Tổng thống Mỹ Obama thưởng thức ngon lành món cá hồi Alaska bị gấu hoang bỏ lại

09/09/2015 06:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã quá quen với những bữa tiệc thịnh soạn cấp nhà nước nhưng đương kim Tổng thống Mỹ chắc hẳn đã có một trải nghiệm thú vị khi được nhà thám hiểm người Anh Bear Grylls đãi món cá hồi Alaska mà một con gấu đã bỏ lại.

Trong đoạn clip trên chương trình Running Wild with Bear Grylls (Cùng khám phá tự nhiên với Bear Grylls), vừa phát sóng trên Today Show, Grylls đã kéo "miếng thịt của con cá hồi bị ăn dở, vẫn còn đẫm máu" ra khỏi ba lô của mình và đưa nó cho Tổng thống.


Grylls cho Tổng thống Mỹ xem miếng cá mình 'nhặt' được. Ảnh: Daily Mail

"Alaska là vùng đất của gấu và cá hồi" - Grylls giải thích - "Tuy không thấy gấu nhưng tôi tìm thấy cái này bên bờ sông. Đừng lăn tăn nhiều, dù nói thật là nó đang bị một con gấu ăn dở".

Ông Obama kiểm tra miếng cá hồi và ngạc nhiên hỏi: "Sao con gấu không ăn nốt nhỉ? "Miếng cá" này trông rất tươi ngon".

Grylls sau đó đã giải thích rằng vì ở đây có quá nhiều cá hồi nên những con gấu hoang chỉ ăn phần béo nhất của cá rồi còn bỏ lại phần nạc, trước khi trổ tài nấu nướng và mời ông Obama nếm món cá đặc biệt.


Grylls trổ tài chế biến món cá... Ảnh: Daily Mail


... trước khi cả hai cùng thưởng thức ngon lành. Ảnh: Daily Mail

Tuần trước, Tổng thống đã có chuyến đi kéo dài ba ngày tới Alaska nhằm làm nổi bật vấn đề biến đổi khí hậu. Ông đã có bài phát biểu tại Hội nghị GLACIER ở Anchorage, đến thăm thị trấn Kotzebue, bên bờ biển phía Tây Alaska, nơi người dân đang hứng chịu hậu quả của tình trạng này.


Ông Obama cầm trên tay con cá hồi khi chụp hình cùng những người dân địa phương. Ảnh: Daily Mail

Còn về lý do xuất hiện trong chương trình của Grylls, ông Obama giải thích việc này chỉ mang tính cá nhân, nhất là khi cả hai cùng có chung biệt danh.
Bear Grylls tên thật Edward, nhưng được chị gái gọi thân mật là Gấu lúc ở nhà từ khi mới sinh.

"Giữ cương vị tổng thống, các mật vụ luôn phải đảm bảo quanh tôi không có nguy hiểm nào, điều tôi rất cảm kích, nhưng đôi khi cũng thấy hơi tù túng một chút" - ông chia sẻ - "Mỗi khi tôi làm điều gì đó bất ngờ, họ lại nói "con gấu lại được nới lỏng rồi", giống như nói về tình trạng con gấu được trở lại rừng vậy".

Tổng thống Mỹ đã gọi 3 ngày ở Alaska là một trong những khoảng thời gian thú vị nhất trong nhiệm kỳ của mình vì "tôi không phải ở trong văn phòng cũng không phải ăn mặc chỉnh tề" - ông Obama hài hước chia sẻ.

Chia sẻ về món cá đặc biệt, Tổng thống cho biết tài nấu ăn của Grylls cũng bình thường nhưng cá hồi khi nấu chín ăn rất "ngon".
Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm