23/12/2025 21:15 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Nhà báo Thái Lan B. Bang Pakong đã "mổ xẻ" trên tờ Thairath về thất bại hoàn toàn của bóng đá Thái Lan ở SEA Games 2025. Dưới đây là bài viết của cây bút thể thao này.
Có một điều khiến kỳ SEA Games 2025 được tổ chức trên sân nhà, đối với cá nhân tôi, trở thành một ký ức hoàn toàn đáng quên. Đó là việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gây sốc khi trắng tay ở cả bốn nội dung quan trọng nhất: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Một thất bại toàn diện và khó tin, đến mức đau đớn.
Thực tế cay đắng ấy đã khiến FAT, một cách buồn bã và xót xa, trở thành một trong năm liên đoàn thể thao gây thất vọng lớn nhất tại SEA Games năm nay.

U22 Thái Lan chỉ giành được HCB bóng đá nam SEA Games 2025
Với tư cách là một nhà báo, một người hâm mộ bóng đá Thái Lan, tôi vẫn cảm thấy nhói lòng khi nhắc đến điều đó. Vậy thì hãy thử đặt mình vào vị trí của người đứng đầu Liên đoàn – bà Nualphan Lamsam, hay còn được biết đến với cái tên thân mật "Madam Pang". Nỗi đau, sự day dứt và áp lực mà bà phải gánh chịu hẳn lớn đến nhường nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy nặng nề.
Câu hỏi được đặt ra lúc này là: ai sẽ là người "chịu trách nhiệm" cho những sai sót đã xảy ra tại SEA Games? Tuy nhiên, không cần và cũng không nên tìm một "vật tế thần" để trút giận hay đổ lỗi.
Trách nhiệm này thuộc về toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Thái Lan – từ nhà quản lý, ban huấn luyện, cầu thủ, cho tới truyền thông và người hâm mộ. Chỉ khi tất cả cùng nhìn nhận trách nhiệm chung, chúng ta mới có thể cùng nhau tìm ra giải pháp cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Dĩ nhiên, người giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn sẽ là người đầu tiên phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất. Điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng chịu trách nhiệm không đồng nghĩa với việc phải "từ chức", như cách mà một số "chiến binh bàn phím" hay những influencer thích kêu gọi để câu like, câu share trên mạng xã hội.
Những lời kêu gào ấy phần nhiều chỉ nhằm xả cơn bức xúc cá nhân, chiều theo tâm lý thất vọng quen thuộc của người hâm mộ mỗi khi bóng đá không đạt kết quả như mong muốn. Cách phản ứng đó, xét cho cùng, là quá cảm tính và thiếu thực tế.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang phải chịu trách nhiệm về thất bại của U22 Thái Lan ở SEA Games 2025
Đừng quên rằng, trong suốt hai năm qua, chính "Thủ tướng Paeng" – cách gọi ví von dành cho Madam Pang – đã trở thành niềm hy vọng và ánh sáng giúp bóng đá Thái Lan có thể tiếp tục tồn tại.
Nhờ những "nguồn vốn trắng", minh bạch và hợp pháp, bà đã giữ cho bộ máy bóng đá không rơi vào khủng hoảng tài chính. Nếu không phải là người phụ nữ nhỏ bé nhưng bản lĩnh và chín chắn này, tôi thật sự không thấy còn ai khác đủ tâm và đủ tầm để đứng ra nâng đỡ, bảo vệ vị thế của cả một nền bóng đá.
Trong những năm gần đây, giá trị và hình ảnh của bóng đá Thái Lan đã suy giảm nghiêm trọng bởi sự lộng hành của những kẻ cơ hội, chỉ chăm chăm trục lợi cá nhân. Nhưng đến thời điểm hiện tại, những "mảng tối" đó đang dần bị loại bỏ, mức độ ảnh hưởng cũng được giảm thiểu đáng kể. Điều này có được là nhờ phong cách quản trị minh bạch, không xung đột lợi ích trong kỷ nguyên của Madam Pang.
Vấn đề còn lại, và cũng là điều mà người hâm mộ mong chờ nhất, chính là những thành quả cụ thể, hữu hình của các đội tuyển quốc gia – những "sản phẩm trưng bày" thực sự trên sân cỏ. Điều này bao gồm một định hướng rõ ràng cho công tác đào tạo trẻ, cũng như việc xây dựng một nền móng vững chắc, bền vững cho tương lai của bóng đá Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan thất bại toàn diện ở SEA Games 2025
Tuy nhiên, sẽ là điều không tưởng nếu kỳ vọng Madam Pang có thể tự mình làm tất cả. Việc điều hành một liên đoàn thể thao quốc gia không chỉ dừng ở chuyên môn, mà còn là bài toán huy động tài chính để duy trì sự ổn định hằng ngày cho Liên đoàn và các câu lạc bộ thành viên. Khối lượng công việc đó thực sự "vắt kiệt sức" bất kỳ cá nhân nào.
Chính vì vậy, "Thủ tướng Paeng" cần tìm kiếm một nhân sự trẻ, có kiến thức hiện đại và tiềm năng quản trị, để đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành (CEO). Người này phải có đủ thẩm quyền để hoạch định chiến lược tổng thể cho tất cả các đội tuyển quốc gia Thái Lan ở mọi cấp độ từ thời điểm hiện tại.
Vị CEO ấy cần được trao toàn quyền trong việc lập kế hoạch, ban hành chính sách, đồng thời giám sát và đánh giá một cách nghiêm túc hiệu quả hoạt động của các đội tuyển. Mọi câu hỏi phải được trả lời minh bạch, và mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng từ truyền thông cũng như người hâm mộ đều cần được lắng nghe. Đó phải là một quá trình "động não" chung của toàn xã hội, nhằm tìm ra giải pháp một cách lý trí và khoa học.
Song song với đó, việc xây dựng các chính sách cụ thể cho bóng đá trẻ là yếu tố quan trọng không kém. Tuyệt đối không được làm theo kiểu hời hợt, "chạm mặt chạm mũi" như trong quá khứ, bởi cách làm ấy không đáp ứng được nhu cầu của bất kỳ ai. Ở lĩnh vực này, bóng đá Thái Lan cần một giám đốc đào tạo trẻ thực sự am hiểu chuyên môn, người có thể chuyên trách và giám sát sát sao toàn bộ hệ thống.
Chiến lược đưa bóng đá Thái Lan vươn tầm World Cup phải bắt đầu từ đội U-17. Hãy dốc toàn lực để giành vé tham dự VCK World Cup trẻ vào năm tới. Nghĩ một cách đơn giản: nếu ngay cả bóng đá trẻ cũng không thể vượt qua vòng loại World Cup, thì chúng ta còn có thể kỳ vọng điều gì ở bóng đá đỉnh cao?
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời động viên tới Madam Pang: hãy tiếp tục làm việc với tất cả tâm huyết và sự cống hiến. Hai năm còn lại là khoảng thời gian đủ để bà để lại dấu ấn sâu đậm cho nền bóng đá nước nhà. Cái tên Nualphan Lamsam không được phép chỉ là một "trào lưu nhất thời", mà phải trở thành một "huyền thoại" được ghi nhớ lâu dài.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất