06/10/2025 06:58 GMT+7 | Bóng đá Việt
Nếu Hà Nội FC chào đón cựu sao giải Ngoại hạng Anh và đội tuyển Australia, Harry Kewell, không chỉ làm mới cabin Ban huấn luyện, mà thậm chí có thể tạo hiệu ứng rất tốt về truyền thông, thu hút sự chú ý và nguồn lực, thì Becamex TP.HCM lại công bố một cái tên muôn năm cũ: Đặng Trần Chỉnh, ngồi chiếc ghế nóng.
Người ngoại đạo gần như không thể thống kê, rằng ông Chỉnh đã bao nhiêu lần làm tạm quyền HLV trưởng tại Gò Đậu suốt 15 năm qua, song với việc thay đến 9 HLV trưởng trong chỉ 8 năm (chưa kể ông Đặng Trần Chỉnh), thật không một CLB nào trên thế giới có thể tìm được sự ổn định. Từ Trần Minh Chiến (2017-2018), đến Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn (toàn những gạo cội), rồi Lư Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Công Mạnh và cả công thần Nguyễn Anh Đức đều lần lượt ra đi...
Có lẽ phải rất lâu nữa, thậm chí không bao giờ, đội bóng đất Thủ tìm được sự ổn định nếu tiếp tục được điều hành theo kiểu như này.
Trong một diễn biến khác, sau đúng 20 năm rời xứ Nghệ, HLV Văn Sỹ Sơn lần đầu tiên quay về "úp mặt vào sông quê", dòng Lam xanh biếc chưa từng cạn. Ngày Sơn đi, anh còn là cầu thủ, khi trở về, cựu hậu vệ cánh này giờ đã trở thành HLV dày dạn trải qua cả trăm trận đấu lớn nhỏ.
Năm 2006, Văn Sỹ Sơn rời Nghệ An gia nhập Hà Nội T&T, khi ấy còn đá hạng Nhì. Sau khi giúp đại diện non trẻ của bóng đá Thủ đô 3 năm thăng 3 hạng, đến V-League 2009, Sơn treo giày và làm trợ lý cho các đồng nghiệp, đồng đội cũ là Triệu Quang Hà, Nguyễn Hữu Thắng, sau là đàn anh Phan Thanh Hùng, rồi người bạn thâm niên Chu Đình Nghiêm.
Cả sự nghiệp thi đấu đến khi làm trợ lý huấn luyện, Văn Sỹ Sơn đã từng giành bao thành tích lớn nhỏ, chủ yếu cấp CLB. Nhưng đến khi tách ra làm HLV trưởng, người em trong gia đình bóng đá họ Văn Sỹ có gốc gác Thanh Hóa, mới bắt đầu nếm trải nhiều hơn những vị đắng. Từ Bình Phước, khi anh còn chưa kịp thuộc hết tên cầu thủ, đã phải từ bỏ ghế nóng, đến Quảng Nam qua bao đợt giông bão, vùng đất chưa mưa đã thấm và giờ là Nghệ An cũng lại sau bão lũ...
HLV Anh Đức là công thần bậc nhất của Becamex TP.HCM trong nhiều năm qua nhưng vẫn không thể trụ lại ghế HLV trưởng của CLB. Ảnh: Tuấn Phạm
Những năm tháng ở Quảng Nam, Văn Sỹ Sơn vừa làm tướng, vừa làm soái. Chuyện ứng tiền túi cải thiện bữa ăn hay các phương án di chuyển, tiền khách sạn cho toàn đội là bình thường. Nhưng khi đội bóng lần thứ 2 chính thức trụ lại được V-League thì giải thể. Cựu cầu thủ SLNA, cựu trợ lý Hà Nội FC không bất ngờ về cái kết này, nhưng vẫn đau.
Điều giúp Văn Sỹ Sơn cảm giác được an ủi, đấy là anh đã liên hệ giải quyết cho hàng loạt các học trò tìm bến đỗ mới. Sơn âm thầm trở ra Hà Nội, lại ngồi đó "câu cá chờ thời", đến khi quê hương gọi.
SLNA rõ ràng đang gặp khó, không chỉ về điểm số sau 6 lượt trận V-League 2025/2026, mà còn là vấn đề con người, là cơ chế. Trước mắt, HLV Văn Sỹ Sơn đã thỏa thuận được với lãnh đạo CLB về nâng lương, thưởng cho đội ngũ các trợ lý và cầu thủ. Có thực mới vực được đạo. Song tuyệt nhiên, anh không xin cho mình. Văn Sỹ Sơn là thế, một con người sống giàu tình cảm và sẵn sàng hy sinh tất cả vì đội bóng, không oán than với ai cả.
Thân làm tướng/soái, phải thông thiên văn, tường địa lý và hiểu được lòng quân; phải đọc được tình huống, đoán được thế sự; biết địch biết ta, biết khi nào tiến, khi nào lùi; lúc hưng binh chắc thắng mới đánh, đánh là chiếm được, phải đoán được thế sự, thời vận, mới hành động.
Thắng không kiêu, bại không nản, thất bại đôi khi còn là điều tốt, thất bại không đáng sợ, mà lòng người bại mới là thứ đáng sợ nhất. Ngày trở về, công thần - danh thủ xuất sắc nhất của bóng đá hiện đại Bình Dương (kỷ nguyên V-League), Nguyễn Anh Đức tự tin lắm lắm. Nhưng thất bại của Đức, chính là không nắm được lòng quân, đấy chính là lòng người bại. Anh không thể tìm được tiếng nói chung với họ, mà đỉnh điểm là để tiền đạo chủ lực Tiến Linh ra đi.
Lịch sử là lời giải thích rõ nhất cho hiện tại và tương lai. Và, lịch sử cũng có bao viện dẫn rằng, thời thế đôi khi buộc chúng ta phải sát cánh lại; lúc khó khăn, cơ hàn, lúc hoạn nạn..., thì thuận hòa lắm lắm, nhưng lại không thể sống chung khi sung túc, hiếm có việc "chia ngọt sẻ bùi" ở vinh quang.
Đấy cũng là vấn đề của bóng đá Việt Nam cấp CLB vậy!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất