũng không nghĩ mình lại được đón chào ngay tại sân bay như thế. Từ chỗ còn có phần rụt rè, rất nhanh, các chàng trai đã vui vẻ chụp ảnh chung với bà con trong cộng đồng. Những câu chào hỏi tíu tít đậm chất người Việt khiến cho sảnh chờ sân bay Kuala Lumpur bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn bình thường. Ngay cả các nhân viên sân bay và cán bộ Ban tổ chức chủ nhà được cử ra đón đoàn cũng không ngần ngại chia vui cùng đoàn Việt Nam.

Ngày 13/8, ngày đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến Malaysia, sảnh chờ sân bay Kuala Lumpur một lần nữa lại trở nên nhộn nhịp. Lần này ngoài các chị em trong CLB phụ nữ còn có khá nhiều anh chị em khác là công nhân Việt Nam đang lao động tại các bang của Malaysia. Anh Tài quê ở Lý Nhân, Hà Nam, hiện đang làm việc tại Klang, cách Kuala Lumpur gần 50km cho biết, hôm nay anh tranh thủ được nghỉ giữa các ca làm nên cùng một số anh em nữa lên sân bay đón đoàn. Anh rất mong được gặp các cầu thủ nữ, được tặng chị em những bông hoa, những tình cảm ái mộ của mình.

Trên tài khoản Facebook của CLB, bà Trần Thị Chang đã xúc động chia sẻ, nhìn các nữ cầu thủ bé nhỏ thấy thương lắm! Thương và tự hào vô cùng khi những cô gái bé nhỏ mà kiên cường nàyđã bao lần mang vinh quang về cho Tổ quốc qua các kỳ SEA Games.

Không chỉ CLB phụ nữ mà Ban liên lạc Cộng đồng người Việt tại Malaysia và rất nhiều anh chị em công nhân đang làm việc tại đây cho biết, họ sẽ tranh thủ những ngày nghỉ, hoặc xin đổi ca kíp để có thể có mặt nhiều nhất tại các trận đấu có VĐV của chúng ta thi tài. Trên tài khoản Facebook của mình, các anh chị em hiệnđang thảo luận sôi nổi về kế hoạch cổ vũ cho đoàn Thể thao Việt Nam. Nào là làm băng rôn thế nào, mặc áo như thế nào, mua cờ Tổ quốc ở đâu…

Ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà bà con người Việt tại Malaysia dành cho đội. Ông cho biết, mình rất vui khi được bà con ra tận sân bay đón chào. Tình cảm đồng bào ruột thịt đã làm cho các VĐV thấy ấm lòng nơi đất khách.

SEA Games thời công nghệ

SEA Games thời công nghệ

Với những du khách từng ghé thăm Malaysia trước đây, taxi ở Kuala Lumpur luôn là nỗi ám ảnh với không ít người, bởi nhiều tài xế taxi ở đây, nhất là tại các vùng ven, hoặc phóng nhanh vượt ẩu, hoặc không chịu bấm đồng hồ mà ra giá trực tiếp cho khách, nên nếu ai không biết mặc cả rất dễ có nguy cơ bị “làm giá”.

Cộng đồng người Việt tại Malaysia được đánh giá là một trong những cộng đồng có mối quan hệ gắn bó và tình cảm nhất. Sinh sống và làm việc xa quê hương, nhưng bà con trong cộng đồng vẫn luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ những lúc hoạn nạn khó khăn. Những người không may bị tai nạn, những anh chị em công nhân đau ốm hiểm nghèo, luôn có bàn tay chăm sóc, có sự chung sức đóng góp và chia sẻ kịp thời từ cộng đồng. Đáng nói nhất là sự chia sẻ giúp đỡ đều mang tính tự nguyện, không phô trương hình thức.

Tình cảm gắn bó, sẻ chia nặng tình đồng bào ruột thịt ấy, chắc chắn sẽ là ngọn lửa động viên, thôi thúc các vận động viên của chúng ta có được một kỳ SEA Games thành công trên đất Malaysia!

Hoàng Nhương (PV TTXVN tại Malaysia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm