Trả lại tiền sau 3 thập kỷ ăn trộm

20/03/2013 06:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một tên trộm hối lỗi sau khi nẫng đi 800 USD từ một cửa hàng tạp hóa ở tây Michigan, Mỹ, đã trả lại tiền kèm theo lãi suất phát sinh.

Tên trộm vô danh đã gửi số tiền 1.200 gồm nhiều tờ 100 USD kèm theo một lá thư gửi tới phòng cảnh sát quận Barry ở Hastings, Michigan. Người viết lá thư thừa nhận việc đã đột nhập vào cửa hàng Middle Mart trước đó 30 năm.

Trong lá thư chứa đầy sự ăn năn hối lỗi và cả... lỗi chính tả, người viết xin cảnh sát giúp tìm chủ cửa hàng cũ mà ông đã lấy tiền của người này. "Tôi đã làm điều rất tồi tệ và vô cùng xấu hổ vì nó, tới mức tôi đã phải thường xuyên sống cùng cảm giác tội lỗi. Tôi không thể nói được mình cảm thấy tội lỗi nhường nào, nhưng tôi đã sống với nó quá lâu" - lá thư viết - "Nếu các ông tìm thấy chủ cửa hàng, làm ơn nói với ông ấy rằng tôi là người ngu ngốc và tôi xin lỗi".

Kênh truyền hình WOOD-TV cho biết chủ cũ của cửa hàng đã bị phá sản trong những năm 1980. Nó bị bán vào năm 1988 và giờ mang tên Greg's Get-N-Go. Hiện không rõ người chủ cũ đã dọn đi đâu.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm