10/06/2009 01:26 GMT+7 | Người đẹp
Thí sinh siêu mẫu Trần Ái Duy Nhân |
|
Với chiều cao 1m81, nước da ngăm đen và chỉ số cơ thể khá cân đối (96-72-96), chỉ sau 2 tháng học, Duy Nhân nhanh chóng nhận được lời mời đi diễn và tham gia chụp ảnh cho các tạp chí thời trang, đóng một vài quảng cáo sản phẩm dành riêng cho nam giới… Một chút tiếc nuối cho Duy Nhân bởi ở thời điểm đó, ngay khi đang cần định hình cho mình một phong cách, một ấn tượng chuyên nghiệp thì cậu lại bất ngờ đá sân sang… điện ảnh.
“Em đến với phim ảnh cũng rất tình cờ… Một lần dì em là diễn viên Kiều Trinh nhờ em chở dì lên đoàn làm phim Gọi giấc mơ về, em đã gặp chú Xuân Trường. Thấy em có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt cũng ưa nhìn nên chú kêu em thử vai. Đó là bộ phim đầu tay mà em tham gia”. Tình cờ là thế nhưng sức hấp dẫn từ những chiếc máy quay đã “hút” Duy Nhân hết bộ phim này sang bộ phim khác. Chỉ sau 2 năm ngồi đếm lại, Duy Nhân đã có bộ sưu tập 11 vai diễn trong …11 bộ phim truyền hình như Đồng hồ cát, Vó ngựa trời nam, Cô gái xấu xí, Tại tôi, Dòng sông huynh đệ, Vua sân cỏ, Siêu mẫu xì trum, Cô nàng bất đắc dĩ... Và tất cả đều là những vai… phụ.
Khi tôi hỏi Nhân có cảm thấy buồn khi tham gia nhiều phim như thế nhưng đều chỉ là những vai phụ. Cậu mỉm cười tâm sự “Khi rẽ sang lĩnh vực điện ảnh, em chỉ là một cái tên mờ nhạt trong làng thời trang nên ở lĩnh vực mới, em cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Hơn nữa em chỉ là một diễn viên tay ngang nên đành phải đi từ những vai nhỏ, để dần dần học hỏi kinh nghiệm của đàn anh”.
Duy Nhân còn tâm sự đến với cuộc thi, cậu có được cơ hội để thể hiện bản thân và mong muốn mở rộng con đường thăng tiến của mình hơn. "Đã là một người mẫu thì ai cũng mong muốn mình sẽ lên tới đỉnh. Cuộc thi cũng là nơi giúp mình có một con đường đi đúng đắn không phải trải qua những cám dỗ cho dù vượt qua được những cám dỗ hay không cũng là do chính bản thân mình thôi".
|
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất