Tôi dự đoán giải

24/05/2009 22:57 GMT+7 | Một chuyến đi

Kính gửi Ban Tổ chức!

Tôi không là người dự thi, tôi là người đọc. Tôi tham gia "hành trình một chuyến đi" từ khi cuộc thi mới diễn ra. Thật sự những gì gì ban đầu cuộc thi hướng tới là hoàn toàn tốt đẹp nhưng tôi chắc rằng cuộc thi chỉ thành công khi "các giải thưởng được người đọc công nhận".

Với tư cách là một người đọc, một người viết văn tôi xin có một số ý kiến góp ý. Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi và nhiều bạn đọc cũng có ý kiến như tôi và những mong muốn như tôi.

Thứ nhất, đề tài cuộc thi rất hay, gợi mở, dễ viết. Tuy nhiên thẳng thắn thì quá mở. Tôi nghĩ Ban Tổ chức đã rất cố gắng và tôn trọng người viết khi đăng tải bài viết chân thực về nội dung cũng như ý đồ tác phẩm. Vì có những bài 'không đi "nhưng để được dự thi tác giả phải gò bài để "thành đi ". Cho nên cách viết mất đi tính tự nhiên và hành văn trong sáng thay vào đó là những chi tiết chắp vá, rời rạc. Rồi nếu như theo cách hiểu đi viết một bài báo một phóng sự là đi thì phải chăng tất cả các tác phẩm báo chí đều là đi?? Tôi rất thích cách tiếp cận bài viết để xét giải của nhà văn Hồ Anh Thái: "Điều tôi muốn nói ở đây là, chúng ta không nên đọc với tư tưởng đọc một bài văn, truyện ngắn. Chúng ta nên hiểu đó là chia sẻ về một chuyến đi dù là chuyến đi tưởng tượng và sau đó tìm hiểu tác giả muốn gửi gắm điều gì ở đây". Một chuyến đi, cụ thể là sau một chuyến đi người viết kể lại nhưng không vô cảm, đồng thời chia sẻ được cảm xúc của mình.

Thứ hai tôi nghĩ phần lớn các bài viết quá thiên về cái tôi cá nhân. Tôi không phủ nhận nhiều bài viết dự thi cá nhân mang đầy tính mới, những giá tri cuộc sống, những bài học đạo đức nhưng tôi nghĩ là người viết "khôn"  ở đề tài này các bạn nên chọn một nội dung có tính cộng đồng. Vì một cuộc thi có quá nhiều "nhà văn" như thế này thì tôi của tôi anh của anh, có ai dám khẳng định là bài viết của tôi hơn, hay nội dung của tôi ý nghĩa hơn. Cái tôi của bạn thì cũng là cái tôi của bạn chỉ thuộc về bạn. Còn cái ta lớn hơn của cả cộng đồng, cái cần liên tiếng, tôi không khẳng định nhưng đáng quý hơn. Vì thế tôi thích đọc "Chuyến đi tìm công lý", "Bước một bước và bài học để đời" , "hành trình cam", "ơn trời con đừng lớn"... Tôi cũng thích những chuyến đi tìm hiểu thực tế về phong cảnh đất nước, tôi thấy ở đó tình yêu quê hương yêu Tổ Quốc, tôi thích những bài viết của người nước ngoài khi họ đến Việt Nam, Tôi thích đọc những bài viết của công dân Nam đi ra thế giới, tôi thấy ở họ lòng ham học hỏi và khám phá.

Thứ ba về phần bình chọn, tôi nghĩ Ban Tổ chức đã cố gắng nhưng quyết định là chính ở các bạn. Một cuộc thi viết văn không đơn giản là để thi viết. Tôi  ghét sự vô cảm, tôi ghét sự máy móc, và các ban nên hiểu "Đừng bao giờ  dùng thủ đoạn để giành chiến thắng". Để chấm giải "người bấm mỏi tay" dễ hơn bình chọn người được yêu mến hơn??? Tôi nghĩ là các bạn hiểu .

Thứ tư, tôi xin có một số dự đoán về kết quả cuộc thi. Tôi tin vào dự đoán của mình. Về giải nhất tôi nghĩ sẽ chọn giữa hai bài "Chuyến đi tìm công lý" và "Bước một bước và bài học để đời"... Giải nhì và giải ba sẽ có sự tham gia của các bài "Tiếng việt ở Côn minh ", "Về Hoà bình thăm embesaomai ", "Ơn trời con đừng lớn "... 20 giải còn lại tôi nghĩ sẽ chủ yếu được chon trong các bài nằm trong tốp "bài viết nổi bật" đã được đăng trước đây...

Kết thúc bài viết tôi tự cảm thấy có thể chúc mừng mình và tất cả các bạn "viết và đọc" đã đến đây ở diễn đàn này, Các bạn đừng ích kỷ, vì tôi nghĩ các ban nhận được nhiều hơn những gì mà các bạn thấy.Hãy đón nhận kết quả hoặc giải thưởng với một trái tim nhiệt huyết và lòng ham học hỏi.

Cuối cùng Không có gì hơn tôi xin chúc Ban Biên Tập, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sức khoẻ và thành công.

Traitimphale gửi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm