Truyền thông Thái Lan thừa nhận sự thật về Madam Pang sau thất bại toàn diện của đội nhà ở SEA Games

27/12/2025 09:03 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Truyền thông Thái Lan cho rằng Madam Pang đã phớt lờ thất bại toàn diện của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33.

Việc Madam Pang giữ im lặng sau khi các đội tuyển bóng đá Thái Lan không giành được HCV tại SEA Games 33 (2025) đã khiến truyền thông trong nước phản ứng mạnh mẽ. Dù Thái Lan vẫn dẫn đầu toàn đoàn với hơn 230 huy chương vàng, bóng đá – môn thể thao được kỳ vọng nhất với lợi thế chủ nhà – lại trở thành điểm trừ lớn. Cả bốn đội tuyển gồm U22 nam, đội tuyển nữ, futsal nam và futsal nữ đều không thể giành HCV, bị xem là một thất bại toàn diện so với vị thế truyền thống của "Voi chiến".

Tờ Daily News của Thái Lan mới đây đăng tải bài viết với dòng tít: "Khi "im lặng" là câu trả lời! Madam Pang phớt lờ làn sóng tranh luận nóng quanh bóng đá SEA Games".

Truyền thông Thái Lan thừa nhận sự thật về Madam Pang sau thất bại toàn diện của đội nhà ở SEA Games - Ảnh 1.

Madam Pang vẫn im lặng về thất bại của bóng đá Thái Lan ở SEA Games 33

Tờ báo này viết: "Khi số điện thoại bạn gọi mãi vẫn không có người bắt máy! Madam Pang lựa chọn "sự điềm tĩnh" để dập tắt làn sóng "chuyển động" đầy căng thẳng từ cộng đồng bóng đá sau những kết quả đáng thất vọng, khi đội tuyển không giành nổi một HCV nào tại SEA Games… Liệu đây có phải là câu trả lời hay lời giải thích đúng đắn cho tình hình này?".

"Im lặng" cũng là từ mô tả màn thể hiện của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33, nơi Thái Lan giành 0 HCV. Trước giải đấu, nếu nhìn riêng từng nội dung, mục tiêu giành 4 HCV là cực kỳ khó khăn. Xét theo phong độ hiện tại, bóng đá nữ là khó nhất, còn bóng đá nam ở mức 50–50. Futsal lẽ ra phải nằm trong tầm tay, nhưng đội nữ thiếu sự ổn định. Với đội nam, phải thừa nhận rằng phía sau hậu trường, Indonesia đã tiến bộ rất nhiều", tờ Daily News viết tiếp.

Theo Daily News, việc bóng đá Thái Lan không có HCV ở SEA Games 33 là thất bại: "Dẫu vậy, với tư cách chủ nhà, mục tiêu vẫn nên là 4 HCV. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu giành được 2 HCV, trong đó có 1 HCV bóng đá nam, thì cũng đã được xem là thành công vang dội. Cuối cùng, mọi thứ dần tuột khỏi tay, lần lượt từng nội dung, cho đến khi "không còn gì để làm". SEA Games là giải đấu thường bị "xem nhẹ" trước giờ bóng lăn, nhưng mỗi khi giải diễn ra, nếu bóng đá Thái Lan thất bại thì lập tức hứng chịu chỉ trích dữ dội. Lần này còn nhiều hơn nữa".

Truyền thông Thái Lan thừa nhận sự thật về Madam Pang sau thất bại toàn diện của đội nhà ở SEA Games - Ảnh 2.

Truyền thông Thái Lan muốn Madam Pang lên tiếng

Tờ Daily News thừa nhận bóng đá Thái Lan đang trong thời gian khủng hoảng: "Hàng loạt lời chỉ trích nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, nhất là trong bối cảnh các đội tuyển quốc gia gần đây thi đấu kém: U17 không giành vé dự World Cup, đội nữ bị loại sớm ở vòng loại World Cup, cùng những lùm xùm quanh việc sa thải Masatada Ishii, tất cả tạo nên một cuộc khủng hoảng".

"Vì thế, Madam Pang trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong thời kỳ của Ishii, bà từng chọn cách giải thích bằng một bài phát biểu dài dòng, rườm rà nhưng điều đó chỉ khiến làn sóng chỉ trích gia tăng. Còn với SEA Games lần này (tính đến hiện tại), Madam Pang lại chọn im lặng. "Bình tĩnh hơn là hành động" có thể là lựa chọn tốt trong nhiều tình huống, nhưng không phải lúc này.

Đội tuyển cầu mây nam cũng thất bại. Chủ tịch liên đoàn Thana Chaiyaprasit đã đứng ra xin lỗi, thừa nhận sai sót với tư cách người đứng đầu. Dù bị chỉ trích, ông vẫn chọn đối mặt trực diện", tờ Daily News viết tiếp.

Theo Daily News, Madam Pang cần có hành động cụ thể sau thất bại ở SEA Games 33: Với "bóng đá" cũng vậy. Madam Pang cần có hành động. Bà không nên giả vờ "không biết" trước làn sóng phản ứng dữ dội, rồi tiếp tục đăng những câu trích dẫn và hình ảnh đẹp để tự "cảm thấy dễ chịu" với những lời "khen", như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi trông chờ mọi người quên đi vì "năm mới sắp đến".

"Sai lầm là điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ công việc nào, đặc biệt là thể thao – thắng hay thua là chuyện thường tình. Hãy giao tiếp một cách thẳng thắn với cộng đồng bóng đá và người hâm mộ. Hãy tiếp tục chiến đấu. Đừng dùng "im lặng" làm câu trả lời. Bởi chính sự "im lặng" ấy càng khiến người hâm mộ bóng đá nảy sinh nhiều suy nghĩ. Những thái độ tiêu cực ăn sâu, tích tụ và trở nên cứng nhắc, cuối cùng dẫn đến một cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự", tờ báo của Thái Lan nhấn mạnh.

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm