Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, từ ngày 12 đến ngày 19/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình "Nét Kinh kỳ" tại khu vực Hậu viên, Di tích Văn Miếu.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh phố phường, phố nghề và đời sống Thăng Long xưa, chương trình giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu tạo nên một lát cắt về diện mạo Kinh kỳ xưa, giúp công chúng nhận diện phố cổ như một không gian văn hóa được hình thành từ lịch sử, nghề nghiệp, giao thương và đời sống cộng đồng.
Theo TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một trong những điểm nổi bật của "Nét kinh kỳ" là tái hiện chân thực các giá trị của Thăng Long xưa với 36 phố phường, cho thấy đời sống xã hội của các làng nghề.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phát biểu tại lễ khai mạc chương trình "Nét kinh kỳ"
Điểm nhấn nữa của "Nét Kinh kỳ" là hội tụ tinh hoa làng nghề 3 miền kinh đô xưa với 6 nghệ nhân tiêu biểu từ Hoa Lư (Ninh Bình), Phú Xuân (Huế) và Thăng Long (Hà Nội). Đây là dịp giới thiệu những sản phẩm văn hóa làng nghề đặc sắc nhất của những vùng đất từng là thủ phủ nước Việt, vừa thể hiện sự giao lưu văn hóa trong đời sống đương đại.
Nghệ nhân Đỗ Thị Sáng, Làng nghề Cói Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, gian hàng của bà gồm các sản phẩm như nón, túi, làn... đều được làm từ cây cói tự nhiên do người dân Kim Sơn tự trồng. "Mỗi năm cói chỉ thu hoạch được một lần, sau đó đem phơi khô rồi mới tiến hành chế tác. Để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi kỹ thuật cao. Đó chính là sự khéo léo, tinh tế của bàn tay người thợ Việt Nam", bà Sáng nói.

Gia hàng của nghệ nhân Đỗ Thị Sáng, Làng nghề Cói Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tại chương trình "Nét kinh kỳ"
Công chúng có cơ hội quan sát, tìm hiểu và trực tiếp tương tác với các sản phẩm, kỹ thuật nghề của những làng nghề tiêu biểu như gốm Bát Tràng, gốm Bồ Bát, thêu ren, đan cói Kim Sơn, giấy dó Phong Khê, Vietnam Silk House... Từ những sản phẩm thủ công, chương trình mở ra câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật, bàn tay người thợ và những tri thức nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Nguyễn Mỹ Thịnh, Làng nghề Gốm Bát Tràng, TP. Hà Nội tại chương trình
Nghệ nhân Nguyễn Mỹ Thịnh, Làng nghề Gốm Bát Tràng, TP. Hà Nội bày tỏ: "Là một người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất gốm sứ Bát Tràng, tôi luôn muốn thổi tâm hồn Việt vào từng tác phẩm để giới thiệu tới du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Tất cả các sản phẩm chúng tôi mang đến Festival lần này đều khắc họa những nét vẻ đẹp rất dân dã, thân thuộc như cảnh sắc làng quê hay những góc phố cổ Hà Nội... Đó chính là nét đặc trưng mang đậm hơi thở Việt Nam, được khách quốc tế vô cùng ưa chuộng. Qua sự kiện này, tôi mong muốn nét đẹp của làng nghề truyền thống sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và phát triển bền vững hơn nữa".

Khách nước ngoài quan tâm đến những sản phẩm làng nghề truyền thống tại chương trình
Thông qua chương trình, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục phát huy vai trò là một không gian văn hóa, sáng tạo của Thủ đô, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu, kết nối và tiếp nối bằng những hình thức biểu đạt phù hợp với công chúng hôm nay. Đây cũng là cách Văn Miếu – Quốc Tử Giám góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong mối quan hệ với văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp văn hóa, từng bước đưa di sản đến gần hơn với đời sống và tạo thêm những trải nghiệm có chiều sâu cho người dân và du khách.


