WORLD CUP 2026

Trọng tài Hà Lan qua đời ở tuổi 38: Sự nghiệp dang dở sau biến cố bị loại khỏi World Cup dù được minh oan

14/07/2026 09:17 GMT+7 Google News

Làng bóng đá thế giới đang chìm trong tiếc thương sau khi trọng tài người Hà Lan, Rob Dieperink, bất ngờ qua đời ở tuổi 38, không lâu sau khi ông bị FIFA loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) xác nhận vào tối 13/7 (giờ địa phương).

Trong thông báo chính thức, KNVB bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Hà Lan.

"Chúng tôi vô cùng sốc và đau buồn trước sự ra đi của Rob Dieperink. Bóng đá mất đi một trọng tài được đánh giá rất cao với kinh nghiệm quốc tế, nhưng trên hết chúng tôi mất đi một người đồng nghiệp tận tâm và đáng mến".

Liên đoàn cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những người thân của Dieperink, mong họ có đủ nghị lực để vượt qua mất mát to lớn này.

FIFA sau đó cũng gửi lời chia buồn: "Thay mặt toàn thể cộng đồng bóng đá thế giới, chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè của Rob Dieperink cũng như Liên đoàn Bóng đá Hà Lan. Cầu mong ông được yên nghỉ".

Trọng tài Hà Lan qua đời ở tuổi 38: Sự nghiệp dang dở sau biến cố bị loại khỏi World Cup dù được minh oan - Ảnh 1.

Làng bóng đá thế giới đang chìm trong tiếc thương sau khi trọng tài người Hà Lan, Rob Dieperink, bất ngờ qua đời ở tuổi 38.

Nguyên nhân cái chết của ông Rob Dieperink chưa được công bố. Tuy nhiên, theo cảnh sát khu vực Đông Hà Lan (Oost-Nederland), lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra tại nơi ở của Dieperink và quá trình này hiện đã hoàn tất. Cảnh sát cho biết: "Khả năng có sự liên quan của bất kỳ người nào khác đã được loại trừ. Vì lý do bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin".

Sinh ngày 18/4/1988 tại Borculo (Hà Lan), Rob Dieperink sớm theo đuổi nghề trọng tài và bắt đầu điều hành các trận đấu chuyên nghiệp từ mùa giải 2011/12.

Năm 2012, ông điều khiển trận đấu đầu tiên ở giải hạng Nhất Hà Lan (Eerste Divisie) giữa Telstar và Go Ahead Eagles. Đến ngày 4/11/2017, Dieperink có màn ra mắt Eredivisie trong trận Excelsior thắng Roda JC 1-0, gây ấn tượng khi rút thẻ đỏ ngay từ phút 36.

Trong gần một thập kỷ sau đó, ông trở thành gương mặt quen thuộc tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tính đến trước khi qua đời, Dieperink đã điều hành 284 trận đấu chuyên nghiệp. Không chỉ được đánh giá cao trong nước, ông còn từng bước khẳng định vị thế ở đấu trường quốc tế, đặc biệt với vai trò trọng tài video (VAR).

Những cột mốc nổi bật trong sự nghiệp của Dieperink gồm: Trọng tài VAR tại EURO 2024, tham gia điều hành 9 trận đấu từ trung tâm VAR ở Leipzig (Đức); trọng tài tại Olympic Paris 2024;  trợ lý VAR trong trận chung kết Europa League 2024 giữa Atalanta và Bayer Leverkusen; trọng tài VAR tại FIFA Intercontinental Cup 2024 ở Qatar. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên được UEFA phân công các trận đấu thuộc Champions League, Europa League và Conference League.

Trọng tài Hà Lan qua đời ở tuổi 38: Sự nghiệp dang dở sau biến cố bị loại khỏi World Cup dù được minh oan - Ảnh 2.

Ông Dieperink là trọng tài hàng đầu tại Hà Lan trước khi qua đời - Ảnh ANP.

Chính phong độ ổn định giúp ông được FIFA lựa chọn vào danh sách trọng tài VAR cho World Cup 2026, sát cánh cùng tổ trọng tài của Danny Makkelie. 

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ bởi một biến cố. Tháng 4/2026, sự nghiệp của Dieperink bất ngờ rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Ngày 9/4, sau trận tứ kết lượt đi UEFA Europa Conference League giữa Crystal Palace và Fiorentina, nơi ông làm trọng tài VAR, Dieperink bị Cảnh sát Thủ đô London bắt giữ tại khách sạn để điều tra cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục và tiếp xúc không phù hợp với một thiếu niên 17 tuổi.

Cảnh sát Anh đã tiến hành điều tra toàn diện, bao gồm: thu thập camera giám sát (CCTV), kiểm tra các thiết bị điện tử, lấy lời khai của những người liên quan. Sau quá trình điều tra, nhà chức trách kết luận không đạt ngưỡng chứng cứ để truy tố, đồng thời tuyên bố không có thêm bất kỳ hành động pháp lý nào đối với Dieperink. Vụ việc được đình chỉ hoàn toàn chỉ sau khoảng hai tuần.

Dù được minh oan về mặt pháp lý, hậu quả đối với sự nghiệp của ông vẫn vô cùng nặng nề.

Bất chấp việc cảnh sát khép lại vụ án, FIFA quyết định loại Dieperink khỏi danh sách trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Nguồn tin từ nhiều cơ quan báo chí quốc tế cho biết trọng tài người Pháp Willy Delajod được lựa chọn thay thế ông trong tổ trọng tài của Danny Makkelie. UEFA cũng không tiếp tục phân công Dieperink làm nhiệm vụ ở các trận đấu quốc tế sau vụ việc.

Trong khi đó, KNVB vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với trọng tài này. Liên đoàn khẳng định Dieperink đã hợp tác đầy đủ với cảnh sát, minh bạch với FIFA, UEFA và KNVB ngay từ đầu. Sau khi vụ án bị đình chỉ, KNVB cho rằng không có cơ sở để đình chỉ ông tại Eredivisie.

Tuy nhiên, vì sức ép dư luận và truyền thông quá lớn, liên đoàn vẫn quyết định không phân công Dieperink làm nhiệm vụ ở vòng đấu kế tiếp nhằm bảo vệ chính ông cũng như đảm bảo sự ổn định của các trận đấu.

Sau khi bị FIFA loại khỏi World Cup, Dieperink từng trải lòng trên báo De Telegraaf: "Tôi vô cùng đau lòng khi bị buộc tội oan. Ngay từ đầu, tôi đã hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của cảnh sát, đồng thời hoàn toàn minh bạch với FIFA, UEFA và KNVB. Các cáo buộc đã bị bác bỏ và vụ việc được khép lại sau cuộc điều tra kỹ lưỡng của cảnh sát chỉ trong vòng hai tuần. Thật đáng tiếc khi FIFA quyết định không còn bổ nhiệm tôi tham dự World Cup. Dĩ nhiên tôi rất thất vọng".

Sự ra đi đột ngột của vị trọng tài 38 tuổi không chỉ để lại nỗi tiếc thương trong giới cầm còi Hà Lan mà còn khép lại một sự nghiệp quốc tế đầy triển vọng, vốn đã trải qua những tháng ngày cuối cùng đầy biến động trước khi bất ngờ dừng lại mãi mãi.

Trọng tài hàng đầu Hà Lan Danny, Makkelie, đồng đội lâu năm của Dieperink trong các tổ VAR quốc tế viết trên LinkedIn: 

"Sáng nay tôi nhận được tin đau lòng rằng người bạn, đồng nghiệp và đồng đội Rob Dieperink đã đột ngột qua đời. Mọi thứ như ngừng lại. Không điều gì còn quan trọng nữa. Chỉ mới cách đây không lâu, chúng tôi còn trò chuyện với nhau vậy mà giờ anh ấy đã không còn. Đau buồn, không thể tin nổi và hoàn toàn suy sụp. Những khoảnh khắc như thế này khiến chúng ta nhận ra bóng đá, cũng như mọi thứ trong cuộc sống, đều thật nhỏ bé. Những điều hằng ngày khiến chúng ta lo lắng bỗng trở nên không còn đáng kể".

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm