Nhạc sĩ Trọng Đài: “Tôi quá thích chất dân gian!”

19/04/2009 09:14 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra 20 giờ 19/4 (VTV2 truyền hình trực tiếp) với gần 600 nghệ nhân của 40 đoàn toàn quốc, tại Đồng Mô, Sơn Tây.

Tôi và ê kíp sẽ bắt đầu dàn dựng từ sáng 15/4 và ở đó đến 20/4 mới về Hà Nội” – Nhạc sĩ, NSƯT Trọng Đài - Tổng đạo diễn, dành cho TT&VH một cuộc trao  đổi trước giờ “xuất kích”.

Nhạc sĩ Trọng Đài

* Xin ông cho biết êkíp chính thực hiện chương trình? Có nhiều khó khăn không, khi dàn dựng lực lượng biểu diễn là các nghệ nhân hầu hết chưa quen với việc trình diễn trước đông người, trước ống kính và thời gian tập rất ngắn?

Kịch bản, nội dung, nhiệm vụ, các đoàn đã nắm được, tập trung hôm 14/4, tập cả ngày lẫn tối. Hỗ trợ tôi là 6 biên đạo múa. Các diễn viên múa sẽ mặc như các nghệ nhân, hoà cùng nhưng chủ động làm “hoa tiêu” để các “đường dây” chuyển động nhịp nhàng. Đoàn tráng sĩ cần đuốc, không thể đóng khố vì hình thể không đẹp, đành mặc quần ống túm. Nhưng chắc chắn đây là một đêm nghệ thuật phong phú và cảm động.

* “Sân khấu hoá” là cách dàn dựng của nhiều lễ hội. Lần này thi sao, thưa ông?

Tôi chọn hình thức diễn xướng, không kể lai lịch, không sân khấu hoá, mà mọi sự sẽ diễn ra tự nhiên, giản dị. Mặt đồi trên cao (được san phẳng) 1800m2 và ruộng bậc thang xung quanh, tổng cộng gần 3000m2. Khán giả tại chỗ sẽ ngồi ở sân xi măng, nhìn từ dưới lên. Chúng tôi không dùng phông màn, mà bối cảnh là các cây cọ, chè, đào được trồng từ đầu dự án (gần 2 tháng nay) và nhiều cây khác, tất nhiên có thêm một số mô hình, bục bệ. 5 khu vực chia theo vùng địa lý sẽ diễn ra đồng thời, ánh sáng dẫn dắt khán giả tập trung hoặc di chuyển điểm nhìn. Hai màn hình 300 inch sẽ chiếu phim tài liệu về 54 dân tộc Việt Nam trong toàn bô thời gian 65 phút của phần hội (25 phút đầu là lễ công bố).

* Học tại Nhạc viện Tchaikovsky (1980 – 1987), là dân “Tây học”, ông làm lễ hội dân gian này là “trái tay”, hay muốn thử sức?

Tôi đã đạo diễn chương trình Cả nước hướng về Thăng Long Hà Nội 7/1/2008 và Cành đào báo tiệp (220 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa). Tôi yêu đất nước và quá thích chất dân gian, dân tộc nên đã nhận làm tổng ĐD chương trình này. Đúng là Tây học (mới trở lại Nga, 2008, nhân Ngày văn hoá Việt Nam tại Moscow), nhưng “lõi”  là dân tộc. Từ nhỏ, tôi đã theo ông nội – một nghệ nhân đàn nguyệt và bố (chơi rất nhiều nhạc cụ dân tộc) đi diễn nhiều nơi, hầu các giá đồng.

* Sắp tới, khán giả sẽ lại đều gặp ông trên truyền hình, qua nhạc các bộ phim. Còn dự án nào nữa, thưa ông?

Mong khán giả đón nhận âm nhạc Carnaval Hạ Long (chiều 25/4, ĐD: NSND Lê Hùng) do tôi đảm nhiệm và tiếp theo là nhạc phim TH 50 tập Bí thư tỉnh uỷ (ĐD Trần Quốc Trọng),  phim truyện nhựa Được sống (ĐD Trần Trung Dũng, hãng phim truyện Việt Nam) sẽ công chiếu mùa hè này.

* Cảm ơn và chúc ông luôn nhiều sáng tạo!


Vi Vi (Thực hiện)

5 chương của Đêm hội Diên hồng Văn hoá

Chương 1: Hội Xuân: lễ hội, sinh hoạt của khắp các miền….NSƯT Phan Muôn thể hiện  câu đối ghi ở đền Hùng “Mở lối đắp nền bốn mặt non sông quy một mối/Lên cao nhìn rộng, nghìn trùng đồi núi tựa đàn con” cùng thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc lần 1(1941).

Chương 2. Sử thi: Diễn mô phỏng trích trường ca Đẻ đất đẻ nước (Mường), Đam San (Ê đê).

Chương 3. Giao duyên: hò, đối đáp giao duyên ba miền (đọc Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt).

Chương 4. Tình yêu và thử thách: Dùng âm thanh, kỹ xảo ánh sáng tạo bão tố. Thiên nhiên khắc nghiệt khiến con người phải chống chọi, cùng đoàn kết để vượt qua (trích Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi).

Chương 5. Việt Nam Tổ quốc mến yêu: Tưng bừng, náo nức xoè Thái, gậy Lô Lô, nối vòng xoang Tây Nguyên. Các đoàn tự lo phục trang, nghệ là mặc trang phục dân tộc mình.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm