Trăm sự tại… Đại hội VFF!

03/04/2018 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi V-League 2017 đang giai đoạn cao trào, TGĐ công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) lúc đó là ông Cao Văn Chóng đã lên trang facebook cá nhân than thở: “Chưa đến đại hội mà náo nhiệt vậy các anh, chờ V-League kết thúc hãy đánh nhau có được không?”.

Các anh ở đây là ai? Không nói ra nhưng ai cũng biết sóng gió chủ yếu do người trong ngôi nhà VFF tạo nên.

Có thể nói, trước thềm đại hội VFF lần nào cũng xảy ra đủ các chiêu thức nhằm triệt hạ nhau. Nhưng, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại xảy ra nhiều chuyện liên quan đến đua tranh, thiếu lành mạnh, kém văn minh như lúc này…

Cũng dễ hiểu, bởi hiện nay, các “công cụ, phương tiện hỗ trợ” cho việc nâng ứng cử viên A lên mây xanh, hạ bệ anh B xuống vũng bùn, đã rất vi diệu.

Trong bối cảnh như thế, niềm tin người hâm mộ đang gặp thách thức nghiêm trọng, khi lẽ ra họ phải hoàn toàn yên tâm trước bức tranh tuyệt mỹ mà các cầu thủ U23 vừa tạo nên. Còn lãnh đạo VFF lẫn VPF, họ đã phải dành tâm trí cho đại hội, đâu nghĩ được những việc lớn cho nền bóng đá, nhất là mặt trận V-League.

Cầu thủ, các đội bóng còn đâu sự yên tâm thi đấu khi “các bác, các chú” luôn ở thế thiếu ổn định. Thậm chí, cho đến hôm qua, nghĩa là V-League vừa lăn qua 4 vòng, bầu Đức (đồng thời là đương kim Phó Chủ tịch VFF) vẫn tuyên bố HAGL sẵn sàng cho lộ trình nghỉ chơi V-League. Theo đó, Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh được chỉ đạo rút khỏi thành phần BCH VFF khóa tới, như là một tối hậu thư.

Thật là thêm rối bời. Bầu Đức bảo ông cô đơn ở VFF, nói chẳng ai nghe, đấy là sự thực. Ông không thể phù hợp với môi trường quan chức VFF, nơi những CEO đẳng cấp ở trong nước không bao giờ họ tham gia. Người mà bầu Đức tin tưởng nhất, đấy là Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Nhưng, “sông có khúc, người có lúc”, thời điểm “trăng mật” giữa hai người đấy là lúc ông Lê Hùng Dũng còn làm Chủ tịch Eximbank, nơi trái bóng chưa hẳn là chủ đề chính trong những lần hai người dốc ruột gan.

Cho nên, rất có khả năng bầu Đức sẽ nghỉ bóng đá thật. Một bộ phận dư luận lớn có thể ủng hộ ông, nhưng nếu có tranh cử, các Ủy viên BCH VFF, đại diện cho các tổ chức thành viên ít ai còn dám sát cánh với ông chủ đội bóng phố Núi, kể cả ông Lê Hùng Dũng. Có nghĩa, khả năng các ứng viên đã được “quy hoạch” vào những vị trí chủ chốt lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VIII, sẽ đạt nguyện vọng (đồng nghĩa gây bất bình cho bầu Đức) là khó tránh khỏi.

Nhiều người khuyên bầu Đức hãy bình tâm lại, không màng đến chốn quan trường VFF nữa, tập trung xây dựng HAGL đeo đuổi triết lý bóng đá đẹp, tận hiến vì khán giả. Khi nền bóng đá đạt trình độ cao, trong đó có VFF, tự thân ông và HAGL sẽ được ghi nhận, đươc đối xử công bằng. Còn lúc này, ấm ức chỉ thiệt vào thân. Cho đến thời điểm hiện tại, HAGL đi đến địa phương nào, nơi đó đích thực hiện diện không khí lễ hội bóng đá. Đấy mới là hạnh phúc của người làm và chơi bóng đá.

Bầu Đức từ chối tranh cử Chủ tịch VFF, Xuân Trường chỉ đạo như Ronaldo

Bầu Đức từ chối tranh cử Chủ tịch VFF, Xuân Trường chỉ đạo như Ronaldo

Bầu Đức từ chối tranh cử Chủ tịch VFF, Xuân Trường chỉ đạo như Ronaldo là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 2/4.

Còn, nếu ông vì cay cú VFF (nơi bản thân là một trong các lãnh đạo chủ chốt) mà bỏ cuộc chơi, đấy là cách phản ứng tiêu cực. Xét sòng phẳng, không hẳn ông là người hoàn toàn vô tư, trong sáng vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Từ vụ dựng HLV Hữu Thắng lên, gần nhất là mời HLV Park Hang Seo, may mà thành công, để ông vãn hồi danh dự thất bại SEA Games 29.

Những màn "đánh đấm" thượng tầng nền bóng đá khi đã ảnh hưởng quá lớn đến hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Xem V-Leaue qua 4 vòng nhợt nhạt thấy rõ. Đừng trách nhiều tuyển thủ U23 quốc gia chưa lấy lại phong độ. Đừng coi việc Công Phượng, Quang Hải chưa ghi bàn, như vòng 4 phải vào sân từ ghế dự bị, là bất thường.

Họ cũng là con người, trong bối cảnh bị vắt kiệt sức lực thời gian qua, để hồi phục thể trạng và cảm hứng trở lại không là chuyện đơn giản.

Tóm lại, chừng nào VFF tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ VIII, chừng đó mọi hoạt động của nền bóng đá mới hy vọng đi vào ổn định.

Còn bây giờ thì chưa hết “náo nhiệt”. Trăm sự tại… cái Đại hội mà ra cả!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm