Cựu danh thủ Lưu Kim Hoàng: 'EURO 2016 là đất diễn của các thủ môn'

08/07/2016 06:18 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi xế chiều, cựu danh thủ Lưu Kim Hoàng không muốn tên mình xuất hiện trên các mặt báo vì ngại thị phi. Nhưng mỗi khi có ai đó bàn chuyện về thủ môn, chiến thuật thì cứ y như rằng vị lão tướng này sẽ tham gia ngay vì "máu bóng banh" trong ông vẫn chưa hề tắt.

Tìm gặp cựu danh thủ Lưu Kim Hoàng tại sân bóng Cảng Sài Gòn (dưới chân cầu Tân Thuận) thì gặp ngay cái lắc đầu thường trực và trả lời cửa miệng: “Ông già này không biết gì đâu, đừng hỏi!” Nhưng sau một hồi gợi chuyện EURO, chuyện đá luân lưu, chuyện nghề... thì dường như cựu thủ môn một thời của bóng đá TP.HCM không chịu đứng ngoài cuộc và đã có cuộc trò chuyện cùng Thể thao & Văn hoá.

* Theo ông đánh giá thì trình độ của các thủ môn EURO năm nay thế nào?

- Năm nay, không phải hầu hết các thủ môn tham dự EURO đều đạt được trình độ cao nhưng vai trò của họ rất lớn. Dường như kỳ EURO này là đất diễn của các thủ môn. Khi các đội bóng hầu như chơi phòng thủ và các trận đấu loại trực tiếp hay phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m nên buộc thủ môn phải làm việc nhiều.

Nhưng với tôi, việc này không hay chút nào vì một khi thủ môn có nhiều cơ hội thì đồng nghĩa rằng bóng đá đang thực dụng. Với tôi, thủ môn cũng giống như một trung vệ cuối cùng trong hàng thủ, cậu ấy chỉ nên góp sức cùng đồng đội để giữ lưới chứ để thủ môn làm chủ lối chơi thì không ổn. Bởi có lẽ tôi vẫn yêu bóng đá tấn công hơn.

BÌNH LUẬN: EURO 2016 này, không ai đen đủi hơn Mueller

BÌNH LUẬN: EURO 2016 này, không ai đen đủi hơn Mueller

Thêm một kỳ EURO nữa trôi qua và không có bàn thắng nào cho Thomas Mueller. Ngôi sao tấn công số 1 của tuyển Đức tiếp tục vô duyên với giải đấu lớn nhất cấp ĐTQG của lục địa già.






* Theo ông thì thủ môn nào gây được nhiều ấn tượng nhất EURO năm nay?

- Nếu xét về kỹ thuật thì tôi chọn Neuer của ĐT Đức vì anh này rất xuất sắc khi cản phá thành công 2 quả luân lưu của Italia tại trận tứ kết vừa rồi. Còn về cảm xúc thì tôi lại chọn Buffon vì những giọt nước mắt của anh ta khiến tôi nhớ lại hình ảnh của mình trong quá khứ. Trong trận Cảng Sài Gòn thua trước Hải Quan, tôi cũng khóc rưng rức như Buffon vì không hoàn thành quả luân lưu cuối cùng.

* Trước một EURO đang thực dụng thì ông có nghĩ trận chung kết ấy sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu và một lần nữa thủ môn sẽ phải trổ tài?

- Tôi nghĩ trận chung kết năm nay sẽ không phải sút luân lưu mà có tỷ số ngay trong 2 hiệp thi đấu chính thức.

* Đó là chuyện EURO, còn bóng đá Việt Nam hiện nay thì ông đánh giá chất lượng thủ môn của ta như thế nào? Có cá nhân nào nổi trội vượt bậc hay không?

- Việt Nam hiện nay có rất nhiều thủ môn đang thi đấu nhưng theo tôi thì chẳng ai nổi trội vượt bậc cả. Chắc có lẽ vì tôi hiện nay bị công việc chi phối nên không theo dõi thường nữa chăng? Riêng tại TP.HCM mình thì cũng chẳng có một thủ môn nào xuất sắc như tôi mong đợi cả.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Lưu Kim Hoàng - biểu tượng trong khung gỗ

Lưu Kim Hoàng sinh năm 1948 tại Gò Công (Tiền Giang). Những năm học phổ thông, ông đã bắt đầu chơi bóng với vai trò thủ môn. Cuối năm 1976, ông chính thức chơi cho đội bóng Cảng Sài Gòn đến năm 1986. Với bóng đá Việt những năm 70, 80 thế kỷ trước thì cái tên Lưu Kim Hoàng đã trở thành biểu tượng vững chắc mỗi khi ông có mặt trong khung gỗ và trong trái tim của người hâm mộ. Sau khi giải nghệ, cựu danh thủ này vẫn gắn bó với trái bóng tròn mỗi khi có dịp tham dự các trận đấu giải lão tướng cùng các đồng đội xưa.


Trang Ý (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm