MU-Porto: Nợ này phải trả!

06/04/2009 21:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) -Sau 5 năm họ lại gặp nhau. Champions League 2004, Porto loại MU trên đường bước lên đỉnh cao ở Châu Âu. Đêm mai, "Quỷ đỏ" muốn báo thù cho nỗi đau ngày đó.
 
5 năm là một khoảng thời gian đủ dài cho thật nhiều thay đổi. Và Porto không tránh khỏi làn gió đổi thay đó. Porto "phiên bản 2009" này đã khác nhiều so với đội bóng từng khiến cả Châu Âu phải ngạc nhiên 5 năm về trước. Trên ghế HLV, Mourinho không còn ngồi đó. Trên sân đấu, những Maniche, Deco, Ferreira, Carvalho, McCarthy...cũng đã ra đi. Sự ra đi của "thế hệ vàng 2004" cũng khiến vinh quang rời bỏ "Những con rồng" (biệt danh của Porto) nhanh chóng như khi nó đến. Hệ quả là Porto tuy vẫn là một thế lực ở Superliga (giải VĐ Bồ Đào Nha), nhưng không đủ lực để làm nên địa chấn ở Chân Âu được nữa.
 
Dù thế, Alex Ferguson vẫn tôn trọng đối thủ đã từng đánh bại đội bóng của ông: "Tôi đã xem băng ghi hình 6 trận đấu gần nhất của Porto. Họ từng thắng Arsenal 2-0 ở Champions League mùa này. Họ chơi rất tốt. Lisandro Lopez  là một chân sút cừ khôi. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn", HLV người Scotland phát biểu.
 
Hình ảnh này sẽ tái hiện ở Old Trafford đêm mai?
 
Nhưng dù Sir Alex nói thế, ai cũng hiểu đó là những phát biểu mang tính xã giao của một nhà cầm quân đã dày dạn trận mạc. Sự chủ quan nhiều khi là kẻ thù của những đội bóng lớn. Thế nên sẽ không thừa nếu MU tiếp cận trận TK lượt đi Champions League đêm mai với sự tôn trọng dành cho đối thủ.
 
Ký ức buồn của 5 năm về trước được đoàn quân áo đỏ xem như động lực giúp họ thêm khát khao đánh bại Porto đêm mai. Khát khao đó càng được nhân lên khi MU vừa tìm lại nụ cười ở Premier League với chiến thắng quan trọng trước Aston Villa. Nút thắt tâm lý ở đấu trường nội địa đã tạm thời được giải tỏa. Giờ trong tâm trí Alex Ferguson và các học trò, chỉ có cuộc đối đầu với Porto đang hiện hữu.
 
Đón tiếp Porto ở Old Trafford đêm mai là một MU bất bại 19 trận đã qua trong các trận sân nhà ở mặt trận Châu Âu. Là một MU có Vidic, Rooney và Scholes trở lại sau án treo giò ở Premier League. Vấn đề được cho là đáng ngại nhất với "Quỷ đỏ" lúc này là hàng thủ "mong manh dễ vỡ". Hàng thủ đã thủng lưới tới 8 bàn trong 3 trận gần nhất ở Premier League đó nhiều khả năng không có sự phục vụ của Ferdinand (chấn thương háng) đêm mai. Nhưng bấy nhiêu khó khăn đó liệu có thể ngăn được MU chiến thắng khi "nỗi đau 2004" đang tiếp thêm cho họ thật nhiều động lực và khi Porto giờ đã không còn là Porto VĐ Châu Âu khi xưa? O'Shea và Scholes đã nhấn mạnh đến sự tập trung. Ferguson tỏ ra thận trọng. Có lẽ chỉ cần MU làm được như vậy, Porto sẽ không có bất kỳ món "quà" nào đêm mai.
 
HT  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm