26/05/2014 07:05 GMT+7 | Trong nước
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/5, cảnh sát Mỹ xác nhận người đàn ông nổ súng bắn chết 6 người ở California, Mỹ, là Elliot Rodger, 22 tuổi. Elliot là con trai nhà làm phim Hollywood Peter Rodger, trợ lý đạo diễn loạt phim Đấu trường sinh tử (The Hunger Games) nổi tiếng.
Các khó khăn của Elliot Rodger trong việc làm quen và chinh phục phụ nữ đã trở nên quá lớn, tới mức cậu ta thề sẽ giết hại bất kỳ người con gái nào mình không thể chiếm được tình cảm.
Kẻ giết người máu lạnh
"Kế hoạch của tôi trong Ngày Báo thù là làm mọi thứ trong khả năng để phá hủy mọi thứ tôi không có được" - Elliot viết trong một tài liệu dày 140 trang tải lên mạng Internet mà hãng tin CNN thu được - "Tất cả các cô gái xinh đẹp đó. Tôi đã khao khát họ trong đời tôi, nhưng chẳng bao giờ có vì họ khinh ghét tôi. Tôi sẽ phá hủy (họ)".
Elliot cũng nói rằng cậu ta khinh những gã trai may mắn chiếm được cảm tình của các cô gái và cũng sẽ giết tất cả bọn họ. "Tôi sẽ giết hết bọn họ, khiến họ đau khổ, như họ đã khiến tôi đau khổ. Chỉ như thế mới công bằng" - cậu ta viết.
Trong ngày 23/5, "ngày báo thù" đã diễn ra. Cảnh sát Mỹ cho biết Elliot đã cầm dao đâm chết 3 bạn trai sống cùng nhà rồi mò tới một ngôi nhà khác, nơi có 3 nữ sinh viên sống ở trong và đập cửa rầm rầm. Các nữ sinh viên này đã không mở cửa, nhưng Elliot đã bước ra phố và bắn thẳng vào 3 người phụ nữ, khiến 2 nạn nhân chết tại chỗ.
Tiếp đó Elliot lái chiếc BMW màu đen của cậu ta qua khu Isla Vista, nằm gần khuôn viên khu giảng đường Santa Barbara của Đại học California và bắn vào bất kỳ người nào cậu ta gặp. Nạn nhân thứ 6 bị sát hại trong một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Ngoài ra còn có 7 người khác bị thương nặng từ vụ xả súng.
Sau hai lần đọ súng với cảnh sát, Elliot đâm thẳng chiếc BMW vào một chiếc xe khác đang đỗ. Kiểm tra chiếc xe, cảnh sát thấy cậu ta đã chết ở bên trong, với một phát đạn xuyên đầu. Bill Brown, Giám đốc cảnh sát quận Santa Barbara, nơi xảy ra vụ thảm sát, nói rằng Elliot đã tự sát.
Một tâm hồn bệnh hoạn
Báo chí Mỹ nói rằng các manh mối duy nhất giúp lý giải hành động điên rồ của Elliot có lẽ là bởi cảm giác thất vọng, chán chường về cuộc sống riêng.
Thời ấu thơ, Elliot có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng chấn thương tâm lý đầu tiên xuất hiện khi cha mẹ đẻ ly hôn. Trong tài liệu tải lên mạng, Elliot nói rằng sự kiện đó đã "tàn phá", thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu ta. Tuy nhiên Elliot cũng nể cha hơn, khi thấy ông nhanh chóng có bạn gái khác.
"Đàn ông có thể dễ dàng tìm bạn gái được những người đàn ông khác nể trọng, ngay cả con cái cũng nhìn họ bằng ánh mắt khác" - Elliot viết - "Thật nghiệt ngã làm sao khi cha tôi, một trong những người đàn ông có thể dễ dàng tìm bạn gái, lại sinh ra đứa con trai đã vật lộn cả đời chỉ để có một cô bạn gái?"
Chấn thương lớn hơn hình thành từ cơn giận của Elliot, do không thể nào chinh phục được một cô gái. "Khi còn bé chúng ta cùng chơi với nhau trong một môi trường bình đẳng, công bằng. Chỉ khi dậy thì, sự tàn bạo thực thụ của thiên nhiên mới lộ diện" - Elliot viết - "Cuộc sống trở thành một cuộc vật lộn cay đắng và không công bằng, tìm kiếm bản ngã. Tất cả chỉ bởi các cô gái sẽ chọn những chàng trai này, thay vì những người kia. Những anh chàng hấp dẫn trong mắt các cô gái sẽ sống một cuộc đời viên mãn, thống trị những gã trai bị xem là đồ bỏ".
Elliot tự mô tả mình là người "có sự đố kỵ lớn" và từ năm lên 9 tuổi, bản tính đố kỵ này đã lộ rõ. Khi Elliot lên 11 tuổi, một người bạn cậu ta gặp qua một phòng chat đã gửi tới các bức ảnh chụp nhiều cô gái khỏa thân. "Khi nhìn các bức ảnh đó, tôi đã sốc và không thể nói nên lời. Tôi chưa nhìn thấy các cô gái khỏa thân xinh đẹp như thế bao giờ và lần đó khiến tôi đã có những cảm giác choáng ngợp, mạnh mẽ. Tôi bị chấn thương tâm lý. Tuổi thơ của tôi đang trôi dạt đi. Thực tế một thế giới mới đã mở ra trước mắt tôi và tôi không biết làm sao để sinh tồn trong đó. Tôi vẫn muốn sống như một đứa trẻ mà thôi" - Elliot viết.
"Báo thù loài người"
Chấn thương trở nên tồi tệ hơn 2 năm sau, khi Elliot tới một quán Internet và thấy một gã trai lớn tuổi hơn đang xem phim con heo. "Lần đó cũng tạo cảm giác sốc, chấn thương, nhưng cũng rất kích thích. Tất cả các cảm giác đó pha trộn vào nhau, làm tổn thương tôi ghê ghớm. Tôi đi bộ về nhà và chảy nước mắt. Tôi cảm thấy quá tội lỗi tới mức không thể nói với cha mẹ về những gì mình đã chứng kiến. Chưa từng quan hệ tình dục là thứ sẽ hình thành nền tảng cho tuổi trẻ vô cùng khốn khổ của tôi"- Elliot viết.
Elliot tiếp tục kể lại việc cậu ta từng bị bắt nạt năm lên lớp 8 và lớp 9, khiến cậu ta vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình bé nhỏ, yếu ớt. Cậu ta cũng kể rằng ngày tồi tệ nhất diễn ra năm lên lớp 9, khi một bạn học khoe khoang việc đã lên giường được với một cô gái.
Khi Elliot nói rằng không tin, cậu bạn kia đã bật đoạn băng ghi âm màn quan hệ cho nghe. "Tôi cảm thấy vô cùng kém cỏi trước cậu ta. Tôi căm thù cậu ta" - Elliot viết.
Cảm giác kém cỏi đó theo chân Elliot tới tận trường đại học. "Mỗi ngày ở trường đại học, tôi lại càng cảm thấy mình vô hình và kém cỏi. Tôi luôn nghĩ về cảm giác đó mỗi khi thấy các anh chàng đi qua, vây quanh là các cô gái xinh đẹp" - Elliot viết. Dường như các cảm giác tiêu cực, sự ám ảnh bệnh hoạn với phụ nữ đó, đã trở thành động cơ để Elliot ra tay thực hiện vụ thảm sát.
Ngày trước khi xảy ra vụ nổ súng, một đoạn video đã được tải lên YouTube, trong đó Elliot không ngớt lời lên án phụ nữ. "Trong vòng 8 năm qua, kể từ khi tôi dậy thì, tôi đã phải chấp nhận một cuộc sống chìm trong cô đơn, bị chối bỏ, của những khao khát không được toại nguyện, tất cả chỉ bởi các cô gái chưa từng chú ý tới tôi" - Elliot viết - "Ngày mai là ngày báo thù. Ngày tôi sẽ báo thù chống lại loài người, chống lại tất cả các người".
Luật sư của ông Peter Rodger là Alan Shifman đã sớm liên lạc với báo chí, cho biết gia đình tin Elliot là thủ phạm. Shifman cho biết Elliot bị mắc hội chứng rối loạn phát triển Asperger. |
Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất