Từ hòn đảo bán không ai mua, đại hạ giá 97% đến thiên đường ăn chơi xa hoa, giá phòng lên tới 128.000 USD/đêm của tỷ phú Richard Branson

05/12/2022 11:54 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Điểm đến nghỉ dưỡng của các tài phiệt thế giới thường là những hòn đảo tư nhân với tiện nghi siêu sang đi kèm với chi phí "cắt cổ".

Đảo Necker nằm ở Quần đảo Virgin (Anh), thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson được ví là thiên đường nghỉ dưỡng, hứa hẹn đem đến cho du khách trải nghiệm như tỷ phú thực thụ.

Với diện tích gần 300.000 m2, đảo Necker được bao quanh bởi làn nước màu ngọc lam, các rạn san hô cùng bãi biển cát trắng tuyệt đẹp.

Trong những năm qua, đảo Necker đã đón tiếp không ít vị khách nổi tiếng, bao gồm Công nương Diana cùng các hoàng tử, diễn viên Kate Winslet, diễn viên Robert De Niro, danh ca Mariah Carey…

Từ hòn đảo bán không ai mua, đại hạ giá 97% đến thiên đường ăn chơi xa hoa, giá phòng lên tới 128.000 USD/đêm của tỷ phú Richard Branson - Ảnh 1.

Đảo Necker nhìn từ trên cao. Ảnh: Squaremile

Tậu hòn đảo với giá chiết khấu 97%

"Bạn sẽ làm gì khi biết rằng có một hòn đảo trùng tên với công ty của bạn đang được rao bán? Bạn gọi cho những người bán và thương lượng", tỷ phú Richard Branson mở đầu câu chuyện mua lại Necker.

Thành thực mà nói, trước khi sở hữu Necker, tỷ phú Richard Branson chưa bao giờ nghe nói đến Quần đảo Virgin. Ông không biết quần đảo này nằm ở đâu hay lịch sử của hòn đảo là như thế nào. Vào một ngày năm 1978, tin tức Necker được rao bán đến tai Richard Branson.

Thời điểm đó, ông vẫn đang trong giai đoạn đầu thành lập Virgin Records và không có đủ tiền để mua hòn đảo. Cùng lúc đó, Richard Branson đang cố gắng tìm ra cách để gây ấn tượng với một cô gái. Vì vậy, ông đã gọi điện đến nhà môi giới để hỏi thăm về hòn đảo.

Người môi giới không hay biết gì, mời Richard Branson đến tham quan hòn đảo và họ sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Richard Branson đồng ý, nhưng đi kèm điều kiện là ông được dẫn theo một vị khách. Họ đã đến Necker ngay sau đó.

Từ hòn đảo bán không ai mua, đại hạ giá 97% đến thiên đường ăn chơi xa hoa, giá phòng lên tới 128.000 USD/đêm của tỷ phú Richard Branson - Ảnh 2.

Tỷ phú Richard Branson trên đảo Necker. Ảnh: Take Aim Photography

Nhưng giấc mơ đó tan thành mây ngay khi người môi giới nói giá bán của hòn đảo là 6 triệu USD. "Vì say mê thiên đường hoang sơ và cũng muốn gây ấn tượng với tình yêu mới, tôi đưa ra mức tiền cao nhất mình có thể mua được là 100.000 USD", Richard Branson nói. Người môi giới trở nên thờ ơ và quyết định bỏ mặc vị khách này.

Khoảng một năm sau, Richard Branson nhận được cuộc gọi từ chủ sở hữu của đảo Necker. Người chủ rất muốn bán hòn đảo nhưng không nhận được lời đề nghị nào ngoài Richard Branson. Khi ấy, tình hình tài chính của doanh nhân người Anh đã khá khẩm hơn nhờ Virgin Records. Do vậy, ông nhanh chóng nhận lời mua với giá 180.000 USD. Điều kiện duy nhất là phải xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên đảo trong vòng 4 năm. Ông đã chi khoản tiền khổng lồ 10 triệu USD để biến hòn đảo thành khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Còn cô gái mà Richard Branson yêu khi đó đã trở thành vợ ông. Họ kết hôn vào năm 1989 trên chính hòn đảo Necker.

Từ hòn đảo bán không ai mua, đại hạ giá 97% đến thiên đường ăn chơi xa hoa, giá phòng lên tới 128.000 USD/đêm của tỷ phú Richard Branson - Ảnh 3.

Ảnh cưới của tỷ phú Richard Branson và vợ Joan Templeman cùng hai con Holly và Sam. Ảnh: Virgin

Trải nghiệm nghỉ dưỡng như tỷ phú

Hòn đảo tư nhân nằm dọc theo khu vực hoang sơ của vùng biển Caribbean và ngay phía Bắc của Virgin Gorda. Necker thuộc sở hữu của ông trùm kinh doanh đồng thời đánh dấu nguồn gốc của danh mục đầu tư bất động sản xa xỉ của Virgin Limited Edition.

Đảo Necker đã trải qua quá trình cải tạo lớn sau khi gần như bị tàn phá hoàn toàn bởi Bão Irma vào năm 2017. Theo Essential Magazine đánh giá, đảo Necker là sản phẩm trí tuệ của Richard Branson. Sau khi trải qua quá trình tu sửa, Necker như được "tái sinh" vì còn lộng lẫy hơn trước, với các ngôi nhà cỡ lớn theo phong cách Bali hoàn toàn mới. Ngày nay, Necker còn là được tìm kiếm với từ khoá là điểm tổ chức đám cưới.

Ở trên đảo, du khách có thể phóng tầm mắt ra biển trong xanh, thưởng ngoạn toàn cảnh những hàng dừa đung đưa theo gió. Nơi đây còn có bầu không khí bình dị, lý tưởng để thư giãn và tìm kiếm sự thanh bình hơn là tiệc tùng.

Từ hòn đảo bán không ai mua, đại hạ giá 97% đến thiên đường ăn chơi xa hoa, giá phòng lên tới 128.000 USD/đêm của tỷ phú Richard Branson - Ảnh 4.

Đảo Necker mở cửa trở lại vào năm 2021 sau khi bị bão tàn phá. Ảnh: Virgin Limited Edition.

Theo báo cáo của Travel and Leisure, để trải nghiệm kỳ nghỉ riêng tư và sang trọng trên đảo Necker, chi phí du khách cần bỏ ra là khá cao. Một đêm nghỉ ở đây có giá khoảng 107.500 USD cho 20 phòng có sức chứa 40 người. Giá có thể lên tới 128.000 USD/đêm nếu họ ở trọn 24 phòng với sức chứa 48 khách. 

Nơi lưu trú của mỗi du khách được điều chỉnh chính xác theo nhu cầu của họ, bao gồm cả ăn uống. Mỗi không gian đều có tầm nhìn bao quát ra vùng biển Caribbean. Necker là nơi hoàn hảo cho gia đình lớn nhưng cũng có thể tiếp đón gia đình nhỏ vì các biệt thự hoặc phòng có thể được đặt riêng lẻ.

Từ hòn đảo bán không ai mua, đại hạ giá 97% đến thiên đường ăn chơi xa hoa, giá phòng lên tới 128.000 USD/đêm của tỷ phú Richard Branson - Ảnh 5.

Phòng ngủ tại khu nghỉ dưỡng sang trọng. Ảnh: Squaremile

Du khách được khuyến khích tham gia vào các hoạt động như lặn trong xác tàu đắm dưới nước, tập yoga lúc bình minh hoặc hoàng hôn, đi bộ đường dài, spa trị liệu...

"Tôi sống trên hòn đảo xinh đẹp này và chúng tôi đảm bảo rằng đảo được cung cấp năng lượng từ gió, mặt trời và pin. Quan trọng nhất, Necker là nơi bảo vệ các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, chúng tôi đã đưa hồng hạc trở lại khu vực này và hiện tại chúng tôi đã nhân giống hơn 2.500 con",  tỷ phú người Anh chia sẻ.

Một trong những mục tiêu của tỷ phú Richard Branson là cam kết đối với môi trường và tính bền vững. Qua đó, ông muốn truyền cảm hứng cho du khách đến Necker khi nói đến việc sống bền vững hơn.

Từ hòn đảo bán không ai mua, đại hạ giá 97% đến thiên đường ăn chơi xa hoa, giá phòng lên tới 128.000 USD/đêm của tỷ phú Richard Branson - Ảnh 6.

Một góc bể bơi tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Squaremile

 

Lam Phương (theo The Richest)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm