01h45 ngày 8/4, sân Old Trafford: M.U – Porto: Niềm vui trở lại

07/04/2009 09:43 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sự nghiệt ngã của lịch thi đấu khiến M.U đang phải căng sức cho các đấu trường. Chỉ vỏn vẹn 50 tiếng sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Aston Villa, thầy trò Ferguson sẽ phải tiếp Porto ở lượt đi tứ kết Champions League. Nhưng một khi Quỷ đỏ đã tìm lại được niềm vui thì chẳng khó khăn nào có thể ngăn cản họ.

Các trụ cột trở lại

Nhưng bây giờ, M.U cũng chẳng đến nỗi phải tị nạnh về sự bất công ấy, bởi chiến thắng kịch tính trước Aston Villa vừa qua đã giúp tinh thần của họ được nâng cao rất nhiều, và đó mới chính là yếu tố quyết định trong hành trình chinh phục đỉnh cao. Chính ngài Ferguson đã hồ hởi thừa nhận “kết quả này có thể là một bước ngoặt của mùa giải đối với chúng tôi”. Sự tỏa sáng đúng lúc của một ngôi sao (Ronaldo) và một tài năng trẻ (Macheda) đã giúp M.U vượt qua được thời điểm khó khăn lớn nhất ở mùa giải này.

Cho tới ngày hôm qua, con số cầu thủ M.U có mặt ở sân tập Carrington mới là 16 người, chứng tỏ thể lực các học trò vẫn là một vấn đề đáng lưu tâm đối với ngài Ferguson. Tuy nhiên, ở Old Trafford đêm nay, Quỷ đỏ sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh tan nát đội hình nữa bởi những trụ cột bị treo giò sẽ trở lại. Trước Aston Villa, hàng thủ M.U mắc những sai lầm đáng trách trong việc chọn vị trí và không chiến. Đó là hậu quả của việc buộc phải sử dụng một Gary Nevilla già nua vì tuổi tác để đối diện với Ashley Young trẻ khỏe, còn O’Shea tỏ ra lúng túng khi ở vị trí trung vệ. Nhưng với sự trở lại của trung vệ thép Vidic, những vấn đề trên hoàn toàn có thể sẽ được hóa giải. Trong trường hợp Rio Ferdinand không kịp bình phục chấn thương, cặp Vidic-Evans vẫn được đánh giá rất cao vì họ đã từng có những thời điểm chơi rất ăn ý với nhau ở mùa giải này.
 
Đêm nay, MU sẽ thắng? 

Trước Aston Villa, Carlos Tevez đã gây thất vọng tràn trề khi lần đầu tiên anh phải gánh sự kỳ vọng của cả hàng tấn công. Nhưng đêm nay, tiền đạo người Argentina có thể sẽ thi đấu thoải mái hơn vì Rooney đã trở lại để san sẻ áp lực ghi bàn. Sức mạnh và độ nhiệt tình của “số 10” sẽ bù đắp cho sự thiếu tinh tế của hàng tấn công khi vắng Berbatov. Trong khi đó, việc Anderson chưa thể thi đấu không phải là mất mát quá lớn vì lão tướng Scholes đã sẵn sàng vào sân gánh vác khu trung tuyến cùng với Carrick.

Không thể chủ quan

Đến bây giờ, ngài Ferguson và các học trò vẫn chưa thể quên được món nợ 5 năm về trước, khi họ bị Porto bị Mourinho loại ngay từ vòng 1/8 Champions League mùa giải 2003-04. Đội bóng BĐN sau đó đã vượt qua một loạt chướng ngại vật để vô địch một cách đầy bất ngờ. Nhưng bây giờ thì chiến lược gia tài ba Mourinho đã ra đi, cũng như một loạt trụ cột của đội hình năm ấy như Carvalho, Bosingwa, Maniche, McCarthy. Chính vì thế mà trước lễ bốc thăm Champions League, Porto là đối thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn gặp nhất. Sau khi kết quả bốc thăm được công bố, họ vẫn bị các nhà cái đánh giá là ít có cơ hội vô địch nhất với tỷ lệ cược là 40/1 (đặt 1 ăn 40), còn M.U thì trở thành ứng cử viên số một: 2/1.

Nhưng nói như thế không có nghĩa M.U được phép chủ quan trong trận đối đầu đêm nay. Phải thi đấu lượt đi trên sân nhà đồng nghĩa với nhiệm vụ phải thắng, thậm chí thắng cách biệt nhằm tránh những khó khăn phát sinh ở lượt về khi phải làm khách tại Dragao. Ở Old Trafford đêm nay, hàng phòng ngự đã để thua tới 8 bàn trong 3 trận gần nhất của M.U sẽ phải đối mặt với bộ ba nguy hiểm bên phía Porto là Lisandro Lopez, Cristian Rodriguez và Hulk. Đó là một hàng tấn công đậm chất Nam Mỹ. Lisandro (Argentina) có một bản năng sát thủ đặc biệt và đã có 6 bàn thắng ở Champions League (chỉ ít hơn Gerrard và Klose – những người đã có 7 lần lập công). Trong khi đó, Cristian Rodriguez (Uruguay) mang đến tốc độ xuyên phá cực mạnh ở biên còn Hulk (Brazil), người được so sánh với đồng hương Ronaldo, lại có thể lực sung mãn và những pha sút bóng đầy uy lực. Bộ ba này đã ghi được 26 bàn cho Porto ở mùa giải năm nay.

Sau khi được nghỉ ngơi ở trận thắng Guimaraes cuối tuần qua, Lisandro Lopez sẽ trở lại sung sức hơn ở Old Trafford đêm nay, và bộ ba nguyên tử của Porto đang sẵn sàng bùng nổ ở Old Trafford. Nhưng liệu đội bóng BĐN có vượt qua được bức tường đẳng cấp, cũng như lịch sử đối đầu hay không? Nên nhớ trong 12 lần làm khách ở Anh, họ chỉ kiếm được 1 trận hòa và đã phải chịu 11 thất bại.

Dự đoán: 3-1

Đội hình dự kiến

M.U: van der Sar - O’Shea, Vidic, Evans, Evra – Scholes, Carrick, Park, Ronaldo - Rooney, Tevez.

Porto: Helton - Bruno Alves, Rolando, Sapunaru, Cissokho - Lucho, Raul Meireles, Fernando - Lisandro Lopez, Cristian Rodriguez, Hulk.

Đối đầu

05/08/06 M.U – Porto 3-1

10/03/04 M.U – Porto 1-1

26/02/04 Porto – M.U 2-1

08/04/97 Porto – M.U 0-0

19/03/07 M.U – Porto 4-0

Phong độ

M.U

05/04/09 M.U – Aston Villa 3-2

21/03/09 Fulham - Man Utd 2-0

14/03/09 M.U - Liverpool 1-4

11/03/09 M.U - Inter 2-0

07/03/09 Fulham – M.U 0-4

Porto

05/04/09 Guimaraes – Porto 1-3

23/03/09 Porto – Amadora 2-0

16/03/09 Porto – Naval 2-0

12/03/09 Porto – A.Madrid 0-0

08/03/09 Leixoes – Porto 1-4
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm