Trần gian phải có tình yêu trong ngày Lễ tình yêu

07/02/2010 11:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Xem vở kịch Trần gian phải có tình yêu (KB: Hoàng Thái Thanh - Mỹ Dung, ĐD: Ái Như) vào tối mùng 1 Tết (cũng là ngày Lễ tình yêu 14/2) hẳn là một kinh nghiệm thú vị, vì câu chuyện chặt chẽ này không chỉ được lấy cảm hứng từ phim Overboard (KB: Leslie Dixon, ĐD: Garry Marshall) có kịch bản rất hay, trình làng vào năm 1987; mà còn là một chuyện tình gần gũi, chất lãng mạn được cất lên từ đau đớn, lạnh lùng của những gia đình vắng bóng tình yêu.

1. Điểm độc đáo đầu tiên của Trần gian phải có tình yêu là câu chuyện được kể với thủ pháp điện ảnh, giấu các tình tiết vào trong hành động, để khán giả không đoán được các diễn tiến, nên luôn bất ngờ. Tình yêu ở đây cũng không bắt đầu bằng sự ngọt ngào mà là lạnh lùng, man trá, lợi dụng nhau. Suốt hai màn của vở diễn, chỉ có khoảng 20 phút trong các lớp diễn nhỏ là có đề cập trực tiếp đến tình yêu, còn lại là cuộc chối bỏ, chạy trốn, thậm chí miệt thị lẫn nhau. Thế nhưng, ngay khi màn một kết thúc, ngay giữa các thắt nút, chưa biết sẽ đi về đâu, người xem đã cảm nhận được hương sắc tình yêu chảy trong các số phận.


Trần gian phải có tình yêu

Thông điệp của câu chuyện cũng không áp đặt vào kiểu ở tốt thì có tình yêu, mà là trong mỗi con người đều có ái tình, quan trọng là cách đến với “khuôn mặt” của ái tình đó như thế nào mà thôi. Nhân vật chính do Kim Khánh thủ vai, trong hai số phận, khi là Trầm - chanh chua, khinh người và chẳng biết yêu; khi là Mưa - ngu ngơ, cả tin và đầy yêu thương. Vai của Kim Khánh rất khó, không chỉ khó cho diễn viên ở việc diễn hai tính cách trái nghịch nhau; mà còn khó cả cho đạo diễn xử lý, nên cách dễ thấy nhất là từ một vụ lật taxi, Trầm mất trí nhớ hoàn toàn nên bị mọi người tưởng nhầm là Mưa, sống đời sống của Mưa. Nhưng vượt qua sự lầm lẫn đó là sự nảy nở của tình yêu, khi người ta thật sự gần gũi, quan tâm và nghĩ về nhau.

2. Vở Trần gian phải có tình yêu diễn các đêm 14, 16, 18, 20 và 22/2 (mùng 1, 3, 5, 7 và mùng 9 Tết); còn vở Mua bảo hiểm tình (KB: Hoàng Thái Thanh, ĐD: NSƯT Thành Hội) sẽ diễn xen kẽ vào các đêm còn lại, từ mùng 2 đến mùng 10 Tết. Xem công diễn xong hai vở này, giới làm nghề và khán giả khách mời có thể phần nào yên tâm về cách chọn đề tài, kịch bản và thủ pháp dàn dựng của Kịch Hoàng Thái Thanh (36 Lê Quý Ðôn, Q.3, TP.HCM), thuộc Công ty TNHH Dịch vụ giải trí Xuân Hương.

Với những người làm nghề lâu năm hơn, hai vở này đã cho thấy khá rõ “gu kịch” của “cặp đôi”: NSƯT Thành Hội và Ái Như - vốn đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm ở kịch trên truyền hình, Kịch 5B và cả Kịch IDECAF. Nhiều người trong danh sách nghệ sĩ của Kịch Hoàng Thái Thanh hôm nay “đã trở lại” sân khấu sau cuộc chia tay khá đình đám với Kịch IDECAF trong năm trước. Về địa thế, sân khấu này cũng nằm ở địa chỉ thuận lợi đi lại, chỗ gửi xe gắn máy khá thuận tiện, có thể đảm nhận hơn 500 khách.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm