03/10/2025 21:25 GMT+7 | V-League
Sau 5 vòng đấu chỉ biết hòa và thua, HAGL cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên ở vòng 6 tại V-League 2025/26. Tuy nhiên, "hotboy" Gia Bảo đã không thể chứng kiến đội nhà lần đầu hưởng niềm vui trọn vẹn ở trận đấu với SLNA chiều 3/10.
Đội bóng phố Núi sau 4 trận chỉ hòa và thua, không ghi bàn chịu nhiều áp lực trên sân nhà Pleiku khi tiếp SLNA. Trong điều kiện mặt sân sũng nước, buộc cả hai đội phải "thuỷ chiến".
Jairo hoá "tội đồ" của HAGL khi sút hỏng quả 11m. Ảnh: VPF
Trong hoàn cảnh đó, HAGL lại tỏ ra nhỉnh hơn với lối chơi kiểm soát bóng. Đội chủ nhà cầm bóng 53%, tung ra 12 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích, còn SLNA (9 cú sút, 4 trúng đích).
Tuy nhiên, tỷ số cuối cùng lại là 1-1, một lần nữa phản ánh điểm yếu của HAGL, đó là dứt điểm kém hiệu quả và thiếu bản lĩnh ở thời điểm quyết định.
Gia Bảo chưa thể có lần đầu vui trọn vẹn với HAGL ở V-League 2025/26. Ảnh: VPF
Cú đá phạt đền đưa bóng lên trời của ngoại binh Jairo ở phút bù giờ thứ 7 chính là khoảnh khắc thể hiện rõ nhất sự "non nớt" về mặt tâm lý mà HAGL đang phải đối mặt. Cú sút có thể mang về 3 điểm đầu tiên, có thể thay đổi cả cục diện tinh thần của đội bóng, nhưng lại phung phí một cách đáng tiếc.
Trận đấu này tiếp tục cho thấy tiềm năng lớn của Trần Gia Bảo. Dù chỉ mới 17 tuổi, cầu thủ được mệnh danh là "hotboy phố Núi" đã mang đến làn gió mới trên hàng công HAGL. Anh vào sân ở phút 64 và ngay lập tức để lại dấu ấn với 1 cú sút và bị hậu vệ Văn Khánh của SLNA kéo ngã trong vòng cấm, mang về quả penalty quý giá cho đội nhà.
Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân của Gia Bảo đã không được đồng đội chuyển hóa thành chiến thắng. Điều đáng nói, Gia Bảo mới trở lại ở trận này sau khi phải nghỉ trận trước vì bận việc học.
Đây không phải lần đầu tiên Gia Bảo thi đấu nổi bật nhưng lại không có kết quả đi kèm. Cầu thủ sinh năm 2008 đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, nhưng ở một tập thể thiếu gắn kết và phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân, Gia Bảo vẫn là ngôi sao đơn độc. HAGL cũng khó có thể hy vọng vào cầu thủ 17 tuổi gánh vác trọng trách ghi bàn cho CLB hàng tuần.
Hòa 1-1, HAGL có được điểm số thứ 3 sau 5 trận (3 hòa, 3 thua), vẫn xếp áp chót bảng xếp hạng và chỉ hơn Thanh Hóa nhờ hiệu số, dù còn 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, SLNA với 5 điểm tạm thời đứng thứ 9, nhưng chưa cho thấy sự ổn định cần thiết.
Đáng nói, HAGL vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở mùa giải này, dù thầy trò GĐKT Vũ Tiến Thành chỉ gặp những đối thủ vừa tầm. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, HAGL khó lòng thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất